
Chủ tịch Caritas Peru nhớ đến Đức Thánh Cha Lêô như một mục tử “ở giữa dân"
Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Vatican, Giám mục phụ tá của Lima, Đức Cha Guillermo Antonio Cornejo Monzón, đã mô tả về Đức tân Giáo hoàng khi ngài còn là giám mục ở Peru: liên đới với người nghèo, chú ý lắng nghe, hợp tác chặt chẽ. Đức Cha nói: “Ngài đã lắng nghe mọi người một cách tôn trọng và sau đó đưa ra ý kiến của mình”.
Vatican News
Đức Cha Monzón nhắc lại Đức Cha Prevost đã sát cánh cùng người dân Peru trong cơn bão năm 2023, với những người không còn gì, không có nhà cửa, không đất đai để canh tác, không công việc. Đức Cha Monzón nhớ lại: “Ký ức về vị giám mục đi khắp nơi trên đôi giày của mình để mang hàng cứu trợ đến cho người dân ở phía bắc Peru luôn hiện hữu trong mắt mọi người”.
Đức Cha chủ tịch Caritas Peru lưu ý rằng nhà trí thức lỗi lạc đến từ Chicago đã không tiếc công mang viện trợ đến cho những người dân bị thiên tai tàn phá tại giáo phận Chiclayo, nơi ngài giữ chức giám quản tông tòa từ năm 2023 đến năm 2024.
Đức cha nhớ lại một thời kỳ hoạt động và cộng tác tích cực với vị tân giáo hoàng: “Ngài đã giúp tôi rất nhiều, với những lời khuyên và sự hướng dẫn hữu ích. Ngài là một điểm tham chiếu với tư cách là một nhà giáo luật. Khi sắp rời Peru, ngài khuyên tôi nên sống theo tinh thần hiệp hành, giá trị của công lý xã hội, quan tâm đến người nghèo, theo dõi những thực tế nhỏ bé và lớn lao của chúng ta, và chia sẻ với các linh mục nhiều nhất có thể, chia sẻ, cùng với các tu sĩ, các giá trị của đoàn thể tính và hiệp thông”. Đức cha nhớ về vị Giáo hoàng mới như một người cởi mở: “Ngài lắng nghe mọi người với sự tôn trọng và sau đó đưa ra ý kiến của mình”.
Theo Đức Cha Monzón, trong những thời khắc khó khăn, người dân Peru biết cách tiến về phía trước, không nản lòng, và với sự đồng hành của giáo hoàng mới, sẽ còn hăng hái hơn nữa.
Đức Cha chia sẻ cảm xúc lớn lao và bất ngờ khi Đức tân Giáo hoàng muốn nhắc đến giáo phận Chiclayo bằng tiếng Tây Ban Nha. Ngài nói: “Trong Năm Thánh Hy Vọng, đây là một lý do nữa để chúng tôi cùng nhau bước đi, như Đức Lêô XIV đã mời gọi chúng tôi”.
Nguồn:vaticannews.va