6 câu nói Công giáo truyền cảm hứng cho sứ mạng của cuộc đời bạn

15/07/2026
70
Header

6 CÂU NÓI CÔNG GIÁO TRUYỀN CẢM HỨNG CHO SỨ MẠNG CỦA CUỘC ĐỜI BẠN

WHĐ (15/7/2026) - Từ những châm ngôn của các dòng tu, phong trào và cộng đoàn Công giáo, bài viết giúp người đọc suy tư về mục đích sống, căn tính người môn đệ và sứ mạng được Đức Kitô trao phó. Qua đó, mỗi Kitô hữu được mời gọi sinh nhiều hoa trái bằng đời sống gắn bó với Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.
Những câu nói ngắn gọn này đáng được ghi nhớ vì chúng có thể giúp bạn định hướng cả cuộc đời mình.

Trong Bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu nói với các Tông đồ một câu ngắn gọn nhắc nhở họ về nguồn gốc sứ mạng của mình: "Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại." (Ga 15,16)

Toàn thể Giáo hội, trong đó có bạn và tôi, đều thừa hưởng sứ mạng ấy, và chúng ta cũng cần đón nhận những lời của Đức Giêsu như đang nói với chính mình. Ý thức về sứ mạng và mục đích sống của chúng ta sẽ trở nên rõ nét hơn khi có một cái nhìn rõ ràng về cách sinh hoa trái ở bất cứ nơi nào Chúa đặt để chúng ta trong từng ngày sống.

Tôi được truyền cảm hứng bởi các nhóm và cộng đoàn Công giáo có tầm nhìn rõ ràng về sứ mạng và mục đích được Thiên Chúa trao ban. Dưới đây là sáu nhóm như vậy và những gì họ nói đã truyền cảm hứng cho tôi trong việc sống trọn ơn gọi cuộc đời mình.

Dòng Augustinô: "Một tâm trí và một trái tim hướng về Thiên Chúa."

Dòng Thánh Augustinô của chính Đức Thánh cha Lêô XIV tóm tắt linh đạo của mình bằng châm ngôn Latinh Anima una et cor unum in Deum, nghĩa là "Một tâm trí và một trái tim hướng về Thiên Chúa." Tầm nhìn đó đã đặt nền cho đức tin và ý thức sứ mạng của ngài trong một kinh nghiệm mạnh mẽ về Chúa Kitô được tìm thấy trong cộng đoàn. Chúng ta làm tốt khi tự hỏi: "Sứ mạng và mục đích của tôi có cho thấy tâm trí và trái tim tôi hướng về Thiên Chúa không?"

Phong trào Cursillo: "Kết bạn, làm bạn tốt, đưa bạn đến với Chúa Kitô."

Một cuối tuần Cursillo là một khóa học ngắn ba ngày về những điều cơ bản của Kitô giáo, được hình thành tại Tây Ban Nha và du nhập vào Bắc Mỹ. Qua các bài nói chuyện và các hoạt động, các người lãnh đạo chia sẻ đức tin của mình theo cách có thể sinh hoa trái trong tâm hồn những người tham dự. Tuy nhiên, tất cả bắt đầu khi bạn mời một người bạn.

Dòng Tên: "Cho vinh danh Thiên Chúa hơn."

Các linh mục và tu sĩ Dòng Tên diễn tả ý nghĩa của mọi việc mình làm qua châm ngôn Latinh Ad Majorem Dei Gloriam, thường được viết tắt là AMDG, nghĩa là "Cho vinh danh Thiên Chúa hơn." Châm ngôn ấy nhắc nhở họ quy hướng mọi hành động, tư tưởng và nỗ lực về vinh quang cao cả hơn của Thiên Chúa. Ý thức rằng cuộc đời mình không quy về chính bản thân, họ không ngừng cầu xin ân sủng của Thiên Chúa để sống một đời phục vụ vô vị lợi. Noi gương các tu sĩ Dòng Tên, ngay cả trong những công việc thường ngày, chúng ta cũng có thể tự hỏi: “Làm thế nào để tôi thực hiện việc này cho vinh danh Thiên Chúa hơn?”

Dòng Phanxicô: "Bình an và mọi điều tốt lành."

Được khơi nguồn từ lời chào của Thánh Phanxicô với những người ngài gặp, châm ngôn Latinh Pax et Bonum diễn tả phúc lành của Thiên Chúa và việc tích cực theo đuổi sự hòa hợp chung. Được tất cả các cộng đoàn Phanxicô sử dụng, lời chào này bày tỏ niềm hy vọng rằng sự hiện diện của Thiên Chúa chạm đến cuộc sống của một người theo mọi cách. Chúng ta có thể noi gương các tu sĩ Phanxicô và tự hỏi: "Cuộc sống của tôi thúc đẩy việc tích cực xây dựng hòa bình, tôn trọng công trình tạo dựng và liên đới với người nghèo và những người dễ bị tổn thương như thế nào?"

Phong trào Christophers: "Thắp lên một ngọn nến còn hơn nguyền rủa bóng tối."

Ra đời sau Thế chiến II khi sự nghi ngờ về lòng trung thành của người Công giáo đối với Hoa Kỳ trong lịch sử được khơi dậy trở lại, phong trào Christophers nhằm đối phó với điều đó bằng một thông điệp tích cực dành cho người thuộc mọi tín ngưỡng hoặc không có tín ngưỡng. Tương tự, chúng ta có thể tự hỏi: "Làm sao tôi có thể thắp lên một ngọn nến cho một thế giới tốt đẹp hơn?"

Cộng đoàn Sant'Egidio: "Cầu nguyện, người nghèo và hòa bình."

Được thành lập tại Roma năm 1968 bởi những thiếu niên trung học muốn phục vụ người nghèo ở vùng ngoại ô Roma, Cộng đoàn Sant'Egidio đã phát triển lên đến 50.000 thành viên đang sinh hoa trái tại 73 quốc gia. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ của tôi khi ở Roma cho một chương trình nghiên cứu là tham dự buổi cầu nguyện tối của họ tại nhà thờ Sant'Egidio. Chúng ta có thể tự hỏi: “Làm thế nào để mục đích sống của tôi phản ánh rõ nét hơn tinh thần cầu nguyện, sự quan tâm đến người nghèo và việc kiến tạo hòa bình cho tha nhân?”

Dĩ nhiên, còn rất nhiều nhóm và cộng đoàn Công giáo khác truyền cảm hứng cho chúng ta sống cuộc đời mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta sống. Tuy nhiên, khi bạn sống một cuộc đời như vậy, một cuộc đời với ý thức sứ mạng mạnh mẽ, bạn sẽ sinh hoa trái mà Chúa Giêsu đã nói đến, bằng cách truyền cảm hứng cho những người khác cũng sống cuộc đời mà Thiên Chúa định cho họ.

Đức Thánh cha Lêô XIV khuyến khích mọi Kitô hữu lấy sứ mạng truyền giáo làm mục đích sống của mình, khi nói rằng: “Tôi vẫn luôn xem mình là một nhà truyền giáo. Ơn gọi của tôi, cũng như của mọi Kitô hữu, là trở thành nhà truyền giáo, là loan báo Tin mừng ở bất cứ nơi nào mình hiện diện.” (Đức Thánh cha Lêô XIV)

 
Chuyển ngữ từ: aleteia.org 
Nguồn: Hoidonggiammucvietnam