Đức Thánh Cha: Không lời lẽ nào có thể diễn tả nỗi đau mất con của cha mẹ

28/02/2025
15
Đức Thánh Cha an ủi người mẹ có con vừa qua đời


Đức Thánh Cha: Không lời lẽ nào có thể diễn tả nỗi đau mất con của cha mẹ


Trả lời cho lá thư của một người mẹ đã mất người con trai 21 tuổi trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây sáu năm, Đức Thánh Cha mời gọi “luôn cầu xin sự chuyển cầu của Đức Mẹ Maria”, người an ủi nỗi đau của những người mẹ mất con.
 

Vatican News

Câu trả lời của Đức Thánh Cha được đăng trên nguyệt báo Piazza San Pietro, một ấn bản hằng tháng với một câu trả lời của Đức Thánh Cha cho thư của một độc giả.

Thư của người mẹ mất con

Trong bức thư gửi cho Đức Thánh Cha, bà Cinzia kể lại câu chuyện mất mát, nỗi đau, sự buồn phiền và khủng hoảng đức tin mà bà và chồng đã trải qua sau cái chết của con trai. Bà giải thích rằng cuối cùng bà đã quay trở lại với đức tin của mình vào Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội cùng năm đó, nhưng chồng bà thì không.

Mặc dù họ đã thành lập một quỹ mang tên con trai và trở thành tình nguyện viên cho Hội Chữ thập đỏ, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi đè nặng lên trái tim của bà Cinzia. Và, ở cuối bức thư, bà đã chia sẻ với Đức Thánh Cha: tại sao Thiên Chúa không cứu con trai bà, có phải con bà đang ở trên Thiên đàng, và con bà có phải là Thiên thần Hộ thủ của gia đình không?

Đức Thánh Cha: Đức Mẹ Maria là người an ủi nỗi đau của những người mẹ mất con

Đức Thánh Cha mở đầu lá thư trả lời như sau: “Không có lời nào, thậm chí không có lời nào an ủi, mặc dù có ý hướng tốt nhất để nói với một người đã mất con”. Ngài bày tỏ sự gần gũi với bà và nói rằng có những lời để mô tả một người vợ mất chồng (góa phụ), một người chồng mất vợ (góa vợ) và một đứa con mất cha mẹ (mồ côi), nhưng “đối với một người cha/mẹ mất con, thì không có lời nào”.

Trước khi bắt đầu đi vào các câu hỏi của bà Cinzia, Đức Thánh Cha đã nêu ra một tiền đề: “luôn cầu xin sự chuyển cầu của Đức Mẹ Maria”. Ngài đã suy tư về một lời cầu nguyện, cầu khẩn Đức Mẹ Maria, người an ủi “nỗi đau của những người mẹ khi những đứa con của họ, những đứa con đã rời khỏi nhà một ngày nào đó, và không bao giờ trở về”. Ngài giải thích rằng không thể có tất cả các câu trả lời “trước mầu nhiệm của nỗi đau vô tội” và nhắc lại rằng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, đồng hành với mọi trái tim tan vỡ.

Đức Thánh Cha đã khuyến khích bà Cinzia và chồng bà hãy hy vọng vì “không có sự ác nào mà từ đó Thiên Chúa không thể mang lại điều tốt đẹp hơn”.
 

Nguồn: Vaticannews