Caritas Thanh Hóa: Ngôi Nhà Tình Thương Giữa Bản Mường

24/09/2024
296

Thọ Phú, một bản làng Mường bình yên nằm nép mình giữa núi đồi Thanh Hóa, hôm nay như được khoác lên một tấm áo mới. Niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt những người dân nơi đây hòa quyện vào không khí ấm áp của buổi lễ bàn giao nhà tình thương cho gia đình anh Bùi Văn Tuấn.


Bốn bức tường xiêu vẹo, mái lợp bằng lá cọ, từng là nơi trú ngụ của gia đình anh Tuấn. Cuộc sống khó khăn đã bám rễ vào đời sống của gia đình này từ bao đời nay. Hai vợ chồng trẻ cùng hai đứa con thơ nheo nhóc phải vật lộn từng ngày để mưu sinh. Căn nhà ọp ẹp ấy như một minh chứng rõ nét cho những gian nan, vất vả mà họ phải đối mặt.


Mỗi lần đến thăm gia đình anh Tuấn, những người làm công tác xã hội của Caritas Thanh Hóa không khỏi xót xa. Hình ảnh người mẹ tần tảo bên bếp lửa, ánh mắt ngây thơ của những đứa trẻ thơ, tất cả đều khiến trái tim họ thổn thức. Nguyện ước mang đến một mái ấm vững chắc cho gia đình anh Tuấn từ đó thôi thúc họ hành động.


Và rồi, phép màu đã đến. Nhờ sự kết nối của Caritas Thanh Hóa, hội Cross Catholic Outreach (CCO) đã chung tay góp sức để xây dựng một ngôi nhà mới cho gia đình anh Tuấn. Ngôi nhà không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là biểu tượng của tình yêu thương, sự sẻ chia.


Sau một thời gian thi công, một căn nhà khang trang, kiên cố đã mọc lên trên chính mảnh đất mà gia đình anh Tuấn đã sinh sống bao đời nay. Ngôi nhà được thiết kế khoa học, với đầy đủ tiện nghi, mang đến cho gia đình anh Tuấn một cuộc sống tiện nghi hơn.


Trong buổi lễ bàn giao nhà, anh Tuấn nghẹn ngào nói lên lời cảm ơn sâu sắc đến Caritas Thanh Hóa và các nhà hảo tâm. Giọng nói anh run run, đôi mắt đỏ hoe: “Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Căn nhà này như một giấc mơ trở thành hiện thực. Tôi và gia đình sẽ mãi ghi nhớ công ơn của quý vị”.


Những đứa trẻ nhà anh Tuấn thì háo hức khám phá từng ngóc ngách trong căn nhà mới. Hai phòng ngủ xinh xắn, đủ chỗ cho cả bốn người, chắc chắn sẽ mang đến cho các em những giấc ngủ ngon lành.
Sự kiện này không chỉ mang đến niềm vui cho gia đình anh Tuấn mà còn lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về tình người, về sự sẻ chia. Đại diện chính quyền địa phương đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Caritas Thanh Hóa và các nhà hảo tâm, đồng thời khẳng định sự quan tâm của cộng đồng đối với những hoàn cảnh khó khăn.


Ngôi nhà tình thương không chỉ là một công trình vật chất mà còn là một biểu tượng của sự đoàn kết, của tình yêu thương giữa con người với con người. Caritas Thanh Hóa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến hội CCO, gia đình anh chị Đạt Phương, ông Tân và tất cả những tấm lòng hảo tâm đã chung tay góp sức để xây dựng nên ngôi nhà này.


Hy vọng rằng, ngôi nhà mới sẽ là nơi chắp cánh cho những ước mơ của gia đình anh Tuấn, giúp họ có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Và hơn hết, câu chuyện về ngôi nhà tình thương này sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều người, để tình yêu thương được lan tỏa rộng khắp cộng đồng.

Ban truyền thông Caritas Thanh Hóa.