Thánh Lễ tạ ơn bế mạc tuần tĩnh tâm Tiểu Chủng viện thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh
"Mỗi ứng sinh là một môn đệ thừa sai"
Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng của Chúa Nhật XII Thường Niên, vào lúc 5 giờ 00 sáng ngày 21 tháng 6 năm 2026, tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Thanh Hóa, Tiểu Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn bế mạc tuần tĩnh tâm năm 2026
Thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục Giáo phận Thanh Hóa chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Giám đốc Tiểu Chủng viện, quý cha trong Ban Đào tạo và cha Giuse Nguyễn Công Khương, cha giảng phòng của tuần tĩnh tâm. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý thầy, quý sơ cùng 54 anh em ứng sinh thuộc ba khóa của Tiểu Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã tuôn đổ trên các chú ứng sinh trong suốt tuần tĩnh tâm vừa qua. Cách đặc biệt, ngài mời gọi mọi người cầu nguyện để những ơn lành, những thao thức thiêng liêng và những quyết tâm mà các ứng sinh đã lãnh nhận trong những ngày sống thân tình với Chúa sẽ trở thành kim chỉ nam hướng dẫn các chú vững bước trên hành trình đáp lại tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa.
Trong phần phụng vụ Lời Chúa, khởi đi từ chủ đề mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam: "Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai", Đức cha Giuse đã dành những tâm tình sâu sắc để chia sẻ với các chú ứng sinh bằng lời mời gọi: "Mỗi ứng sinh là một môn đệ thừa sai."
Ngài nhấn mạnh rằng hành trình đào tạo linh mục không chỉ nhằm trang bị kiến thức hay rèn luyện kỹ năng mục vụ, nhưng trước hết là hành trình trở nên những người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu. Từ đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa, các ứng sinh mới có thể trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
Đức cha đặc biệt nhắn nhủ các chú ứng sinh hãy luôn biết dành ưu tiên cho đời sống cầu nguyện, siêng năng lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, trung thành với giáo huấn của Giáo Hội và kiên trì trong việc rèn luyện bản thân. Bởi lẽ, chỉ khi nào sống thân tình với Chúa, các chú mới có thể cảm nghiệm được tình yêu của Ngài và trở thành khí cụ hữu hiệu trong công cuộc loan báo Tin Mừng.
Dựa trên sứ điệp Tin Mừng Chúa Nhật XII Thường Niên với lời mời gọi của Chúa Giêsu: "Anh em đừng sợ", Đức cha khuyến khích cộng đoàn hãy đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Trong hành trình theo Chúa, mỗi người đều sẽ gặp những khó khăn, thử thách và những giới hạn của bản thân. Tuy nhiên, khi có Chúa đồng hành và nâng đỡ, người môn đệ không còn phải sợ hãi trước bất cứ thế lực nào, nhưng luôn vững tin tiến bước trong bình an và hy vọng.
Sau bài giảng, Thánh lễ được tiếp tục với phần lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Mỗi lời kinh, mỗi tâm tình dâng tiến đều như hòa quyện với lời tạ ơn chân thành của các chú ứng sinh sau một tuần được sống trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một chú ứng sinh đã đại diện cho toàn thể anh em trong Tiểu Chủng viện dâng lời tri ân tới Đức cha Giuse, quý cha trong Ban Đào tạo, quý thầy và quý sơ đã luôn đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ các chú trên hành trình phân định ơn gọi. Cách đặc biệt, các ứng sinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cha Giuse Nguyễn Công Khương, người đã quảng đại dành thời gian chia sẻ, hướng dẫn và đồng hành với các chú trong suốt tuần tĩnh tâm, giúp các chú lắng đọng tâm hồn để lắng nghe tiếng Chúa và canh tân đời sống thiêng liêng.
Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn và niềm vui thiêng liêng. Tuần tĩnh tâm tuy đã kết thúc nhưng những ân sủng Chúa ban, những bài học quý giá cùng những quyết tâm tốt đẹp sẽ còn tiếp tục đồng hành với các chú ứng sinh trên hành trình đào luyện phía trước.
Nguyện xin Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành, tiếp tục đồng hành, gìn giữ và hướng dẫn các chú ứng sinh Tiểu Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, để mỗi người ngày càng trưởng thành trong đức tin, vững vàng trong ơn gọi và trở nên những môn đệ thừa sai nhiệt thành của Chúa Kitô giữa lòng Giáo Hội và thế giới hôm nay.
Ban Truyền thông giáo phận Thanh Hoá

.jpg)







