Những Giọt Nắng Ấm Giữa Mùa Mưa Bão

07/09/2024
497


Những Giọt Nắng Ấm Giữa Mùa Mưa Bão

Khi cơn bão Yagi đang gào thét ngoài khơi, mang theo những cơn gió giật mạnh và mưa xối xả, thì tại một vùng cao heo lánh của huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, có một nhóm người đang lặng lẽ mang đến những tia nắng ấm. Đó là các thành viên của Caritas Thanh Hóa, những tấm lòng nhân hậu luôn hướng về những mảnh đời bất hạnh.

Trong khi bao người đang tất bật chuẩn bị đối phó với thiên tai, các tình nguyện viên của Caritas lại lên đường đến trại phong Cẩm Thủy. Nơi đây, những con người mang trong mình căn bệnh phong quái ác đang sống những ngày tháng cô đơn, bị tách biệt với cộng đồng. Hình ảnh những bàn tay, bàn chân bị biến dạng, những gương mặt hằn sâu những vết thương lòng khiến ai cũng không khỏi xót xa.

"Mỗi lần đến đây, chúng tôi lại càng cảm nhận rõ hơn nỗi đau của những bệnh nhân phong", một thành viên của Caritas chia sẻ. "Họ không chỉ phải đối mặt với căn bệnh quái ác mà còn phải chịu đựng sự kỳ thị của xã hội. Nhưng trong đôi mắt của họ, chúng tôi vẫn thấy được niềm tin vào cuộc sống".

Lần thứ ba trong năm 2024, Caritas Thanh Hóa trở lại trại phong Cẩm Thủy không chỉ để thăm hỏi, động viên mà còn mang theo những phần quà thiết thực. Mỗi món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng biết bao tình yêu thương, giúp những bệnh nhân cảm thấy được sẻ chia, không đơn độc.

Bác sĩ Nguyễn Anh Việt, người đã gắn bó với trại phong nhiều năm, chia sẻ: "Tôi rất biết ơn Caritas Thanh Hóa và Hội Bạn Người Cùi đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Nhờ có sự giúp đỡ của các tổ chức nhân đạo, cuộc sống của bệnh nhân đã được cải thiện đáng kể".

Cha Giuse Nguyễn Quốc Hùng, đại diện cho giáo xứ Phong Ý, cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Caritas và Hội Bạn Người Cùi. Ngài chia sẻ: "Tình yêu thương của Chúa được thể hiện qua bàn tay quảng đại của các nhà hảo tâm đã sưởi ấm những trái tim đang lạnh giá, giúp bệnh nhân tìm lại niềm vui trong cuộc sống".

Đại diện cho những bệnh nhân phong, một cụ già tóc bạc phơ đã nghẹn ngào nói lên lời cảm ơn. Cụ chia sẻ: "Chúng tôi rất biết ơn các cha và các nhà hảo tâm đã luôn quan tâm đến chúng tôi. Nhờ có các các cha và mọi người, chúng tôi cảm thấy mình không còn cô đơn".

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, đó không chỉ là những giọt nước mắt của sự xúc động mà còn là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Niềm hạnh phúc khi biết rằng mình không đơn độc, khi biết rằng vẫn còn những tấm lòng nhân hậu luôn sẵn sàng chia sẻ khó khăn.

Caritas Thanh Hóa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội Bạn Người Cùi và các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình mang đến niềm vui cho những bệnh nhân phong. Mỗi sự đóng góp của quý vị đều rất quý giá, giúp chúng tôi có thể tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả của mình.

Chúng tôi tin rằng, với sự chung tay của cộng đồng, những bệnh nhân phong sẽ sớm được hòa nhập với cuộc sống và tìm lại được niềm vui đích thực.

Kính mời mọi người cùng chung tay góp sức để giúp đỡ những bệnh nhân phong. Mỗi sự đóng góp của quý vị, dù là nhỏ bé, đều có ý nghĩa rất lớn.


Caritas Thanh Hoá