Cảm nhận về đàng Thánh Giá trong Đại hội giới trẻ Giáo phận Thanh Hoá năm 2025 với chủ đề: “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng”

08/08/2025
434

Cảm nhận về đàng Thánh Giá trong Đại hội giới trẻ Giáo phận Thanh Hoá năm 2025 với chủ đề: “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng”

Trong bầu khí linh thiêng của Đại hội Giới trẻ Giáo phận Thanh Hóa lần thứ II tại giáo xứ Thái Yên, một trong những giây phút đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng tôi chính là Đàng Thánh Giá do quý sơ Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa hướng dẫn và thực hiện.

Nếu các hoạt động của buổi chiều rộn rã tiếng cười, những vũ khúc sôi động, những cuộc gặp gỡ đầy năng lượng của tuổi trẻ… thì khi bước vào giờ Đàng Thánh Giá, mọi âm thanh ồn ào như lắng xuống. Chỉ còn lại tiếng bước chân chậm rãi, tiếng hát du dương, tiếng kinh trầm bổng và ánh mắt đượm nét suy tư của hàng ngàn bạn trẻ đang cùng nhau đồng hành với Chúa Giêsu trên con đường khổ nạn.

Quý sơ Dòng Mến Thánh Giá với phong thái trang nghiêm, từng cử chỉ khoan thai mà dứt khoát đã dẫn dắt các bạn trẻ đi qua từng chặng đường Thánh Giá. Ở mỗi chặng, lời dẫn của quý sơ vừa giản dị nhưng vừa sâu sắc, gắn kết cuộc thương khó của Chúa với những thực tại đời sống người trẻ hôm nay: những thất bại, những tổn thương tinh thần, những cám dỗ của thế giới hiện đại, những lần vấp ngã vì yếu đuối… nhưng tất cả đều được soi chiếu bằng ánh sáng của đức tin và hy vọng.

Tôi nhớ rõ ở chặng Chúa ngã lần thứ ba, một sơ đã đọc với giọng xúc động: “Người trẻ hôm nay có thể ngã nhiều lần trước áp lực học hành, công việc, các mối quan hệ… nhưng xin đừng tuyệt vọng, bởi Đức Kitô đã đứng dậy sau mỗi lần ngã để chỉ cho chúng ta thấy: hy vọng luôn mạnh hơn thất vọng. Lời ấy như chạm vào trái tim tôi và nhiều bạn trẻ khác, bởi ai trong chúng tôi cũng từng yếu đuối, từng vấp ngã, nhưng chưa chắc đã đủ can đảm đứng dậy và đi tiếp.

Khi tiến về chặng cuối cùng, Chúa Giêsu được mai táng trong mồ, tôi nhận ra rằng hành trình Thánh Giá không kết thúc trong u buồn nơi nấm mồ, mà mở ra một niềm hy vọng vinh quang trong sự Phục Sinh của Chúa. Thật vậy, Đàng Thánh Giá mà quý sơ dẫn dắt đã mở ra một chân trời khác: ánh sáng phục sinh, nơi mọi hy vọng được tái sinh. Và chính tại đây, chủ đề “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng” của đại hội như được khắc họa rõ ràng nhất trong tâm hồn tôi. Hy vọng không phủ nhận nỗi đau, nhưng chính nhờ đi qua đau khổ với Chúa Giêsu, niềm vui Phục sinh mới trở nên trọn vẹn và bền vững.

Giờ Đàng Thánh Giá ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu đậm: tuổi trẻ không chỉ là thời gian để vui chơi và khám phá, mà còn là hành trình học cách vác thập giá và bước đi theo Chúa với niềm tin yêu và phó thác. Quý sơ Dòng Mến Thánh Giá đã hướng dẫn cho chúng tôi không chỉ là một buổi cầu nguyện đạo đức, mà là một trải nghiệm sâu sắc về sự đau khổ của Chúa để cảm nhận được tình yêu tuyệt vời Ngài đã trao ban cho nhân loại. Đồng thời chúng tôi rút ra những bài học sống động về đức tin, đức cậy và đức mến trong hành trình sống đạo của mình.

Khi tiếng hát kết thúc vang lên, tôi ngước nhìn Thánh Giá và thì thầm: “Lạy Chúa, xin cho con biết vui mừng không phải vì mọi sự dễ dàng, nhưng vì con luôn có Ngài là nguồn hy vọng đích thực.” Và Đàng Thánh Giá đã mở ra một khởi đầu mới trong tâm hồn tôi là hãy sống niềm hy vọng của Đức Kitô giữa cuộc đời hôm nay.

 

Từ Tâm

BTT Giáo Phận Thanh Hoá