Caritas Thanh Hoá: Mang Tình Thương Yêu Đến Những Mảnh Đời Khó Khăn

22/07/2024
925


Caritas Thanh Hoá: Mang Tình Thương Yêu Đến Những Mảnh Đời Khó Khăn

Trên cánh đồng truyền giáo của Giáo Phận Thanh Hóa, những tia nắng hy vọng lại được lóe lên khi Caritas Thanh Hoá tổ chức chuyến đi thiện nguyện đầy ý nghĩa đến xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Nơi đây, 12 hộ gia đình đang chật vật chống chọi với những khó khăn của cuộc sống, mỗi mảnh đời là một câu chuyện đầy xót xa, ẩn chứa những giọt nước mắt và cả những ước mơ mong manh.

12 Mảnh Đời, 12 Nỗi Đau, 12 Câu Chuyện Kể

Đến với gia đình đầu tiên, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Thiệu, sn 1955, sống đơn độc trong căn nhà lụp sụp chứa đầy những vật dụng nhặt nhạnh từ ngoài đường. Nỗi cô đơn bao trùm lấy bà sau khi người em trai mắc bệnh tâm thần qua đời. Nhìn ánh mắt đờ đẫn của bà, lòng chúng tôi nhói đau.


Tiếp tục hành trình, chúng tôi tìm đến gia đình anh Lê Văn Lập, sn 1992, gồm hai anh em trai. Căn nhà tồi tàn trở thành nơi che mưa tránh nắng cho hai anh em sau khi bố mẹ qua đời. Người anh mắc bệnh tâm thần nặng, buộc phải xích chân để tránh đi lạc. Nhìn người em, sn 2002, trẻ tuổi gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc anh trai, lòng xót thương trong mỗi con tim lại dâng trào.


Gia đình thứ ba là anh Ngô Văn Thảo, sn 1986, mang theo nỗi đau tột cùng khi hai người con trai duy nhất đều mắc bệnh tàn tật và tâm thần. Căn nhà nhỏ trở nên nặng nề bởi gánh nặng tinh thần và vật chất. Nụ cười hiền hậu nhưng đầy ẩn ức của ông bà như xé toạc trái tim chúng tôi.


Rồi còn gia đình chị Ngô Thị Mai, người phụ nữ trung niên mang trong mình căn bệnh tâm thần. Suốt ngày chị chỉ lủi thủi một mình, ôm ấp những ký ức về tuổi thơ êm đềm đã xa. Nỗi cô đơn gặm nhấm tâm hồn chị từng ngày.


Tình thương tiếp tục được lan tỏa đến gia đình ông Nguyễn Văn Trường, sn 1954, người đàn ông mù bẩm sinh. May mắn thay, ông đã tìm được người vợ thương yêu và cùng nhau vun đắp tổ ấm nhỏ bé. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi họ.


Bà Vũ Thị Mão, sn 1955, người phụ nữ già yếu sống độc thân trong căn nhà chật chội, khiến bất kỳ ai cũng phải chạnh lòng. Nỗi cô đơn và tuổi già bao trùm lấy bà, khiến bà trở nên yếu ớt và mong manh.


Gia đình thứ bảy là anh Ngô Văn Tám, sn 1972, một người đàn ông bại liệt, không thể đi lại bình thường. Suốt ngày anh chỉ nằm một chỗ, mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo và sự cô đơn tột cùng.


Hai bố con anh Nguyễn Văn Quế, sn 1983, trong gia đình thứ tám đều mắc bệnh tâm thần. Sau khi người mẹ bỏ đi, người cha gà trống nuôi con, chật vật chống chọi với cuộc sống đầy gian nan.


Dù mang trên mình khiếm khuyết bẩm sinh, anh Nguyễn Thế Dương, sn 1960, người đàn ông trong gia đình thứ chín vẫn may mắn có được tình yêu thương và xây dựng tổ ấm nhỏ. 35 năm bên nhau, tuy nghèo khổ nhưng họ luôn trân trọng và hạnh phúc.


Gia đình thứ mười là Đỗ Thị Linh Chi, sn 2005, một em nhỏ thiểu năng trí tuệ, sống trong sự thiếu thốn và thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa. Nụ cười hồn nhiên nhưng ánh mắt ngây thơ của em khiến chúng tôi xót xa.


Bại não cướp đi khả năng vận động của chị Trần Thị Kim Anh, sn 1976, trong gia đình thứ mười một, khiến chị phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ. Nỗi đau đớn và bất lực hiện hữu trên khuôn mặt chị, khiến trái tim chúng tôi thổn thức.


Cuối cùng, chúng tôi đến với gia đình người mẹ già nuôi con gái là Đào Thị Ban, sn 1970, bị tâm thần. Nỗi lo âu và sợ hãi hiện hữu trên khuôn mặt bà khi phải nhốt con trong nhà vì sợ con đi lạc. Nỗi xót thương thắt lòng khi chứng kiến cảnh tượng này.

 

Tình Yêu Thương Sẻ Chia, Mang Lại Hy Vọng

Với sứ mệnh lan tỏa yêu thương và tinh thần bác ái Kitô Giáo, Caritas Thanh Hóa hân hạnh mang đến những món quà thiết thực cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thiệu Ngọc. Mỗi phần quà, gói ghém trong đó tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm, là niềm hy vọng và niềm tin cho những mảnh đời bất hạnh.

Hơn cả giá trị vật chất, những món quà trao tặng thể hiện sự sẻ chia, ủi an và đồng hành cùng những người yếu thế. Caritas Thanh Hóa mong muốn mang đến cho họ niềm tin vào cuộc sống, tiếp thêm sức mạnh để họ vượt qua khó khăn và hướng đến tương lai tươi sáng hơn.

Niềm vui và lòng biết ơn hiện rõ trên ánh mắt lấp lánh của những người nhận quà. Mỗi phần quà trao đi là một mảnh ghép góp phần xây dựng một cộng đồng nhân ái, nơi yêu thương được lan tỏa và sẻ chia.

Caritas Thanh Hóa xin chân thành tri ân các nhà hảo tâm đã chung tay góp sức cùng chúng tôi trong hành trình mang yêu thương đến với những mảnh đời khó khăn. Nhờ sự chung tay của quý vị, Caritas Thanh Hóa có thể tiếp tục thực hiện sứ mệnh, mang đến niềm hy vọng và niềm tin cho những người cần được giúp đỡ.

Là một tổ chức từ thiện, bác ái của Giáo Hội Công Giáo, Caritas Thanh Hóa luôn chào đón và trân trọng mọi sự đóng góp của quý vị. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần tạo nên những điều ý nghĩa, mang đến niềm vui và hạnh phúc cho những người cần được giúp đỡ.

Hãy cùng Caritas Thanh Hóa lan tỏa yêu thương và tinh thần bác ái Kitô Giáo, góp phần xây dựng một xã hội chan hòa và tốt đẹp hơn, nơi đó tất cả mọi người đều được sống và sống dồi dào!
 

Ban Truyền Thông Caritas Thanh Hoá