Như Những Nốt Nhạc Thiêng

01/11/2025
16

Có những giây phút trong đời người không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể cúi đầu trong thinh lặng, để chiêm nghiệm và tạ ơn. Giờ phút các tân linh mục bước lên bàn thánh, dâng Thánh lễ tạ ơn đầu tiên của đời linh mục, chính là một trong những khoảnh khắc ấy: linh thiêng, huyền nhiệm, tràn ngập niềm vui và có cả nước mắt hạnh phúc.
Mỗi cuộc đời được chọn gọi là một khúc nhạc của ân sủng, được dệt nên từ những nốt nhạc với những cung bậc khác nhau. Có những đoạn trầm buồn của thử thách, có những nốt cao rực rỡ của niềm hy vọng, và trong suốt bản nhạc ấy, bàn tay Thiên Chúa vẫn âm thầm dệt nên giai điệu của một tình yêu không phai.
Chính Ngài đã viết nên khúc ca dâng hiến từ những nốt nhạc bình thường của con người. khúc ca ấy được cất lên trong cung thánh, nơi trời và đất giao hòa, nơi Con Thiên Chúa làm cho những bàn tay nhỏ bé của con người trở nên khí cụ của mầu nhiệm vĩ đại.
Thật lạ lùng và cảm động biết bao! Con Thiên Chúa – Đấng toàn năng, siêu việt, vô biên – giờ đây lại ẩn mình trong tấm bánh nhỏ, để được nâng lên bằng đôi tay yếu đuối của con người và qua đôi tay ấy, Người hiến dâng lễ tế cứu độ để trao ban Mình và Máu Người cho nhân loại.
Một mầu nhiệm quá đỗi thánh thiêng. Từ chỗ là khí cụ mỏng manh, con người được Thiên Chúa biến đổi, thánh hiến để làm cho tình yêu của Ngài được hữu hình giữa trần gian. “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.” (Ga 15,16),
Có lẽ trái tim của mỗi tân linh mục cũng đang run lên trong thinh lặng. Không còn là lời nói, không còn là suy tư, mà chỉ còn lại một tiếng tạ ơn trong sâu thẳm tâm hồn  được viết bằng cả đời hiến dâng.
Đời linh mục không còn là của mình, nhưng là của Giáo Hội, của đoàn chiên, của Thánh Thể và của Tình Yêu.
Đời linh mục vì thế là một bài ca dâng hiến không ngừng, được viết tiếp bằng mồ hôi, nước mắt và niềm vui phục vụ. Mỗi Thánh lễ, mỗi bí tích, mỗi lời cầu nguyện, mỗi nụ cười trao ban tất cả đều là những nốt nhạc mới trong khúc ca tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng nhân thế.
Xin cho từng khúc ca đời linh mục mãi là giai điệu của Thiên Chúa, ngân vang trong lòng Giáo Hội, vang vọng giữa thế gian, để mọi người khi nghe thấy, đều nhận ra: Thiên Chúa vẫn đang yêu, vẫn đang hiện diện, vẫn đang viết tiếp bản nhạc cứu độ của Ngài bằng chính cuộc đời của các linh mục như những nốt nhạc thiêng.
Tác giả: Thiên Ân