Nơi Có Những Trái Tim Đầy Nghị Lực Và Lòng Nhân Ái

18/07/2024
782


Nơi Có Những Trái Tim Đầy Nghị Lực Và Lòng Nhân Ái

Trên mảnh đất Thanh Hóa có số dân gần bốn triệu người, có một gia đình nhỏ bé đang âm thầm chống chọi với thử thách của cuộc sống. Đó là gia đình bà Đinh Thị Thoa, sn 1963, dân tộc Mường, thôn Thành Công, xã Thành Long, huyện Thạch Thành, một gia đình đặc biệt với ba mẹ con đều mang trong mình căn bệnh tật nguyền.


Bà Thoa, người phụ nữ tảo tần, chịu thương chịu khó, giờ đây phải ngồi bất động một chỗ vì đôi chân không còn có thể cõng gánh nặng cuộc đời. Hai người con gái, những bông hoa vốn dĩ rực rỡ sắc hương, giờ đây cũng phải chống chọi với căn bệnh quái ác, từng bước từng bước chập chững trên con đường đời đầy gian nan. Căn nhà nhỏ của gia đình, chật chội, rách nát, như chính hiện thân cho những thăng trầm mà họ đã trải qua.


Caritas Thanh Hóa, với sứ mệnh mang đến yêu thương và hy vọng, đã tìm đến gia đình bà Thoa trong một ngày đầy cảm xúc. Nụ cười rạng rỡ nhưng ẩn chứa nỗi buồn của ba mẹ con, ánh mắt ngây thơ nhưng chứa đựng niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, tất cả đã lay động trái tim của những thành viên Caritas.

Những phần quà, tuy không thể xoa dịu hoàn toàn nỗi đau của gia đình, nhưng lại là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho họ trên hành trình chiến đấu với bệnh tật. Caritas Thanh Hóa trân trọng tấm lòng của các nhà hảo tâm, đặc biệt là ông bà Trung Nguyễn tại giáo xứ Chúa Kito Vua, giáo phận Fort Worth cùng các ân nhân, những người đã chung tay góp sức để mang đến niềm hy vọng cho gia đình bà Thoa.

Câu chuyện về gia đình bà Thoa là minh chứng cho nghị lực phi thường của con người trước nghịch cảnh. Nơi đây, ta không chỉ nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh mà còn cảm nhận được sức mạnh của tình yêu thương và lòng nhân ái. Caritas Thanh Hóa mong muốn có thêm nhiều tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình bà Thoa, để họ có thể vượt qua khó khăn, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Lời kêu gọi của Caritas Thanh Hóa vang vọng, lan tỏa, khơi dậy trong mỗi chúng ta lòng trắc ẩn, thôi thúc ta chung tay góp sức để san sẻ yêu thương, mang đến niềm hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh. Hãy cùng Caritas Thanh Hóa lan tỏa yêu thương, để cuộc sống này thêm ấm áp và nhân văn!

 

Ban Truyền Thông Caritas Thanh Hoá