
Các nữ tu Ucraina mang an bình và niềm vui cho người dân giữa đau khổ chiến tranh
Tại thành phố Kryvyi Rih, nằm trong vùng chiến tranh Dnipropetrovsk của Ucraina, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ mang an bình và niềm vui cho cộng đồng. Giữa những âm thanh không ngừng của tiếng còi báo động không kích và những khó khăn hàng ngày của cuộc xung đột, họ không ngừng phục vụ bữa ăn cho người nghèo, hỗ trợ trẻ em địa phương và tạo ra những khoảnh khắc thoải mái thông qua âm nhạc.
Vatican News
Giữa cuộc chiến đang diễn ra, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ ở miền đông Ucraina thể hiện đặc sủng Phan Sinh của mình bằng cách mang lại an bình trong bối cảnh đầy biến động và bất công. Bất chấp sự bất ổn của cuộc sống hàng ngày, mối đe dọa liên tục của nguy hiểm và sự mệt mỏi do tiếng còi báo động không kích gây ra, họ vẫn kiên định với sứ vụ của mình.
Sơ Yana Chop, một trong những nữ tu Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ tại Kryvyi Rih chia sẻ: “Hiện tại, có rất nhiều nhu cầu ở đây trên nhiều cấp độ, từ nhu cầu cơ bản của con người đến hỗ trợ về mặt tinh thần, tình cảm và tâm lý. Các mối đe dọa và cuộc sống liên tục gặp nguy hiểm do chiến tranh tạo nên nhiều sự thiếu thốn nơi trẻ em, thanh thiếu niên, quân nhân và gia đình của họ, và người già, và danh sách này ngày càng dài ra khi chiến tranh tiếp diễn. Bây giờ là lúc tin tưởng vào Thiên Chúa và mang lại an bình cho những nơi và con người cụ thể”.
Các nữ tu Phan Sinh hợp tác với Giáo xứ Đức Mẹ Hồn xác Lên Trời, do các Cha Dòng Truyền giáo Đức Mẹ La Salette điều hành. Trong chương trình của mối quan hệ đối tác này, có một nhà bếp dành cho những người khốn khổ; nó hoạt động hai lần một tuần, cung cấp bữa ăn nóng cho 150 người.
Sơ Yana cho biết: “Một bữa súp ấm đôi khi là bữa ăn duy nhất trong ngày đối với một số người sống trên đường phố”.
Ngoài sự hỗ trợ về vật chất, các nữ tu còn cung cấp sự hỗ trợ về mặt tinh thần và tâm lý cho những người bị ảnh hưởng bởi chấn thương chiến tranh. Họ tổ chức các buổi cầu nguyện, họp cộng đồng và các cuộc trò chuyện riêng, giúp mọi người tìm thấy hy vọng và cảm giác an toàn trong những thời điểm khó khăn.
Trong cộng đồng giáo xứ, các nữ tu phụ trách phòng thánh, phụng vụ và dạy giáo lý cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn. Sơ Yana chia sẻ thêm: “Hai lần một tuần, trẻ em từ giáo xứ, từ các gia đình bất ổn và các gia đình tị nạn, đến với chúng tôi để tham gia các hoạt động chung. Đây là thời gian để cùng nhau dùng bữa, tham gia các hoạt động hỗ trợ và học giáo lý, nơi chúng tôi cùng nhau tìm hiểu về Thiên Chúa”.
Chơi nhạc giữa chiến tranh
Âm nhạc đóng vai trò đặc biệt trong việc mang lại hy vọng, an bình và sự hỗ trợ tinh thần cho mọi người. Các nữ tu tin rằng âm nhạc giúp vượt qua nỗi cô đơn, xây dựng cộng đồng và tìm thấy sự bình an nội tâm trong thời kỳ khủng hoảng.
Các nữ tu khẳng định: "Trong điều kiện khắc nghiệt của chiến tranh và nghèo đói, chơi nhạc và ca hát trở thành hình thức cầu nguyện và hy vọng, và là lời nhắc nhở rằng lòng tốt và vẻ đẹp vẫn tồn tại trong cuộc sống hàng ngày".
Các sáng kiến âm nhạc tại giáo xứ Kryvyi Rih mở rộng ra ngoài cộng đồng địa phương—thông điệp của chúng lan tỏa xa hơn thông qua việc chia sẻ các bản ghi âm trực tuyến.
Như Sơ Yana lưu ý: "Các buổi hòa nhạc và ca hát cộng đồng được ghi lại và đăng trên các nền tảng truyền thông xã hội Ucraina của Hội dòng để tiếp cận những người không thể có mặt trực tiếp—đặc biệt là người già, người bệnh và người tị nạn rải rác khắp Ucraina và nước ngoài".
Các nữ tu Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ cho biết âm nhạc có thể trở thành cầu nối kết nối mọi người trong lời cầu nguyện và hy vọng, bất kể họ ở đâu.
Sơ Yana chia sẻ: "Trong thời điểm khó khăn, đặc biệt là trong điều kiện chiến tranh, các chương trình phát sóng trực tuyến như vậy cung cấp sự hỗ trợ tinh thần, củng cố ý thức cộng đồng và cho phép mọi người duy trì liên lạc với Giáo hội và Phúc Âm. Đây là một công cụ đơn giản nhưng rất hiệu quả cho việc truyền giáo và hiệp nhất. Đối với các nữ tu chúng tôi, thật là một niềm vui lớn khi cùng nhau tạo ra âm nhạc trong cộng đồng, vì chúng tôi rất thích âm nhạc”.
Chắc chắn, có nhiều cơ hội trong cuộc sống hằng ngày để mang lại an bình cho người khác. Các nữ tu Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ nhấn mạnh rằng điều đó có thể bắt đầu bằng cử chỉ đơn giản nhất như một nụ cười, có thể làm bừng sáng ngày của ai đó và thắp lên hy vọng mới giữa sự mệt mỏi của chiến tranh.
Các nữ tu kết luận: “Niềm tin hằng ngày vào Chúa Giêsu, Đấng là Hòa bình đích thực, rất có giá trị và quan trọng. Chỉ có Người mới có thể dạy chúng ta sống, phục vụ tại nơi này và trở thành chứng nhân của Người, Chúa Phục sinh! Thiên Chúa, Đấng không bỏ rơi dân Người nhưng luôn ở bên họ”.
Nguồn: vaticannews.va