Mùa Lũ Về, Tình Người Sáng

26/09/2024
78


Mùa Lũ Về, Tình Người Sáng

Yên Bái, miền sơn cước hùng vĩ với những bản làng H’Mông lưng dựa vào núi, chân đạp xuống vực sâu, bỗng chốc trở nên xơ xác, tan hoang sau cơn bão số 3. Cơn thịnh nộ của thiên nhiên đã cướp đi của họ không chỉ những mái nhà ấm cúng, những cánh đồng xanh tươi mà còn cả niềm tin vào một cuộc sống bình yên.

 

Những ngôi nhà vững chãi nay chỉ còn là đống đổ nát, những mảnh đời nhỏ bé bơ vơ giữa mưa gió. Hình ảnh những người phụ nữ H’Mông với đôi mắt đỏ hoe, những đứa trẻ thơ ngây không còn tiếng cười giòn tan mà thay vào đó là sự sợ hãi, lo lắng khiến lòng người không khỏi xót xa. Họ sống trong những túp lều tạm bợ, thiếu thốn đủ thứ, không biết tương lai sẽ ra sao.

Giữa lúc khó khăn ấy, một tia hy vọng le lói lên từ những chiếc lều tạm bợ. Đó là sự xuất hiện của Caritas Thanh Hóa. Những tấm lòng nhân ái đã vượt qua những con đường hiểm trở, đến tận bản làng để chia sẻ nỗi đau, động viên tinh thần bà con. Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng biết bao tình yêu thương đã sưởi ấm những trái tim lạnh giá.


Hình ảnh những tình nguyện viên Caritas trao tận tay từng phần quà cho bà con, cùng họ san sẻ những khó khăn, đã trở thành một khoảnh khắc đẹp đẽ, ấm áp giữa mùa đông giá rét. Những chiếc phong bì tiền mặt tuy mỏng manh nhưng lại mang đến một niềm tin mãnh liệt về tương lai. Những bao gạo, thùng mì, những bộ quần áo ấm áp như một lời khẳng định: họ không đơn độc.

Trong những ngôi nhà sàn đổ nát, tiếng cười trẻ thơ lại vang lên. Những đôi mắt trẻ thơ sáng lên niềm hy vọng. Bà con H’Mông xúc động nghẹn ngào, họ không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành. Những giọt nước mắt lăn trên má, không chỉ là nước mắt của nỗi đau mà còn là nước mắt của niềm hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm, sẻ chia.


Hành động đẹp của Caritas Thanh Hòa và các nhà hảo tâm đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đó không chỉ là sự giúp đỡ vật chất mà còn là một thông điệp đầy ý nghĩa về tình người, về sự sẻ chia, tương trợ. Mỗi phần quà trao đi là một hạt giống gieo vào lòng người, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Câu chuyện về cơn bão số 3 và những tấm lòng nhân ái đã cho chúng ta thấy rằng, khi khó khăn ập đến, tình người luôn tỏa sáng. Sự sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Caritas Thanh Hóa và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ bà con H’Mông vượt qua khó khăn. Mong rằng, những hành động đẹp này sẽ tiếp tục được nhân rộng, để lan tỏa yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh.

Caritas Thanh Hoá