Tuần Thánh 2022: Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu tại Gx. Chính Tòa

16/04/2022
2286
Thứ Sáu Tuần Thánh, người tín hữu khắp nơi trên toàn thế giới tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giếu. Đây là khoảng thời gian linh thiêng để gợi nhớ lại những nỗi thống khổ của Con Thiên Chúa khi bị phản bội, bị chế nhạo, bị sỉ nhục, và sau cùng là chết đau đớn trên cây thập giá.
 

Hôm nay, tại giáo xứ Chính Tòa, cùng với sự hiện diện của Đức cha Giuse, quý tu sĩ nam nữ, và đông đảo bà con giáo dân, cha Tôma Bùi Huy Cường đã thay mặt Đức cha chủ sự nghi thức cung nghinh 14 đàng thánh giá của Chúa Giêsu. 14 chặng cũng là 14 trạm dừng của đau khổ và của yêu thương.
 
 

Sau phần đi đàng thánh giá trọng thể là nghi thức phụng vụ tưởng niệm cuộc thương khó Chúa do Đức cha Giuse chủ sự. Chia sẻ sau trình thuật thương khó của Thánh sử Gioan, Đức Cha Giuse hướng mọi người nhìn về toàn bộ cuộc đời và sứ mạng của Chúa Giêsu. Nơi cái chết của Người, nhân loại bắt gặp một tình yêu mãnh liệt và cao cả, sẵn sàng chấp nhận hy sinh vì tình yêu dành cho con người và để cứu chuộc con người. Nhưng khốn thay, cuộc khổ nạn ấy của Chúa lại mang lấy những hình ảnh và những dấu ấn rất con người: thóa mạ, sỉ nhục, khinh ghét, bạo lực, hận thù… Thứ Sáu tuần Thánh có lẽ là ngày buồn nhất, nhưng cũng là dịp để người Kitô hữu hồi tưởng lại những lỗi lầm của mình mà hướng nhìn lên chính “Đấng họ đã đâm thâu” và hướng nhìn tới hồng ân của ơn cứu độ mà Thiên Chúa hứa ban cho những ai hết lòng cậy tin ở nơi Người.
 

Sau đó, Đức cha đã cùng cộng đoàn dân Chúa dâng lên 10 lời nguyện cho toàn thể mọi thành phần trên khắp hoàn vũ. Đặc biệt, trong năm nay, giáo hội tha thiết cầu nguyện cho hòa bình trên khắp dân tộc, cho sự khôn ngoan của Thần Khí xuống nơi các nhà lãnh đạo quốc gia, và nhất là cho sự hiệp nhất mà toàn thể giáo hội đang hướng tới.
 

Nghi thức kéo dài với phần bái thờ và tôn vinh Thánh giá, và kết thúc trong sự thinh lặng thánh thiện đưa mọi người bước đi sâu xa vào trong mầu nhiệm thánh.
 

“Mọi sự đã hoàn tất”. Chúa Giêsu đã trút hơi thở trên cây thập giá – dấu chứng của tình yêu mà Ngài đã dành cho toàn thể nhân loại.

Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con vô ngần, Chúa đã vui lòng cho Con Một Chúa đổ máu đào trên thập giá để hoàn thành màu nhiệm vượt qua, đem lại ơn cứu độ cho toàn nhân loại. Xin cho chúng con biết ý thức thân phận yếu hèn của mình và xin Chúa nhớ lại tình thương ấy mà thánh hoá và che chở chúng con. Amen

Xin xem thêm hình ảnh TẠI ĐÂY

Kim Huệ - Gia Hân