
WHĐ (03/10/2025) - Hôm 02/10/2025, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp kiến các nữ tu Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô nhân dịp Tổng Tu nghị lần thứ XII, diễn ra tại Ariccia, Ý, từ tháng 9 đến 7/10/2025, kỷ niệm 110 năm thành lập Hội dòng. Với chủ đề: “Được lửa Thánh Thần thúc đẩy, lắng nghe con người đương thời, chúng ta loan báo Tin Mừng của niềm hy vọng”, Tổng Tu nghị quy tụ 57 nữ tu đến từ 5 châu lục để cùng phân định và định hướng sứ mạng truyền thông Tin Mừng trong bối cảnh hôm nay. Được Chân phước Giacôbê Alberione sáng lập, Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô hiện có 1.888 nữ tu tại 205 cộng đoàn trên toàn thế giới, chuyên dấn thân trong lãnh vực tông đồ báo chí và truyền thông. Sau đây là toàn văn Việt ngữ bài Diễn văn của Đức Thánh cha:
DIỄN VĂN ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
DÀNH CHO THAM DỰ VIÊN TỔNG TU NGHỊ DÒNG NỮ TỬ THÁNH PHAOLÔ
Hội trường Công nghị
Thứ Năm, ngày 02 tháng 10 năm 2025
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần,
Bình an ở cùng chị em!
Chào buổi sáng và chào mừng chị em! Xin chúc mừng Tân Bề trên Tổng quyền vừa mới được bầu chọn hôm qua thì phải? Chị được bầu chọn khi nào nhỉ? Chúng ta cùng cầu nguyện cho chị.
Chị em thân mến,
Tôi rất vui khi được chia sẻ khoảnh khắc này với chị em, nhân dịp Tổng Tu nghị mà chị em đang cử hành, kỷ niệm 110 năm ngày thành lập Hội dòng. Tôi chào mừng Tân Bề trên Tổng quyền, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn với vị vừa mãn nhiệm, và chào đón từng chị em.
Chị em đến từ năm châu, và điều này diễn tả tính phổ quát của Giáo hội. Sứ mạng của chị em, trải rộng tại nhiều quốc gia, cùng với chứng tá trong những bối cảnh đa dạng nhất, cũng là minh chứng cho công trình mà Chúa Thánh Thần đã thực hiện, khởi đi từ những trực giác mang tính ngôn sứ của Đấng Sáng lập – Chân phước Giacôbê Alberione – và được can đảm triển khai bởi Đấng Đồng Sáng lập – Đấng Đáng kính Tecla Merlo.
Loan báo và truyền bá Lời Chúa, dâng hiến đời mình cho Tin Mừng theo Thầy Giêsu, và tìm kiếm những con đường, phương thế và ngôn ngữ để mọi người có thể biết và theo Chúa: đây chính là trọng tâm sứ vụ tông đồ của chị em. Đối diện với những thách đố của thời đại, sứ vụ này cần được canh tân và củng cố, để ngọn lửa Tin Mừng thúc đẩy chị em có thể được diễn tả cách trọn vẹn nhất.
Không phải ngẫu nhiên mà chủ đề chị em chọn cho Tổng Tu nghị là: “Được lửa Thánh Thần thúc đẩy, lắng nghe con người đương thời, chúng ta loan báo Tin Mừng của niềm hy vọng”. Thật vậy, trong khi việc loan báo Tin Mừng luôn ở trung tâm của sứ mạng, thì cũng đúng rằng đây không phải chỉ là truyền đạt những thông tin chung chung hay những chân lý trừu tượng, nhưng là đi vào trong dòng lịch sử thực tại, đón nhận những vấn nạn và thao thức phát sinh từ cuộc sống thực tế, và cất lên tiếng nói bằng ngôn ngữ của con người thời đại.
Vì thế, tôi muốn đề nghị chị em hãy khơi dậy với lòng hăng say mới mẻ hai thái độ quan trọng: ngước nhìn lên và hòa mình dấn thân.
Ngước nhìn lên, để được Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Ơn gọi và sứ mạng của chị em đến từ Chúa – đừng bao giờ quên điều này. Do đó, sự tận tâm cá nhân, những đoàn sủng chúng ta trao tặng, lòng nhiệt thành tông đồ và các phương tiện chúng ta sử dụng, không bao giờ được khiến chúng ta rơi vào ảo tưởng tự mãn. Chính Thánh Thần mới là tác nhân chính của sứ vụ: Ngài thúc đẩy chúng ta tiến bước, làm phong phú thêm các tài năng của chúng ta, nâng đỡ chúng ta trong lao nhọc, sưởi ấm con tim khi niềm vui Tin Mừng trở nên nguội lạnh, soi sáng bước chân, và ban cho chúng ta những trực giác sáng tạo, để chúng ta có khả năng mở ra những nẻo đường mới trong việc truyền thông đức tin.
Thái độ thứ hai tôi muốn đề nghị với chị em đó là hòa mình dấn thân vào thực tại, bởi vì ngước nhìn lên không phải là trốn tránh, nhưng trái lại, phải giúp chúng ta có được lòng trắc ẩn như Đức Kitô, Đấng đã tự hạ vì chúng ta, mang lấy xác phàm, cúi xuống để đi vào tận cùng vực sâu của nhân loại thương tích và đem đến cho chúng ta tình yêu của Chúa Cha (x. Pl 2,5-11). Cũng thế, được Thánh Thần thúc đẩy, chị em cũng được mời gọi hòa mình vào dòng lịch sử, lắng nghe nhân loại hôm nay; nghĩa là hiện diện trong nền văn hóa đương đại và nhập thể vào đời sống thực tế của những người chị em gặp gỡ. Sự hiện diện của chị em, việc loan báo Lời, những phương tiện truyền thông – đặc biệt là nhà xuất bản mà chị em điều hành với bao tâm huyết – tất cả phải trở thành vòng tay đón lấy những khổ đau và hy vọng của nhân loại mà chị em được sai đến.
Chị em thân mến, chị em đang trao hiến một dịch vụ quý báu cho Giáo hội và cho thế giới: trong lãnh vực xuất bản, trong môi trường kỹ thuật số, trong việc điều hành các nhà sách, các dự án phát thanh và truyền hình, cũng như trong việc phổ biến Kinh thánh. Tôi biết rằng nỗ lực thực hiện những hoạt động đa dạng này đôi khi rất nặng nề, đặc biệt bởi vì những bối cảnh phức tạp hôm nay đòi hỏi sự đào tạo chuyên môn cao, trong khi nhân lực và vật lực lại có hạn. Nhưng chúng ta đừng nản chí! Vì thế tôi mời gọi chị em suy tư để giữ cho đoàn sủng được sống động, cho dù điều này có thể đòi hỏi những chọn lựa can đảm và khó khăn. Thật vậy, cần có sự phân định thận trọng về các hoạt động tông đồ: cách thực hiện, nhu cầu đổi mới, biết kết hợp hài hòa giữa kho tàng lịch sử quá khứ và nguồn lực hiện tại, cũng như các ân ban của từng chị em, trong một sự liên kết phong phú giữa các thế hệ.
Chính sự hiệp thông này sẽ giúp chị em vượt thắng nguy cơ tách rời giữa đời sống và tông đồ. Thật vậy, chị em được sinh ra để loan báo Lời, nhưng cần phải để việc loan báo ấy cũng trở thành một lối sống cộng đoàn. Chúng ta phải tỉnh thức để không có sự phân cách nào giữa điều chúng ta rao giảng và đời sống hằng ngày. Chỉ như vậy, chị em mới trung thành với phương pháp toàn diện mà Đấng Sáng lập đã mong muốn cho toàn Gia đình Phaolô: Đường, Sự Thật và Sự Sống – Trí tuệ, Ý chí và Trái tim. Khi ấy, đề nghị mang tính hiệp nhất này, vốn có tính ngôn sứ giữa một thế giới phân mảnh, sẽ trở nên nhất quán và đáng tin cậy.
Chị em thân mến, tôi nhắc lại lời khích lệ mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã dành cho chị em vài năm trước: trong mùa đông của văn hóa và đời sống Giáo hội mà chúng ta đang trải qua, đừng sợ mạo hiểm, nhưng hãy tiếp tục tiến bước “với cái nhìn chiêm niệm chan chứa sự cảm thông dành cho con người thời đại, những người đang khao khát Tin Mừng” (Diễn văn dành cho tham dự viên Tổng Tu nghị lần thứ XI của Dòng Nữ tử Thánh Phaolô, 4/10/2019). Hãy chiêm ngắm lòng nhiệt thành của Thánh Phaolô, niềm vui không mệt mỏi khi rao giảng Đức Kitô ngay cả giữa bao gian nan và bách hại (x. 2 Cr 6,4-10). Hãy để Thánh Thần hướng dẫn, và lắng nghe nhân loại. Hãy mang đến cho mọi người, đặc biệt những người yếu đuối nhất, niềm hy vọng đến từ trên cao, và như cha Alberione đã nói, hãy nuôi dưỡng niềm vui “mở rộng công trình của Thiên Chúa trong thời gian và không gian” (Tông đồ Xuất bản, 159).
Trong ngày lễ Các Thiên thần Bản mệnh, tôi cầu nguyện cho chị em, khẩn xin lời bầu cử của Đức Maria Nữ vương Các Tông đồ, và tôi ưu ái ban phép lành cho tất cả chị em. Xin cám ơn chị em.
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: vatican.va