Caritas Thanh Hóa: Một Phép Màu Giữa Đời Thường

03/09/2024
771

Trong buổi chiều hôm nay, không khí tại xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa như ngập tràn niềm vui và sự ấm áp. Caritas Thanh Hóa đã có mặt tại đây để trao tặng suất học bổng “Hạt Giống Xanh” đến em Bùi Công Hùng, sn 2009, một học sinh nghèo vượt khó. Câu chuyện của em Hùng đã khiến nhiều người không khỏi xúc động và tràn đầy cảm hứng.


Chỉ mới hơn nửa năm trước, gia đình em Hùng còn đang ấp ủ những ước mơ giản dị. Thế nhưng, một tai nạn giao thông bất ngờ đã cướp đi người cha trụ cột, để lại bốn mẹ con em trong căn nhà đang xây dở. Mẹ em, chị Bùi Thị Đức, vốn đã yếu ớt nay lại phải gánh vác trọng trách nuôi các con, cuộc sống trở nên khó khăn chồng chất.

Trước hoàn cảnh éo le ấy, em Hùng không chỉ phải đối mặt với nỗi đau mất mát mà còn lo lắng cho tương lai học tập của mình. Nhưng rồi, như một phép màu, em đã nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng. Cô Ngọc Nga Lê, một tấm lòng vàng, đã kết nối em với nhóm “Hạt Giống Xanh”, giúp em có cơ hội nhận được suất học bổng quý giá. Bên cạnh đó, nhóm “Chia Sẻ Cuộc Sống và Nụ Cười” cũng đã chung tay hỗ trợ gia đình em một triệu đồng.

 


Suất học bổng “Hạt Giống Xanh” không chỉ là một món quà vật chất mà còn là một niềm tin, một động lực lớn lao để em Hùng tiếp tục con đường học tập. Với số tiền này, em sẽ có đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập và phần nào yên tâm hơn để đến trường.

Trong buổi lễ trao tặng, đôi mắt em Hùng sáng rỡ niềm vui. Em xúc động chia sẻ: “Em cảm ơn cô Ngọc Nga Lê, cảm ơn nhóm ‘Hạt Giống Xanh’ và ‘Chia Sẻ Cuộc Sống và Nụ Cười’ rất nhiều. Nhờ có các cô các bác, em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mọi người”.

Câu chuyện của em Hùng một lần nữa cho thấy sức mạnh của sự sẻ chia và tình yêu thương. Mỗi suất học bổng trao đi là một hạt giống gieo vào tâm hồn những đứa trẻ, giúp các em nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên trong cuộc sống.

Caritas Thanh Hóa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhóm “Hạt Giống Xanh”, nhóm “Chia Sẻ Cuộc Sống và Nụ Cười” cùng cô Ngọc Nga Lê đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình mang đến những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Sự chung tay của các nhà hảo tâm đã góp phần tạo nên những phép màu, giúp cho những hoàn cảnh khó khăn như em Hùng có cơ hội được đổi đời.

Chúng tôi tin rằng, với sự hỗ trợ của cộng đồng, em Hùng và nhiều em nhỏ khác sẽ vượt qua khó khăn, tỏa sáng và trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Ban truyền thông Caritas Thanh Hóa!