
Tình yêu thương sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh: Chuyện về anh Hồ Đức Cường và Caritas Thanh Hóa
Trên mảnh đất Thanh Hóa hiền hòa, câu chuyện về anh Hồ Đức Cường - một thanh niên trẻ tuổi với nghị lực phi thường và tấm lòng nhân ái của Caritas Thanh Hóa - đã lay động trái tim biết bao người.

Cuộc sống vốn dĩ đã chông gai với anh Cường khi mồ côi cha từ năm 2017, do bố anh qua đời vì ung thư. Hai mẹ con nương tựa vào nhau trong căn nhà tồi tàn, chật chội giữa lòng thành phố Thanh Hóa. Mẹ anh tần tảo bán xôi, còn anh làm công nhân với mức lương ba cọc ba đồng chỉ đủ cho hai mẹ con sống qua ngày. Niềm hy vọng nhỏ bé tưởng chừng sẽ sụp đổ khi tai nạn bất ngờ ập đến vào ngày 16 tháng 3 năm 2024, cướp đi đôi chân của anh và đẩy anh vào vòng xoáy của những ngày tháng tăm tối.

10 ca phẫu thuật, 30 lít máu - những con số tưởng chừng không thể vượt qua ấy - chính là minh chứng cho nghị lực phi thường của anh Cường. Nhìn anh nằm bất lực trên nền nhà, tim ai cũng nhói đau. Khi hy vọng tưởng chừng như vụt tắt, tia sáng le lói xuất hiện khi Caritas Thanh Hóa tìm đến với gia đình anh.
Caritas Thanh Hóa - tổ chức từ thiện Công Giáo Thanh Hóa - như một bàn tay ấm áp dang rộng, mang đến cho anh Cường và gia đình nguồn động viên tinh thần và sự hỗ trợ vật chất quý giá. Hai lần đến thăm, một lần tại bệnh viện và một lần tại tư gia, Caritas Thanh Hóa đã trao tặng cho anh số tiền tổng cộng 20 triệu đồng, món quà nghĩa tình từ các nhà hảo tâm xa gần.
Tấm lòng nhân ái của Caritas Thanh Hóa và các ân nhân không chỉ sưởi ấm trái tim anh Cường mà còn lan tỏa đến cộng đồng, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong mỗi con người. Nước mắt lăn dài trên má những người chứng kiến, họ thầm lặng cầu nguyện cho anh và chung tay góp sức giúp đỡ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Câu chuyện về anh Cường và Caritas Thanh Hóa là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu thương và sự sẻ chia, là lời nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Caritas Thanh Hóa trân trọng và biết ơn sự đồng hành của các nhà hảo tâm trong hành trình mang đến yêu thương cho những mảnh đời bất hạnh. Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều vô cùng quý giá và góp phần lan tỏa hơi ấm của tình Chúa, tình người và ánh sáng hy vọng đến những nơi còn nhiều khó khăn.
Hãy chung tay cùng Caritas Thanh Hóa để gieo mầm yêu thương, sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh, góp phần xây dựng một nền văn minh tình thương, nơi mọi người luôn biết hy sinh cho nhau và cùng giúp nhau vượt qua khó khăn nghịch cảnh.
Ban Truyền Thông Caritas Thanh Hoá