Ngày Yêu Thương Tại Trường Tiểu học Thành Long: Kết Nối và Lan Tỏa Hy Vọng

08/05/2025
126

Sáng thứ Năm, ngày 08/5/2025, Ban Bác ái Caritas Thanh Hóa đã đến với Trường Tiểu học Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, để thăm viếng, chia sẻ về việc yêu thương ngôi nhà chung và trao 20 phần quà cho các em học sinh nghèo khó nhưng tràn đầy nghị lực học tập.

 
 


Kết nối yêu thương – Hiệp hành trong hy vọng


Hôm nay là một ngày thật đặc biệt, một ngày mà lòng con trào dâng niềm vui và nước mắt hạnh phúc khi được chứng kiến tình yêu Chúa chạm đến ngôi trường Tiểu học Thành Long, nơi con đang dâng hiến trái tim để phục vụ. Đây không chỉ là nơi con làm việc, mà còn là ngôi nhà thiêng liêng, nơi con thấy Chúa hiện diện qua những nụ cười hồn nhiên của các em học sinh. Từ sáng sớm, sân trường đã rộn ràng như chuẩn bị cho một ngày lễ thánh. Những hàng ghế được xếp ngay ngắn, sân trường sạch sẽ như được phủ ánh sáng, và các em học sinh, với ánh mắt long lanh như những ngôi sao nhỏ, háo hức chờ đợi. Lòng con như vỡ òa, bởi con cảm nhận được bàn tay Chúa đang nối kết mọi tâm hồn, một tinh thần hiệp hành trong Đức Kitô đang lan tỏa mạnh mẽ. Con hạnh phúc, vì hôm nay, niềm tin và hy vọng được thắp lên trong trái tim của từng người.
 

 


Khi đoàn bác ái Caritas Thanh Hóa đến, cả thầy cô và các em học sinh như được tắm trong niềm vui thánh thiện. Quý cha, quý sơ và anh chị em trong đoàn mang theo những nụ cười rạng rỡ như ánh sáng Phục Sinh, cùng những phần quà chứa chan tình thương. Ôi, niềm vui ấy càng dâng trào khi con thấy cha Giuse Nguyễn Tiến Dũng, cha quản xứ Vân Lung, và cha Phêrô Vũ Văn Thăng, cha quản xứ Anton Tây Trác, bước vào sân trường! Các em học sinh reo lên: “Cha xứ ơi!” “Cha đến rồi, các bạn ơi!” – những tiếng kêu vang như lời ngợi khen Chúa. Con nhìn thấy ánh mắt các em, hơn 800 tâm hồn nhỏ bé, sáng lên niềm hạnh phúc vô bờ khi được quý cha, quý sơ và đoàn bác ái ôm lấy bằng tình thương. Sau đó, cha Phaolô Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Caritas Thanh Hóa, đã chia sẻ Lời Chúa, những lời khích lệ như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn, rồi trao 20 phần quà cho các em nghèo khó nhưng giàu nghị lực, những bông hoa đẹp dâng lên Chúa qua việc học.
 

 


Yêu thương ngôi nhà chung – Gieo mầm hy vọng cho tương lai


Buổi chia sẻ về việc chăm sóc ngôi nhà chung được bắt đầu bằng những câu chuyện gần gũi, những lời tâm tình chân thành khơi dậy tình yêu dành cho tạo vật của Chúa. Khẩu hiệu “Yêu thương ngôi nhà chung – Gieo mầm hy vọng cho tương lai” như một lời mời gọi dịu dàng từ trái tim Chúa, khơi dậy trong mỗi người ước muốn giữ gìn món quà thiên nhiên mà Ngài đã ban. Qua những lời chia sẻ đầy yêu thương của quý cha, quý sơ và anh chị em trong đoàn, các em học sinh như được mở lòng để hiểu rằng mỗi cành cây, mỗi giọt nước đều là ân sủng của Chúa. Những bài học giản dị – không vứt rác bừa bãi, tiết kiệm nước, trồng cây xanh – được truyền đạt như những hạt giống gieo vào tâm hồn các em, hứa hẹn nở hoa trong đời sống.
 

 
Kết thúc buổi chia sẻ, Caritas Thanh Hóa đã dâng tặng nhà trường 10 thùng rác, như một dấu chỉ nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, nhắc nhở các em sống trách nhiệm với ngôi nhà chung mà Chúa đã trao. Nhìn các em ôm chặt những chiếc thùng rác, lòng con nghẹn ngào, vì đó không chỉ là vật dụng, mà là biểu tượng của tình yêu và hy vọng được gieo trồng.


Lời tạ ơn và ký ức thiêng liêng
Buổi gặp gỡ khép lại, nhưng niềm vui thánh thiện vẫn lưu lại trong tim mọi người. Những phần quà nhỏ bé, được trao bằng tình yêu Chúa, đã trở thành ánh sáng soi đường cho các em học sinh, sưởi ấm những tâm hồn đang đối diện với khó khăn. Con xin tạ ơn Chúa và tri ân Caritas Thanh Hóa, vì đã mang đến cho các em không chỉ những món quà vật chất, mà còn là bài học quý giá về lòng nhân ái, về trách nhiệm yêu thương tạo vật. Nhìn nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời trên gương mặt các em, con hiểu rằng tình yêu Chúa, dù qua những điều nhỏ bé, cũng có sức mạnh làm rung động cả trời đất


Maria Bùi Tuyết
Xin xem thêm ảnh tại đây!