
Ơn gọi ở "biên giới" của các Nữ tu dòng Scalabrini tại Mexico
Nữ tu Albertina Pauletti, giám đốc trung tâm cư trú Đức Mẹ Hồn xác lên trời, tổ chức hoạt động giúp đỡ phụ nữ và trẻ em di cư ở Tijuana, Mexico, ở biên giới với Hoa Kỳ, đã chia sẻ chứng từ với truyền thông Vatican. Sơ đặt câu hỏi: "Cho đến bao giờ chúng ta còn dựng bức tường giữa con người?". Sơ cho biết tình hình ngày càng khó khăn sau các lệnh hành pháp trục xuất người di dân của tổng thống Donald Trump
Roberto Paglialonga
Đặc sủng của các Nữ tu dòng Scalabrini luôn là “đặc sủng ở biên giới” - một ơn gọi truyền giáo đâm rễ sâu từ tình yêu thương dành cho tha nhân. Kể từ khi thành lập, ơn gọi này đã hướng đến những người di cư và tị nạn. Ơn gọi này phát triển ở những nơi trên thế giới có người cần được chào đón, bảo vệ, cứu giúp và chăm sóc, những người chạy trốn chiến tranh, đói khát, bạo lực, bắt bớ hoặc trong điều kiện sống bấp bênh.
Đối với các Nữ tu truyền giáo Thánh Carlo Borromeo - các Nữ tu dòng Scalabrini -, những người di cư không chỉ là “đối tượng” được quan tâm hay chăm sóc mà còn là “chủ thể” cần được đồng hành và hướng dẫn, để đảm bảo sự phát triển toàn diện của họ.
Trung tâm Đức Mẹ Hồn xác lên trời ở Tijuana
Ngày nay, một trong những biên giới chính của họ là Tijuana, một khu vực biên giới nóng giữa Mexico và Hoa Kỳ. Thành phố này một lần nữa đã trở lại là trung tâm chính trị quốc tế, do lệnh hành pháp của tổng thống Donald Trump, người đã quyết định trục xuất tất cả những người di cư bất hợp pháp đang ở trên đất Mỹ.
Sơ Albertina Pauletti, người điều hành cơ sở "Đức Mẹ Hồn xác lên trời" ở thành phố Tijuana, bang Baja California, một thành phố cách thành phố San Diego của Hoa Kỳ bởi bức tường được gọi là "Bức tường hổ thẹn", chia sẻ với truyền thông Vatican: "Bây giờ vấn đề đã trở thành tin tức hàng ngày. Nhưng chúng tôi đã ở đây, ở vùng biên giới này, được 30 năm; cá nhân tôi thì được 5 năm".
Cơ sở Đức Mẹ Hồn xác lên trời đã được thành lập để cung cấp "sự hỗ trợ cho các phụ nữ di dân và tị nạn, chỉ mình họ hoặc với con cái, những người ở trong các tình huống dễ bị tổn thương". Vào tháng 12 năm 2024, dự án đã giành được "giải thưởng tình nguyện viên FOCSIV quốc tế".
Hiện tại, ngôi nhà ở Tijuana được điều hành bởi ba nữ tu, cộng với các chuyên gia tâm lý, nhân viên chăm sóc sức khỏe, nhân viên xã hội và tình nguyện viên.
Sơ Albertina cho biết, "Hầu hết phụ nữ đến đây - khoảng 80% - là người Mexico, chạy trốn bạo lực từ các tội phạm có tổ chức, vì các khó khăn cùng cực của gia đình hoặc bị chồng và người thân ngược đãi. Những người khác đến từ Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela… Họ thường ở lại trong vài tuần, tối đa là hai tháng, chủ yếu là trong khi chờ đợi lịch hẹn nộp đơn xin tị nạn. Hiện tại, sự bất ổn và không chắc chắn này tạo ra mảnh đất màu mỡ cho tội phạm và những kẻ bóc lột".
"Chúng tôi muốn họ nhận ra rằng họ là con người"
Cơ sở Đức Mẹ Hồn xác lên trời cung cấp cho các phụ nữ mọi loại hỗ trợ họ cần: từ hỗ trợ hành chính với giấy tờ đến tư vấn tâm lý, vì hầu hết những người đến đây đều trong tình trạng mong manh yếu ớt.
Những câu chuyện của mọi người đều rất đau lòng. Sơ Albertina giải thích, "những đứa trẻ chứng kiến mẹ chúng bị cha đánh đập, hoặc cha chúng bị tội phạm sát hại. Một số em thậm chí còn bị người thân hoặc chính cha mẹ ngược đãi".
Các nữ tu cũng giúp các bà mẹ gắn kết với con cái của họ, điều thường bị thiếu do điều kiện sống khó khăn. Sơ giải thích: "Thật bi thảm, nhưng thường không có sự kết nối về mặt tình cảm. Những đứa trẻ này có thể ở cả ngày một mình trước điện thoại khi mẹ chúng đi làm".
Ngoài ra còn có một chiều kích thiêng liêng: "Chúng tôi không yêu cầu 'giấy chứng nhận Kitô giáo'", sơ nói với một nụ cười qua điện thoại, "nhưng chúng tôi thấy rằng mọi người, theo một cách nào đó, đang tìm kiếm ý nghĩa và muốn hiểu Chúa mong đợi gì ở cuộc sống của họ. Đây là điều xảy ra với tất cả mọi người: nhu cầu được yêu thương và biết rằng chúng ta hiện hữu vì một lý do. Ở đây, chúng tôi muốn họ khám phá ra rằng họ là con người".
Các nữ tu thực thi các quy tắc nghiêm ngặt, và những ai không tuân thủ sẽ bị yêu cầu rời đi: "Mọi người đều tham gia vào việc quản lý và dọn dẹp nhà cửa hoặc nấu ăn. Mọi người đều được đón nhận mọi thứ cách nhưng không, nhưng đổi lại, họ phải đóng góp cho cộng đồng".
Các sắc lệnh hành pháp và việc trục xuất của ông Trump
Hiện tại, Sơ Albertina giải thích, cơ sở chỉ tiếp nhận 18 người di cư, mặc dù có sức chứa gần 90 người. Nguyên nhân là do chính phủ Mexico đã thành lập một khách sạn trú ẩn có thể tiếp nhận 2.600 người bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Sau khi nhận được hỗ trợ ngắn hạn, những cá nhân này dự kiến sẽ trở về nơi xuất phát của họ.
Chính phủ đã tuyên bố rằng họ chỉ chịu trách nhiệm đối với công dân Mexico, nhưng trên thực tế, có vẻ như có cả những người từ các quốc gia khác.
Một trở ngại lớn khác đến từ sắc lệnh hành pháp của ông Trump, săc lệnh đã cắt giảm tài trợ nhân đạo cho nhiều tổ chức phi chính phủ và tổ chức, đình chỉ hoạt động của họ trong ba tháng. Sơ Albertina nói: "Kết quả là chúng tôi cũng không nhận được sự hỗ trợ của họ".
Sơ nói một cách mạnh mẽ: "Khi vấn đề di cư trở thành vấn đề được quan tâm hàng đầu, tôi tự hỏi 'cho đến bao lâu chúng ta vẫn sẽ tiếp tục xây các bức tường? Đấng sáng lập của chúng tôi từng nói rằng đối với một người di cư, nhà là mảnh đất cho họ cơm bánh".
Lịch sử lâu đời của dòng các Nữ tu Scalabrini
Các Nữ tu Scalabrini có lịch sử lâu đời. Được Thánh Giovanni Battista Scalabrini thành lập vào năm 1895, họ đã thiết lập một mạng lưới rộng lớn các tổ chức trên nhiều vùng lãnh thổ khác nhau, đặc biệt là ở Châu Mỹ Latinh, và còn xa hơn nữa. Ngày nay, họ có 111 cơ sở tại 27 quốc gia, với hơn 400 nữ tu.
Sơ Albertina kết luận: "Đối với chúng tôi, công việc và cầu nguyện là một". Ora et labora - "Cầu nguyện và lao động", như Thánh Biển Đức đã dạy cách đây 1.500 năm - một nguyên tắc hiện được áp dụng cho hiện tại, tại những nơi mà nhân loại đau khổ đang chờ đợi một dấu hiệu hy vọng.
Nguồn: Vaticannews