[Highlights] Ngày 17/04/2026, ngày thứ 3 tại Camerun
Ngày 17/4, ngày thứ ba tại Camerun, Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ tại Douala với 600.000 tín hữu, khích lệ giới trẻ sống đức tin và tránh bạo lực. Ngài cũng thăm Bệnh viện Công giáo Thánh Phaolô ở Douala và gặp gỡ giới Đại học Công giáo Trung Phi tại Yaoundé, nhấn mạnh giáo dục gắn với chân lý, trách nhiệm và phục vụ quê hương.
Ngày 17/4 là ngày thứ 3 trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Camerun, với hai hoạt động chính là chủ sự Thánh lễ tại Sân vận động Japoma và gặp gỡ các giáo sư và sinh viên tại Đại học Công giáo Trung Phi.
[Highlights] Ngày 16/04/2026, ĐTC.Lêô đến thăm thành phố Bamenda, Camerun
Lúc khoảng 9 giờ sáng, chiếc máy bay A330-900neo của hãng hàng không ITA đã cất cánh từ phi trường quốc tế Yaoundé-Nisimalen và sau gần một giờ bay, đã đưa Đức Thánh Cha và đoàn tháp tùng đến phi trường quốc tế Douala.
Sau khi gặp gỡ chính quyền thành phố Douala, Đức Thánh Cha đi xe đến Sân vận động Japoma cách đó 14 km. Đến nơi, Đức Thánh Cha chuyển sang xe papamobile và đi vòng quanh bãi đậu xe cạnh phi trường để chào khoảng 600 ngàn tín hữu hiện diện chờ đợi tham dự Thánh lễ.
Bài đọc thứ nhất được trích từ sách Công vụ Tông đồ (Cv 5, 34-42), thuật lại rằng các Tông đồ rời khỏi Thượng Hội đồng Do Thái, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu.
Bài Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 6, 1-15) thuật lại việc Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều và phân phát cho dân chúng, theo nhu cầu của họ.
Trong bài giảng, ngỏ lời với các bạn trẻ, những người con thân yêu của miền đất Phi châu, Đức Thánh Cha nói: “Như những anh chị em của Đức Giêsu, các con hãy nhân lên những tài năng của mình bằng đức tin, sự kiên trì và tình bạn đang thúc đẩy các con. Chính các con hãy là những khuôn mặt và đôi tay mang đến cho tha nhân bánh ban sự sống: lương thực của sự khôn ngoan và giải thoát khỏi tất cả những gì không nuôi dưỡng chúng ta, nhưng trái lại làm rối loạn những ước muốn tốt đẹp và cướp đi phẩm giá của chúng ta”. Ngài khích lệ họ “đừng đầu hàng trước sự thất vọng và chán nản; hãy từ chối mọi hình thức áp bức và bạo lực, vốn đánh lừa bằng những hứa hẹn lợi ích dễ dàng nhưng lại làm chai cứng con tim và khiến nó trở nên vô cảm”.
Trước khi Đức Thánh Cha ban phép lành cuối lễ, Đức Tổng Giám mục Samuel Kleda của Tổng giáo phận Douala, nói rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha “mang lại hy vọng cho tất cả chúng con, đặc biệt là cho giới trẻ, an ủi những người đang đau khổ và làm sống lại đức tin của chúng con”.
Sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha đi xe đến viếng thăm Bệnh viện Công giáo Thánh Phaolô ở Douala, cách đó khoảng 11 km.
Chiều ngày 17/04, tiếp tục lộ trình tông du tại Camerun, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã di chuyển tới thủ đô Yaoundé để gặp gỡ giới đại học tại trường Đại học Công giáo Trung Phi (UCAC).
Đại học Công giáo Trung Phi được thành lập năm 1989 dưới sự bảo trợ của Tòa Thánh, khởi đi từ tầm nhìn ngôn sứ của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhằm đào tạo một thế hệ nam nữ mới có khả năng phục hưng toàn diện Châu Phi. Với khẩu hiệu “Phục vụ Chân lý và Công lý”.
Trong diễn văn chào mừng, Giáo sư Viện trưởng Thomas Bienvenu Tchoungui nhấn mạnh: “Trường Đại học này là một món quà ‘Từ Trái tim của Giáo hội’. Đây là trường đại học của Đức Thánh Cha. Vì vậy, Ngài đang ở đây, tại chính ngôi nhà của mình”.
Tiếp đó, linh mục giáo sư Louis-Claude Mbarga đã giới thiệu với Đức Thánh Cha về các Đại học và Học viện Công giáo Camerun. Tổ chức này đang nỗ lực giải quyết nạn thất nghiệp thông qua triết lý đào tạo “Sáng tạo – Cách tân – Tầm nhìn”, giúp người trẻ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn liêm chính trong đạo đức, sẵn sàng làm chứng cho đức tin trong môi trường nghề nghiệp.
Trong phần chứng từ, một đại diện nhóm sinh viên nói tiếng Anh đã bày tỏ sự trân trọng đối với nền giáo dục nhận được, đồng thời khẳng định giáo dục là một đặc ân đi kèm trách nhiệm phụng sự công lý. Trong khi đó, đại diện sinh viên tiếng Tây Ban Nha đã gửi đến Đức Thánh Cha những câu hỏi mang tính thời đại: Làm sao đối phó với tội phạm mạng? Làm sao giữ vững đức tin trước làn sóng thế tục hóa? Và đặc biệt, làm sao để giới trẻ đủ bản lĩnh cưỡng lại cám dỗ di cư để ở lại cống hiến cho quê hương?
Trong phần đáp từ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “ngày nay, hơn bao giờ hết, các trường Đại học, nhất là các đại học Công giáo, cần trở thành những cộng đồng thực thụ của sự sống và nghiên cứu, dẫn dắt giáo sư và sinh viên vào một tình huynh đệ trong tri thức, “để cùng nhau trải nghiệm niềm vui của Chân lý, đào sâu ý nghĩa và các hệ quả thực tiễn của nó.
Đức Thánh Cha tiếp tục: “thật vậy, trong khi nhiều người trên thế giới dường như đang mất đi các điểm tham chiếu tâm linh và đạo đức, bị giam hãm trong chủ nghĩa cá nhân, sự hào nhoáng bên ngoài và sự giả dối, thì Đại học chính là nơi ưu việt dành cho tình bạn, sự hợp tác, cùng với sự hướng nội và suy tư…Trường học không chỉ giới hạn ở việc truyền thụ kiến thức chuyên môn, mà còn đào tạo những trí tuệ có khả năng phân định và những con tim sẵn lòng yêu thương và phục vụ”.
Đứng trước xu hướng di cư dễ hiểu hiện nay để tìm thấy một tương lai tốt đẹp hơn, Đức Thánh Cha mời gọi các các bạn sinh viên “trước hết hãy đáp lại bằng một khát khao nồng cháy là được phục vụ đất nước mình, và hãy dùng những kiến thức các con đang tiếp thu tại đây để mang lại lợi ích cho đồng bào của mình.
Ngỏ lời với các giáo sư, Đức Thánh Cha nói: “tôi khuyến khích anh chị em hãy trở nên hiện thân cho những giá trị mà anh chị em muốn truyền đạt, trước hết là công lý và sự công minh, lòng chính trực, tinh thần phục vụ và trách nhiệm.
Kết bài nói chuyện, Đức Thánh Cha gởi lời cám ơn và chúc lành cho tất cả mọi người tham dự.
Sau buổi gặp gỡ giới đại học, Đức Thánh Cha trở về Toà Sứ Thần để nghỉ đêm. Kết thúc ngày thứ 3 chuyến thăm Camerun.
Nguồn:vaticannews.va




.jpeg)


.jpg)

