Một Giọt Sương Mai Giữa Sa Mạc Cuộc Đời

27/07/2024
218

Giữa cánh đồng lúa xanh mướt của quê hương Thanh Hóa, có một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, nơi em Xuân - một thiên thần nhỏ bé đang nằm im lìm trên chiếc giường ọp ẹp. Cuộc đời em là một chuỗi ngày dài chống chọi với bệnh tật, một thử thách quá sức so với lứa tuổi. Sinh ra với cơ thể dị dạng, chân tay co quắp, em Xuân như một bông hoa sớm nở sớm tàn, không thể tự mình khám phá thế giới xung quanh.


Căn nhà nhỏ ấy, với những bức tường nứt nẻ và mái ngói lợp xiêu vẹo, chính là cả thế giới của em Xuân. Hàng ngày, em chỉ có thể nhìn ra khoảng không bao la qua cánh cửa nhỏ hẹp, ngắm nhìn cuộc sống trôi qua bên ngoài. Mỗi ánh mắt em đưa ra là cả một câu hỏi lớn về cuộc đời.


Gia đình em Xuân, những người nông dân chất phác, luôn dành trọn tình yêu thương cho đứa con bất hạnh. Mỗi ngày, họ đều cố gắng chăm sóc em, lau rửa, thay tã, cho em ăn từng thìa cháo loãng. Thế nhưng, cuộc sống mưu sinh đã quá vất vả, việc chăm sóc em Xuân càng trở nên nặng nề hơn. Bóng dáng người cha gầy gò, đôi mắt thâm quầng vì những đêm thức trắng chăm con khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa.


Đến với gia đình em Xuân, chúng tôi - Caritas Thanh Hóa, như lạc vào một câu chuyện cổ tích buồn. Câu chuyện về một cô bé Lọ Lem hiện đại, bị giam hãm trong một chiếc vỏ bọc bệnh tật. Trước hoàn cảnh đáng thương ấy, chúng tôi không khỏi nghẹn ngào.


Hôm nay, chúng tôi đã mang đến cho gia đình em Xuân một chút ấm áp, một chút hy vọng. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng cả tấm lòng của những nhà hảo tâm, của những người luôn sẵn sàng chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Chúng tôi tin rằng, tình yêu thương sẽ là liều thuốc kỳ diệu, giúp em Xuân có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn.

Xin chân thành cảm ơn quý vị, các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng Caritas Thanh Hóa trong hành trình mang lại niềm vui cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi sự sẻ chia của quý vị đều là một tia nắng ấm áp, sưởi ấm những trái tim cô đơn.

Một giọt sương mai giữa sa mạc cuộc đời, dù nhỏ bé nhưng cũng đủ làm cho tâm hồn ta tươi mát hơn.
 

Ban Truyền Thông Caritas Thanh Hoá