Caritas GP: "Chính anh em hãy cho họ ăn" (Lc 9,13) - Phần 3

28/10/2020
1364
Bão qua, nước dường như đã rút gần hết, nhưng những khó khăn của bà con vùng lũ thì vẫn còn đó. Căn nhà trống trơn, đồ đạc trôi hết sạch, sách vở nhàu nát hết. Sau cơn mưa, trời lại sáng; thế nhưng, đôi bàn tay của bà con vùng lũ vẫn là một đôi bàn tay trắng. Biết làm sao, gầy dựng lại từ đầu thôi! Nhưng phải bắt đầu từ đâu? Phải hy vọng vào đâu trước một tương lai cứ mờ tối như thế?

Đó cũng là lý do khiến cho đoàn Caritas GP Thanh Hóa tiếp tục lên đường cho hành trình đáp lại lời Chúa mời gọi: "Chính anh em hãy cho họ ăn" (Lc 9,13). Dưới đây là một vài hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được từ những chuyến đi của Caritas GP Thanh Hóa trong những ngày vừa qua.


Tại Hòa Ninh, Quảng Bình

Tại Hòa Thắng, Hà Tĩnh.
 

 
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và đưa tin về hoạt động của Ban Caritas GP Thanh Hóa trong các phần tiếp theo của bài viết. Kính xin quý độc giả tiếp tục cầu nguyện và ủng hộ cho hoạt động từ thiện của Caritas GP Thanh Hóa, để sẻ chia niềm cảm thương cùng với bà con vùng lũ. 
BTT Caritas GP Thanh Hóa