Ngôi Nhà Mơ Ước - Món Quà Tình Thương Đến Từ Thiên Chúa

21/07/2024
1569


Ngôi Nhà Mơ Ước - Món Quà Tình Thương Đến Từ Thiên Chúa

Trên mảnh đất quê hương Thanh Hóa, nơi dòng sông Chu hiền hòa ôm ấp, gia đình anh Lê Quang Minh và chị Nguyễn Thị Hương - những con người lam lũ bám lấy sông nước, biển trời - giờ đây đã có một tổ ấm bình yên, hiện thân cho tình thương Thiên Chúa và tấm lòng nhân ái của con người.


Caritas Thanh Hóa, với sứ mệnh lan tỏa yêu thương, đã đồng hành cùng gia đình anh chị Minh Hương trong hành trình tìm kiếm bến bờ hạnh phúc. Cuộc đời họ trải đầy gian khổ, lênh đênh trên sông nước, chài lưới kiếm sống. Từng ngày đối mặt với bao hiểm nguy rình rập, ám ảnh bởi sự kiện con thuyền chìm suýt cướp đi sinh mạng ba đứa con nhỏ.


Như tia sáng hy vọng, chính quyền thành phố Thanh Hóa đã trao tặng gia đình anh chị mảnh đất bình yên tại phường Nam Ngạn. Caritas Thanh Hóa, chung tay cùng các tổ chức xã hội và nhà hảo tâm, đã góp sức xây dựng một ngôi nhà khang trang, kiên cố, đầy đủ tiện nghi.

Căn nhà - món quà vô giá ấy - không chỉ là mái che che mưa, chắn gió, mà còn là hiện thân của lòng trắc ẩn, sự sẻ chia và niềm tin vào cuộc sống mới. Niềm vui vỡ òa trong ánh mắt rạng ngời của anh Minh, chị Hương, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Lòng họ trào dâng niềm biết ơn vô bờ bến trước hồng ân của Thiên Chúa và tấm lòng của những người hảo tâm.

Nhìn những ánh mắt trẻ thơ rạng ngời và nụ cười rạng rỡ trên môi các em nhỏ khi được sống trên bờ, ai nấy đều bỗng trào dâng niềm xúc động vô bờ bến. Giờ đây, các em đã được giải thoát khỏi cuộc sống lênh đênh trên con thuyền nhỏ bé, luôn tiềm ẩn hiểm nguy rình rập. Thay vào đó, các em sẽ được sống bình an trong mái nhà kiên cố, được cắp sách đến trường, được vui chơi cùng bạn bè như bao đứa trẻ khác trên đất liền. Tương lai tươi sáng đang dần hé mở, chào đón các em đến với bến bờ hy vọng.

Caritas Thanh Hóa tin rằng, từ đây, gia đình anh chị Minh Hương và các cháu sẽ bước sang trang mới của cuộc đời, với những hy vọng tươi sáng. Họ sẽ được hội nhập với cộng đồng, con cái được an toàn, học tập và phát triển trong môi trường tốt đẹp. Niềm tin vào cuộc sống mới sẽ tiếp thêm sức mạnh cho họ vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Xin tri ân chính quyền thành phố Thanh Hóa đã dành sự quan tâm đặc biệt cho gia đình anh chị Minh Hương. Xin tri ân các nhà hảo tâm đã chung tay góp sức, mang đến cho gia đình họ món quà vô giá - mái ấm bình yên. Caritas Thanh Hóa sẽ luôn đồng hành cùng những mảnh đời khó khăn, mang đến cho họ niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Mọi sự đều là hồng ân của Thiên Chúa, và Caritas Thanh Hóa nguyện cầu Ngài ban cho gia đình anh chị Minh Hương và các cháu luôn bình an, hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe để tiếp tục vun đắp tổ ấm của mình.

 

Ban Truyền Thông Caritas Thanh Hoá