Trong bầu khí linh thiêng ngập tràn niềm hy vọng và tâm tình tạ ơn, vào lúc 5h00, ngày 07.07.2025, Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa đã long trọng cử hành Thánh lễ Tuyên khấn lần đầu cho 13 tập sinh vừa mới hoàn tất hành trình hai năm huấn luyện tại Tập viện cùng các giai đoạn đào luyện sơ khởi trước đó.
Ngay từ tờ mờ sáng, khuôn viên Hội dòng đã rộn ràng trong niềm vui thánh thiện khi từng đoàn người là thân nhân, ân nhân của các khấn sinh và quý khách từ khắp nơi quy tụ về nguyện đường để hiệp thông trong Thánh lễ khấn dòng này.
Sự can đảm dâng hiến đời mình của các chị là minh chứng sống động cho niềm tin sâu sắc vào Thiên Chúa, là niềm hy vọng nơi lý tưởng sống thánh thiện, đồng thời là dấu chỉ sống động cho sự hiện diện của Nước Trời giữa trần gian.
Thánh lễ Tuyên khấn lần đầu hôm nay do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường Giám mục Giáo phận Thanh Hóa chủ sự, hiệp dâng thánh lễ có quý cha trong giáo phận, quý chủng sinh, tu sĩ nam nữ và thân nhân, ân nhân, các khấn sinh cũng như quý khách của Hội dòng.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse chúc mừng Hội dòng sắp có thêm 13 nữ tu, đồng thời, ngài cũng mời gọi cộng đoàn, cùng với Hội dòng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cách đặc biệt cho các tân khấn sinh.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức Giám mục Giáo phận đã giúp cộng đoàn hiểu về ơn gọi đời sống thánh hiến lời đáp xin vâng và sứ vụ của những người được Chúa yêu thương tuyển chọn cách đặc biệt.
Trước hết theo Đức cha Giuse: “Đời dâng hiến là một lời đáp trả tuyệt vời nhất của con người đối với tình yêu của Thiên Chúa”. Như Samuel xưa đã luôn sốt sắng lắng nghe và đáp lại lời mời gọi của Chúa cách dứt khoát và đầy sự tin tưởng phó thác: “Lạy Chúa, Chúa gọi con này con đây”. Lời đáp trả ấy đã dẫn Samuel đến với Thiên Chúa và thực thi sứ vụ ngôn sứ của mình cách trọn vẹn.
Thứ đến ngài trưng dẫn gương các vị thánh: Thánh Phaolô, một gương mẫu Tông đồ tuyệt vời cho đời sống tu trì của chúng ta. Là những người tự nguyện hiến thân cho Thiên Chúa, chúng ta cũng đang tiếp tục sứ vụ loan báo ơn cứu độ cho tha nhân. Vậy chúng ta hãy tiếp bước dấu chân của các thánh trở nên những người giới thiệu Chúa Giê-su cho thế giới.
Ngài mời gọi cộng đoàn: hãy một lần nữa ngẫm lại lời hứa của Chúa Giê-su ‘Bất cứ ai vì Thầy và vì Tin Mừng mà bỏ những điều được coi là thiết yếu đối với cuộc sống … những người ấy, ngay bây giờ, ở đời này, sẽ được gấp trăm về những điều đã mất’ (Mc 10, 29-30). Một lời khẳng định không hề do dự, không hề mập mờ và lời hứa ấy của Chúa Giê-su đã hoàn toàn trở nên hiện thực hiển nhiên trong cuộc đời của biết bao vị thánh những con người sống trọn đời trung nghĩa với Thiên Chúa.
Kết thúc bài giảng Đức cha Giuse nhắn gửi các tân khấn sinh: Lời cam kết để sống trọn vẹn cho Nước Trời qua ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết Tịnh - Nghèo Khó – Vâng Phục tạo nên một đời sống rất đặc biệt và cao quý của người tu sĩ trong lòng Giáo Hội. Đời sống ấy là hình mẫu và niềm hy vọng hun đúc Đức Tin của người tín hữu, và là chiếc cầu để nối kết những con tim còn xa lạ với Thiên Chúa được tìm về cội nguồn ân sủng là niềm vui vĩnh viễn trong Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh vinh quang. Nguyện cho hành trình ơn gọi của các chị luôn là điểm đến của những trái tim đang khát khao Tin Mừng. Và bước chân của các chị là nơi gieo vãi bình an, niềm hy vọng cho những tâm hồn đang lạc lối trong những thú vui tạm bợ thế tục, các chị là ngọn đèn cháy sáng để xua tan mọi bóng tối đang bao phủ nơi những con người đau khổ, bất hạnh, và giúp họ tìm lại được niềm tin và tình yêu đích thực là chính Đức Giê-su Kitô, nguồn hạnh phúc viên mãn cho mọi tâm hồn.
Sau bài giảng là Nghi thức Tuyên khấn với ba phần chính:
Phần I: Giới thiệu các khấn sinh
Mở đầu nghi thức, chị Maria Vũ Thị Oanh giám sư tập viện giới thiệu các ứng sinh tuyên khấn lần đầu. Đáp lại tiếng gọi của Chúa, 13 ứng sinh tiến lên trước bàn thờ.
Sau khi thẩm vấn các khấn sinh Đức giám mục dâng lời nguyện thánh hiến các tập sinh cho Thiên Chúa.
Phần II: Tuyên khấn
Với tất cả lòng yêu mến và tâm tình hiến dâng, trước sự chứng kiến của Đức giám mục Giáo phận, và trong tay chị Tổng Phụ trách Maria Phạm thị Mười, 13 ứng sinh long trọng tuyên khấn tuân giữ ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh - Nghèo khó - Vâng phục một năm theo Hiến chương và Nội quy Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa.
Với lời tuyên khấn ấy, các Tập sinh đã chính thức trở thành người nữ tu Mến Thánh Giá và là bạn trăm năm của Đức Kitô Chí Thánh.
Phần III: Diễn nghĩa
Sau đó, Đức giám mục làm phép khăn lúp để trao cho các tân khấn sinh. Chiếc lúp trắng giờ đây được thay bằng chiếc lúp đen như là dấu chỉ của sự dấn thân hơn nữa, từ bỏ nhiều hơn nữa, để thuộc trọn về Đức Kitô trong linh đạo Mến Thánh Giá.
Cuối cùng: Hiến chương và Nội quy của Hội Dòng được trao cho các Tân Khấn Sinh như là biểu tượng của sự tùng phục tuyệt đối vào Đức Kitô, của khát vọng sống đức ái trọn hảo, của sự tự nguyện hiến thân phục vụ tha nhân và cũng là kim chỉ nam giúp chị em trung thành trên con đường tận hiến dấn thân phục vụ vì Nước Trời.
Nghi thức tuyên khấn kết thúc. Thánh lễ được tiếp tục với Lời nguyện chung và phần phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, chị Tổng phụ trách Maria Phạm Thị Mười thay lời cho toàn thể Hội dòng bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Đức cha, quý cha, quý chủng sinh, tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý thân nhân, ân nhân và quý khách đã tới hiệp dâng Thánh lễ để hiệp thông và chia sẻ niềm vui hồng ân thánh hiến với 13 Tân khấn sinh và Hội dòng.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 6g30 trong niềm vui và lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa đã luôn yêu thương quan phòng và ban cho Hội dòng nhiều ơn gọi trẻ để tiếp nối và chia sẻ sứ mạng của Giáo hội.
Hành trình đào luyện trong dòng Mến Thánh Giá là một hành trình lâu dài cần nhiều ơn Chúa, nỗ lực cố gắng của bản thân khấn sinh cũng như sự cộng tác của nhiều người, vì vậy những lời cầu nguyện của cộng đoàn sẽ tiếp thêm lửa nhiệt huyết trên đường thánh hiến và sứ vụ của mỗi nữ tu dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa để Giáo hội có thêm những chứng nhân sống động cho tình yêu, niềm tin và hy vọng giữa lòng thế giới hôm nay.
Xin xem thêm hình ảnh tại đây
Truyền Thông Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hoá