Ấm áp mùa xuân, Caritas Thanh Hóa trao tặng nhà tình thương cho gia đình bà Nguyễn Thị Xấn

15/02/2025
176
Mùa xuân Ất Tỵ về, khi tiết trời còn se lạnh, lòng người lại ấm áp bởi những nghĩa cử cao đẹp. Tại xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, Caritas Thanh Hóa cùng Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi đã trao tặng căn nhà tình thương, kết trái từ tình thương và sự sẻ chia, cho gia đình bà Nguyễn Thị Xấn.

Gia cảnh bà Xấn khiến ai nấy đều xót xa. Mẹ đơn thân tần tảo nuôi con trai là anh Địa, năm nay vừa tròn 30 tuổi. Anh Địa vốn là một chàng trai khỏe mạnh, nhưng tai họa ập đến, căn bệnh hiểm nghèo quái ác đã cướp đi đôi chân, khiến anh từ nay chỉ có thể nằm liệt giường. Nỗi đau lại càng chồng chất khi người anh của Địa cũng có dấu hiệu bệnh y hệt với căn bệnh của người em. Người cha thì đã qua đời từ lâu, để lại mẹ con bà trong căn nhà cũ nát, dột nát, chênh vênh trước cuộc đời đầy giông bão.

Nhiều lần Caritas Thanh Hóa đến thăm gia đình bà Xấn, và mỗi lần đến là một lần lòng quặn thắt trước cảnh đời éo le. Thấu hiểu được nỗi đau và sự cơ cực của gia đình bà, Caritas Thanh Hoá đã kết nối với Cha Giuse Nguyễn Văn Điệp và gia đình ông bà Kim Aubry bên Hoa Kỳ để hỗ trợ kinh phí xây nhà cho gia đình bà. Chính quyền địa phương cũng chung tay góp sức theo chỉ thị 22 của tỉnh.

Sau một thời gian thi công, căn nhà mới khang trang, kiên cố đã hoàn thành, thay thế cho căn nhà cũ tồi tàn. Ngày bàn giao nhà mới, bà Xấn không giấu được niềm vui và sự xúc động. Khuôn mặt bà rạng rỡ, nụ cười luôn nở trên môi. Bà nghẹn ngào nói lời cảm ơn sâu sắc đến Caritas Thanh Hoá, Cha Điệp, gia đình ông bà Kim Aubry, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Thạch Thành và chính quyền địa phương. Bà cảm thấy như đang nằm mơ khi mẹ con bà đã có được một căn nhà ấm áp, vững chãi, không còn phải lo lắng về mưa dột, gió lùa.

Cha Điệp, đại diện cho gia đình ông bà Kim Aubry, chia sẻ niềm vui khi được góp sức xây nhà cho gia đình bà Xấn. Đại diện chính quyền địa phương cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Caritas Thanh Hoá và gia đình ông bà Kim Aubry.

Căn nhà mới không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là niềm hy vọng mới cho gia đình bà Xấn. Hy vọng rằng, từ nay cuộc sống của mẹ con bà sẽ bớt khó khăn hơn, và niềm vui cùng hơi ấm của Chúa sẽ luôn ngập tràn trong ngôi nhà mới này.

Caritas Thanh Hoá