Lược Sử Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa

06/06/2017
8505
 
 
I. ĐẶC  ĐIỂM CỦA HỘI DÒNG
  • Tên gọi: “Mến Thánh Giá”.
  • Nguồn gốc và  Đấng Sáng Lập dòng: Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam do Đức Cha Phêrô Maria Lambert de la Motte sáng lập tại Đàng Ngoài năm 1670 và Đàng Trong năm 1671. Thuộc Dòng Giáo phận, trực thuộc Đức Giám mục Giáo phận.
  • Bổn mạng:  Lễ Thánh Giuse, ngày 19 tháng 3 hằng năm.
  • Châm ngôn: “Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con”.
  • Linh đạo:  Tập trung vào khuôn mặt Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh và Mầu nhiệm Thánh Giá cứu độ của Người, thể hiện qua ba chiều kích: chiêm niệm, khổ chế và tông đồ. Hằng ngày chị em hướng về Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh bằng lời  nguyện tắt : “Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian” (HC 64).
  • Mục đích:  Nhằm đạt tới sự hiểu biết, yêu mến và hiến thân trọn vẹn cho Đức Giêsu Kitô, bằng việc chuyên chú suy niệm, tưởng nhớ và noi theo cuộc đời lữ thứ hy sinh của Người (Xem HC 3).
  • Sứ mạng: Cùng chung với các Hội Dòng Mến Thánh, Chị em Mến Thánh Giá Thanh Hóa được mời gọi thông dự vào Sứ mạng Trung gian của Đức Giêsu Kitô bằng đời sống lao động và cầu nguyện : trong nguyện cầu, chị em tha thiết xin Chúa ban ơn hoán cải cho lương dân và những tín hữu sống xa lìa Thiên Chúa, cùng xin Người tuôn đổ phúc lành trên xã hội, Giáo hội địa phương cũng như toàn cầu. Trong cuộc sống, chị em dấn thân phục vụ tông đồ, ưu tiên giới nữ, giới trẻ trong lĩnh vực văn hoá, xã hội, y tế, luân lý và đức tin.
 
II. QUÁ TRÌNH KHAI SINH HỘI DÒNG  

̣i Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa là một trong 29 Hội Dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam và Hải Ngoại.

Mến Thánh Giá Thanh Hóa được Tòa Thánh chuẩn nhận và ban sắc lệnh thành lập ngày 09 tháng 11 năm 1932, tách ra từ Mến Thánh Giá Phát Diệm . Trong địa phận mới, Hội Dòng đã có sẵn 4 cộng đoàn: Kẻ Bền, Hữu Lễ, Nhân Lộ và Ba Làng, với tổng số ban đầu là 45 nữ tu.


Năm 1935 Đức Cha Louis de Cooman – Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa  đã khởi công xây dựng nhà Mẹ và Nhà nguyện chính và Tập Viện của Hội Dòng,  gần Tòa Giám Mục, nay là số 10/626 đường  Bà Triệu, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa.

Cuối năm 1935  Mến Thánh Giá Thanh Hóa mới hoàn toàn tự lập.

Mẹ Bề Trên tiên khởi của Hội Dòng: Anna Trần Thị Hợp.  (1936)


Bà Nhì: Têrêxa d’Avila Nguyễn Thị Phúc. 

Bà Tập: Maria Catarina Nguyễn Thị Diện. 

Lớp khấn đầu tiên của Hội Dòng vào ngày 02 tháng 02 năm 1937 cho 3 nữa tu, Hội Dòng ghi dấu những chặng đường mới của mình dưới khầu hiệu “Qua Thánh Giá, tới Ánh Sáng.”

Từ năm 1935 đến năm 1948: Hội Dòng đã chính thức thành lập được 5 tu viện.

Năm 1952 Đức Cha Louis de Cooman cử hai nữ tu giúp Mến Thánh Giá Vinh, trở thành Hội Dòng có lời khấn theo Giáo Luật.

Năm 1953 số nữ tu đã lên tới 125 ; chị em sinh sống bằng nghề nông, bán thuốc rong nơi các vùng sâu vùng xa để truyền giáo.
Hoàn cảnh lịch sử
  • Năm 1954, Hiệp định Genève, lãnh thổ Việt Nam bị chia đôi. Cuộc di cư trong Nước làm xáo trộn tình trạng của Dòng, mỗi người theo phương tiện thích ứng của mình. Số nữ tu Thanh Hóa di cư vào Miền Nam lad 112 chị, nay thành Mến Thánh Giá Đà Lạt. Số nữ tu còn lại là 13 chị già yếu ở lại trông coi các cơ sở của Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa.
  • Cuối năm 1955, Đức Cha Phêrô Phạm Tần và Cha Gioan Baotixita Lưu Văn Khuất, lo việc phục hồi Hội Dòng. Từ đây , 5 Tập Sinh cũ làm kỳ tập lại và ngày 01 tháng 01 năm 1957 được tuyên khấn lần đầu.
  • Năm 1954, chỉ có 13 nữ tu già yếu; nhưng đến năm 1965 số chị em đã tăng lên 75.
Thời kỳ khó khăn
  • Hội Dòng vừa hồi sinh, năm 1965 chiến tranh lại tiếp tục diễn ra. Ngày 10 tháng 03 năm 1965 chị em nhận lệnh tản cư. Đệ tử và Nhà thử về gia đình, 7 Tập sinh và 18 chị khấn chuyển về các cộng đoàn Nhân Lộ, Quần Xá và Phúc Địa. Chị em trong các cộng đoàn cuộc sống vốn đã khó khăn nạy lại khó khăn hơn.
  • Năm 1972, lại một lần  biến động ơn gọi nên 7 nữ tu phải trở về gia đình cho đến năm 1975 các chị mới được trở lại Hội Dòng.
Thời gian đầy thử thách kéo dài từ năm 1965- 1992, trong những năm đó, chị em không thể hoạt động được gì hơn ngoài việc dạy giáo lý và phụ trách ca đoàn trong các giáo xứ có cộng đoàn của Hội Dòng cư trú.

Thời kỳ phát triển
  • Năm 1990 Đệ tử viện được khôi phục với lớp dạy may đầu tiên cho các thiếu nữ nghèo.
  • Năm 1992, Tập viện được khôi phục, một số Thử sinh chưa tốt nghiệp phổ thông trung học được tiếp tục theo học.
  • Tháng 10 năm 1992, Hội Dòng đã khai giảng lớp học văn hóa đầu tiên cho các em cấp II và II tại Hội Dòng.
  • Ngày 24/06/1994, Đức Cha Barthôlômê ô Nguyễn Sơn Lâm, Nguyên Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt ,về nhận Giáo Phận Thanh Hóa, trong niềm vui hân hoan của toàn thể Dân Chúa phấn khởi và tin tưởng Vị Chủ Chăn mới sẽ mang lại cho Giáo Phận một sức sống mới, một cuộc phục sinh mới.
  • Ngày 02 tháng 02 năm 1996, tám nữ tu tiên khấn đã nối lại thời gian  bị gián đoạn từ năm 1965 - 1996 (tức 31 năm).

III. NHỮNG BIẾN CỐ ĐẶC BIỆT
  • Ngày 09 thang 11 năm 1932 : Sắc lệnh của Tòa Thánh về việc công nhận Dòng  được tách ra từ Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm và chính thức thành lập Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa.
  • Năm 1936: Bầu cử Bề trên cả. Mẹ Anna Trần Thị Hợp đắc cử.
  • Năm 1939, Đức Cha Louis de Cooman khởi công xây dựng Nhà nguyện cho Hội Dòng. Nhà nguyện còn bền vững cho đến ngày hôm nay.
  • Ngày 02 tháng 02 năm 1942: Bầu cử Bề trên lần thứ 2. Chị Marguerite Lê Thị Kế đắc cử. Cũng chính năm này, Đệ tử viện chính thức được thành lập và nhận Thánh Nữ Therese Hài Đồng Giêsu là Bổn Mạng.
  • Ngày 16 tháng 08 năm 1944  Chị Catarina Nguyễn Thị Diện, Giám sư  Tập Viện tiên khởi qua đời,
  • Năm 1945 : Nạn đói lơn năm Ất Dậu xảy ra, dịch bệnh lan tràn, vì thế Nhà Mẹ và các Cơ sở của Hội dòng trở thành bệnh xá và nơi cứu trợ cho các nạn nhân. Chị em phải nắm cơm, đem thuốc đến cho các bệnh nhân yếu đau; kiếm tìm rửa tội cho hành ngàn người; chôn cất những người xấu số chết trong nạn đói này.   
  • Năm 1948 : Thành Lập Tu viện Kẻ Láng với một Cô Nhi Viện.
  • Năm1952 : Bà Anê Trần Thị  Đóa được sai vào giúp Dòng Mến Thánh Giá Vinh thành  Dòng có lời khấn theo Giáo Luật.  
  • Tối 15 tháng 03 năm 1965 :  Nhà Mẹ phải sơ tán lên Giáo xứ Phúc Địa.
  • Ngày 25 tháng 10 năm 1967: Bom dội phá Nhà Mẹ Thanh Hóa lần thứ nhất.
  • Ngày 25 tháng 01 năm 1967:  Bom dội tàn phá lầu 1 nhà Mẹ Thanh Hóa. 
  • Ngày 25 tháng 03 năm 1969: Nhà Mẹ bị bom phá lần thứ hai.
  • Năm1980 : Thay đổi tu phục dòng
  • Ngày 14.09.2002 ̣i Dòng  chính thức nhận Hiến Chương chung của Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam. 

IV. QUÝ BỀ TRÊN TIỀN NHIỆM
 
  • Mẹ  Agnes Trần Thị Hợp (1936-1942)
  • Mẹ Maguerite Lê Thị Kế (1942-1954)
  • Bà Nhì : Thérèse  de Avila Nguyễn Thị Phúc (1954)
  • Mẹ Marie Mùi (1954-1957)
  • Mẹ Marie Mừng (1957-1989)
  • Bà Jean d’Arc Nguyễn Thị Tuyết  (1989-1995)
  • Bà Agnès Trần Thị Dịêm (1995-1999)
  • Chị Marie Nguyễn Thị Chuộng (1999-2003)
  • Chị Marie Trần Thị Phát (2003-2007)
  • Chị Marie Nguyễn Thị Tuyết (2007-2015).
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA QUÝ BỀ TRÊN
 
  • Mẹ Marie Mừng (1957-1989)
  • Bà Jean d'Arc Nguyễn Thị Tuyết (1989-1995)
  • Bà Agnes Trần Thị Diệm (1995-1999)
  • Chị Marie Nguyễn Thị Chuộng (1999-2003)
  • Chị Marie Trần Thị Phát (2003-2007)
  • Chị Marie Nguyễn Thị Tuyết (2007 -2015).
  • Bề Trên đương nhiệm: Chị Cécile Vũ Thị Nhung (2015 đến nay)  
 


V. TÌNH HÌNH CỦA HỘI DÒNG HIỆN NAY

1. Nhân sự :
  • Năm 1935 : 45 nữ tu
  • Năm 1954 :125 nữ tu, di cư vào Miền Nam còn lại 13 nữ tu.
  • Năm 1965 :75 nữ tu.
  • Năm 2009 : 209 nữ tu
  • Hiện nay (2017), con số đã tăng lên tới trên 300 thành viên. Chị em được chia ra các Cộng đoàn trong Giáo phận để đáp ứng nhu cầu mục vụ.
Vì hoàn cảnh cũng chưa thể được phép lập các Cộng đoàn, dù các Ban nghành xã hội, các cấp chính quyền cũng đã rộng hơn, cảm thông hơn cho sự hiện diện của Chị em trong các Giáo xứ, nhưng thao thức của Hội Dòng vẫn mong ước các Cộng đoàn của Hội Dòng cho đến thời điểm này được chính thức công nhận.

2. Điều kiện gia nhập ơn gọi:  
  • Có sức khỏe thể lý và có sự quân bình tâm lý.
    • Học lực tốt nghiệp THPT trở lên (trường hợp đặc biệt có thể cứu xét);
    • Gia đình có tiếng tốt và đạo đức;
    • Có đời sống đức tin vững chắc;
    • Không mắc bệnh truyền nhiễm;
    • Được cha mẹ ưng thuận và cha xứ giới thiệu.
3. Các giai đoạn huấn luyện:  
  • Đệ Tử viện:  ( từ 2 năm trở lên)
  • Tiền Tập viện: (2 năm)
  • Tập viện: (2 năm)
  • Học viện: (6 năm)

VI. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC CỦA HỘI DÒNG
      Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa
      10/626 đường Bà Triệu, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa
      Đt. 0237 3855 610
      E-mail: hdmtgth@hn.vnn.vn


      Bề Trên đương nhiệm : Chị Cecile Vũ Thị Nhung (2015 đến nay)

VII. CÁC LÃNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Văn hóa:
  • Phụ trách trường Mầm Non, Mẫu giáo
  • Môû lôùp huaán nghieäp may. 
 
Xã hội
  • Phục vụ tại các phòng khám thiện nguyện
  • Thăm viếng giúp đỡ những người nghèo khổ già yếu, neo đơn và khuyết tật.      

Mục vụ tông đồ:
 
Chị em hợp thành các cộng đoàn nhỏ để cộng tác với các linh mục trong mục vụ giáo xứ :
  • Phụ trách Giáo lý trẻ em các cấp, Tân Tòng, Giáo Lý viên; và tham gia trong Chương Trình Men Phục Sinh của Giáo Phận Thanh Hóa.
  • Thăm viếng và trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân và người già.
  • Tập hoạt cảnh, dâng hoa, văn nghệ trong Giáo xứ
  • Phụ trách Ca đoàn, và một số đòan thể khác trong Giáo xứ
  • Thăm viếng gia đình gặp khó khăn trong đời sống đức tin.
 
VIII. NHỮNG THÁCH ĐỐ HIỆN TẠI
  • Khả năng chuyên môn hạn chế.
  • Thiếu phương tiện khi thi hành sứ vụ
  • Về ơn gọi: Có nhiều thiếu nữa xin gia nhập, nhưng cơ sở và khả năng còn hạn chế, do đó không đáp ứng nhu cầu hiện tại, đây cũng là điều Hội Dòng băn khoăn, thao thức.
  • Việc  đào tạo nhân sự sự, kiến thức, chuyên môn cho việc huấn luyện và tông đồ truyền giáo cũng là ưu tư cho Hội Dòng.
 
IX. NH
ỮNG DỰ KIẾN
  • Trong tương lai, Hội Dòng sẽ mở rộng thêm các cộng đoàn để được đồng hành và gần gũi hơn với dân nghèo.
  • Quan tâm việc đào tạo tu đức, nhân bản, tinh thần hy sinh cho các nữ tu trẻ ; giúp chị em sống đặc sủng của Hội Dòng cách cụ thể trực tiếp trong môi trường xã hội hôm nay.
  • Mở rộng chương trình y tế và lớp học tình thương tại các cùng nông thôn nghèo.

X. LỜI KẾT
Qua dòng thời gian, Hội Dòng  Mến Thánh Giá Thanh Hóa mỗi ngày phát triển hơn, qua những bước thăng trầm nối tiếp nhau . . . nhưng tất cả đều do sự quan phòng kỳ diệu của Tình Yêu Thiên Chúa. Nhân sự Hội Dòng có lúc phát triển mạnh mẽ nhưng cũng có thời kỳ thử thách, khó khăn. Dầu vậy, Hội Dòng luôn vững tin có bàn tay Thiên Chúa dẫn dắt, cùng với sự phù trợ yêu thương của Mẹ Maria và Thánh Giuse quan Thầy.
 
Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa
Ngày 24/4/2017
 
  
Nt. Cécile Vũ Thị Nhung
                                                                                         Tổng Phụ Trách.