Giáo xứ Phúc Lãng: Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn

01/11/2025
21
Chiều thứ Bảy, ngày 1 tháng 11 năm 2025, trong bầu khí linh thiêng của tháng cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, cộng đoàn giáo xứ Phúc Lãng hân hoan đón chào Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa trở về dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại đất thánh của giáo xứ.
 
 

Cùng hiện diện trong Thánh lễ có quý Cha đồng tế, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa hiệp thông trong tâm tình sốt sắng, tri ân và yêu mến. Không gian đất thánh tràn ngập ánh nến và lời kinh, như minh chứng cho niềm tin kiên vững vào sự sống lại và sự sống đời đời mà Đức Kitô đã hứa ban cho những ai tin vào Người.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Giuse đã ân cần gợi lại cho cộng đoàn ý nghĩa sâu xa của việc cầu nguyện cho các linh hồn một truyền thống thánh thiện đã được Giáo Hội gìn giữ và truyền lại qua bao thế hệ. Ngài nhấn mạnh rằng, khi chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã ra đi, chúng ta đang sống trọn vẹn mầu nhiệm hiệp thông với Hội Thánh thanh luyện.

Ngài nói: “Khi chúng ta dâng lời cầu nguyện cho các linh hồn, chính chúng ta cũng được đổi mới trong tình yêu; vì cầu nguyện không chỉ là một nghĩa cử nhớ thương, mà còn là một hành động của đức tin, giúp ta hướng lòng về đời sau và sống gắn bó hơn với Thiên Chúa.” Lời chia sẻ của vị mục tử vang vọng giữa nghĩa trang tĩnh lặng, như mời gọi mọi người nhìn lại cuộc đời mình, để sống thánh thiện hơn, yêu thương nhiều hơn và biết dùng chính đời sống hiện tại làm của lễ dâng lên Thiên Chúa cầu nguyện cho những linh hồn thân yêu.

Thánh lễ tiếp tục trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Cộng đoàn cùng nhau tiến dâng lễ vật tạ ơn như dấu chỉ của lòng thành kính và tri ân sâu xa. Mỗi lễ vật, mỗi bước chân tiến dâng đều chất chứa niềm tin, niềm cậy trông và lòng mến, xin Chúa nhân từ đón nhận và chúc lành cho các linh hồn đang an nghỉ trong niềm hy vọng phục sinh.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Cha Giuse thân tình gửi lời nhắn nhủ đến toàn thể cộng đoàn: Hãy tiếp tục sống tinh thần hiệp thông trong đức tin, biết yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện cho nhau, đặc biết cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục.

Trong giây phút linh thiêng cuối lễ, Đức Cha long trọng ban phép lành của Thiên Chúa cho toàn thể cộng đoàn. Tiếng hát tạ ơn vang lên chan hòa trong không gian chiều tà, như hòa quyện giữa nỗi nhớ thương và niềm hy vọng, giữa đất và trời, giữa người còn sống và người đã khuất.

Tháng cầu cho các linh hồn lại thêm ý nghĩa khi mỗi người tín hữu nhận ra rằng: tình yêu và lời cầu nguyện không dừng lại trước ngưỡng cửa sự chết, nhưng vẫn âm thầm nối kết chúng ta trong mầu nhiệm hiệp thông để cùng nhau hướng về Quê Trời vĩnh phúc.

Quốc Bảo
Ban Truyền Thông Giáo xứ Phúc Lãng