Đức Hồng y Orani João Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro, và các vị lãnh đạo Giáo hội Brazil bày tỏ đau buồn sau cuộc truy quét của cảnh sát tại hai khu ổ chuột ở bang Rio de Janeiro, khiến ít nhất 121 người thiệt mạng. Liên đới với các cộng đồng bị ảnh hướng, các Giám mục khẳng định tính thánh thiêng của mỗi sự sống và kêu gọi tái thiết xã hội, đầu tư vào giáo dục và củng cố các thể chế dân sự để chấm dứt vòng bạo lực này.
Vatican News
Đây là chiến dịch cảnh sát được coi là đẫm máu nhất lịch sử Brazil, diễn ra ngày 28/10/2025, với 2.500 cảnh sát được huy động, kéo dài suốt đêm, khiến 83 trường học phải đóng cửa tạm thời, nhằm truy bắt 100 thủ lĩnh của tổ chức tội phạm Comando Vermelho, nhóm kiểm soát phần lớn hoạt động buôn ma túy tại các khu nghèo của thành phố.
Ban đầu, chính quyền thông báo 64 người chết, trong đó có 4 cảnh sát. Tuy nhiên, cư dân địa phương đã phát hiện thêm nhiều thi thể trong rừng và đưa về khu trung tâm, khiến tổng số người thiệt mạng được điều chỉnh lên 121, gồm 117 nghi phạm và 4 cảnh sát. Các hình ảnh thi thể xếp hàng dài được lan truyền trên khắp truyền thông quốc gia. Chiến dịch này cũng dẫn đến việc bắt giữ 123 tội phạm và thu giữ 118 vũ khí cùng 1 tấn ma túy.
Sự sống là quà tặng thánh thiêng của Thiên Chúa
Trong khi Thống đốc bang Cláudio Castro ca ngợi chiến dịch là “thành công” và chỉ bày tỏ tiếc thương với các cảnh sát tử nạn, nhiều nhà lãnh đạo Giáo hội bày tỏ nỗi đau sâu sắc. Đức Hồng y Orani João Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro, trong tuyên bố ngày 28/10/2025, viết: “Trước thực tại đau thương này, tôi phải bày tỏ nỗi buồn vì quá nhiều khổ đau và tái khẳng định rằng sự sống và phẩm giá con người là những giá trị tuyệt đối. Sự sống là quà tặng thánh thiêng của Thiên Chúa và phải luôn được bảo vệ”.
Cần tái thiết xã hội và đầu tư vào giáo dục
Ngày 29/10/2025, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Brazil cũng công bố thư hiệp thông với Đức Hồng y Tempesta và cầu nguyện cho các gia đình tang quyến. Linh mục Edmar Augusto Costa, thuộc Tổng giáo phận Rio de Janeiro, đã đến hiện trường, cầu nguyện cho các nạn nhân. Ngài nói: “Tôi không thấy có giải pháp dễ dàng nào cho cuộc khủng hoảng này. Chúng ta cần tái thiết xã hội và đầu tư vào giáo dục. Trước mắt, các tổ chức dân sự phải huy động và lên án những hoạt động này”.
Không thể có hòa bình nếu không tôn trọng sự sống con người
Cha Luiz Antônio Pereira Lopes, đặc trách mục vụ tại các khu ổ chuột, nhận định rằng phần lớn những người bị giết chỉ là “những người nghèo bị lợi dụng”, trong khi các trùm tội phạm thực sự sống an toàn ở những khu giàu có. Cha lên án việc sử dụng bạo lực vì mục đích chính trị, củng cố cho cuộc tranh cử; cha nói rằng ứng cử viên chỉ nói về bạo lực, không bao giờ đề cập đến giáo dục, không bao giờ đề cập đến bệnh viện công
Trong bối cảnh nhiều người dân vẫn tán dương hành động của cảnh sát, Giáo hội tại Brazil tiếp tục lên tiếng nhắc lại sứ điệp Tin Mừng: không thể có công lý nếu không có lòng thương xót, và không thể có hòa bình nếu không tôn trọng sự sống con người.
Nguồn: vaticannews.va/







