Giữa lưng chừng đồi núi Ngọc Lặc, nơi thiên nhiên bao phủ một màu xanh ngút ngàn, một gia đình nhỏ đang phải gồng mình chống chọi với những khó khăn chồng chất. Đó là gia đình ông Lê Văn Được, dân tộc Mường, xã Nguyệt Ấn. Cuộc sống vốn đã lam lũ, nay lại càng thêm khốn khó khi căn nhà sàn duy nhất của gia đình bị hỏa hoạn thiêu rụi.
Ngọn lửa không chỉ thiêu trụi ngôi nhà mà còn cuốn trôi bao nhiêu ước mơ, hy vọng của gia đình. Mồ hôi, nước mắt đã đổ xuống để xây dựng nên mái nhà, nay chỉ còn lại đống tro tàn. Giờ đây, gia đình ông chỉ còn lại một mảnh đất trống và đôi bàn tay trắng.
Trong những ngày tháng khó khăn ấy, Caritas Thanh Hóa đã đến thăm và chia sẻ những nỗi đau với gia đình. Chúng tôi được nghe ông bà kể về biến cố đau lòng, về những đêm co ro trong chiếc lều tạm bợ, về những ước mơ dang dở. Mỗi lời chia sẻ đều như những nhát dao cứa vào trái tim chúng tôi.
Chúng tôi hiểu rằng, không gì có thể bù đắp được những mất mát mà gia đình ông đã phải gánh chịu. Nhưng chúng tôi tin rằng, tình người sẽ giúp họ vượt qua khó khăn. Bởi vậy, Caritas Thanh Hóa đã kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, mong muốn xây dựng lại một mái ấm cho gia đình ông Lê Văn Được.
Chúng tôi tin rằng, mỗi một sự đóng góp dù nhỏ bé cũng sẽ góp phần mang lại niềm vui, niềm hy vọng cho gia đình. Hãy cùng chúng tôi chung tay giúp đỡ để gia đình ông có một nơi trú ngụ vững chắc, để các em nhỏ có một mái nhà ấm áp để học tập và vui chơi.
Mỗi một ngôi nhà được xây dựng, đó không chỉ là một công trình vật chất mà còn là một biểu tượng của tình yêu thương, của sự sẻ chia. Hãy để tình yêu thương lan tỏa, để những trái tim ấm áp cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ:
* Cha Nguyễn Văn Thường
*Địa chỉ: 50 Nguyễn Trường Tộ, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa
* Điện thoại: 0975369436
* Email: frthuongmtc@gmail.com
Caritas Thanh Hóa xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp quý báu của quý vị!
Truyền Thông Caritas Thanh Hoá