THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI VÀ MỪNG NGÂN KHÁNH KHẤN DÒNG TẠI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THANH HÓA

07/06/2025
21
“Trong khung cảnh lễ khấn dòng hôm nay, chúng ta có thể hiểu Lời Kinh Thánh theo sách tiên tri Hôsê cũng chính là Lời Chúa Giêsu nói riêng với từng chị khấn dòng hôm nay: “Ta sẽ đính hôn với người đến muôn đời, Ta sẽ đính hôn với người trong tình yêu và thương xót”. Việc Chúa mời gọi các chị vào đời sống dâng hiến là do sáng kiến và tình thương vô điều kiện của Ngài dành cho các chị”.
Đó là lời khẳng định của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, trong bài giảng lễ, đã vang vọng như bản tình ca tạ ơn trong ngày trọng đại của quý chị mừng ngân khánh khấn dòng và tuyên khấn trọn đời hôm nay cũng như của toàn thể Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa.
 
Bầu khí hân hoan và niềm vui tràn ngập bao trùm Hội dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa trong những ngày qua khi chị em được hâm nóng lại đời sống thánh hiến qua kỳ tĩnh tâm năm và cao điểm là Thánh lễ tuyên khấn trọn đời của 17 chị  và mừng ngân khánh khấn dòng của 13 chị diễn ra vào lúc 7 giờ sáng, ngày 7 tháng 6 năm 2025, tại Nhà thờ Chính Tòa Giáo phận Thanh Hóa.
Thánh lễ với bầu khí phụng vụ trang nghiêm, tràn đầy niềm vui vì hồng ân thánh hiến tu trì do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường Giám mục Giáo phận chủ sự, cùng đồng tế vời ngài có quý cha trong và ngoài giáo phận. Hiệp thông trong Thánh lễ có sự hiện diện của quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân các khấn sinh cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Đúng 7 giờ đoàn rước bắt đầu từ nhà mục vụ tiến ra cổng chính nhà thờ Chính Tòa, tiến vào nhà thờ để bắt đầu Thánh Lễ. Sau lời chào gửi tới quý cha và cộng đoàn hiện diện,  Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường Giám mục Giáo phận đã mời gọi cộng đoàn chung chia niềm vui và  tạ ơn Chúa đã cho Hội dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa có thêm những thành viên qua lời khấn trọn đời hôm nay. Xin Chúa ban muôn hồng ân cho Hội dòng và cho chính chúng ta.
 
Trong bài giảng  Đức Cha Giuse đã nhắc lại lời Chúa trong bài đọc thứ nhất trích từ sách tiên tri Hôsê, vị ngôn sứ loan báo Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, yêu thương dân vô điều kiện, Ngài coi dân như là vị hôn thê của Ngài. Ngài sẽ ký kết với dân một giao ước , giao ước tình yêu. Ngài nói: Ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời, Ta sẽ đính hôn với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương” (Hs 22, 21-22). Giao ước mới này đã được Chúa Giêsu Con Thiên Chúa ký kết bằng giá máu của Ngài đổ ra trên Thập giá. Như thế loài người chúng ta đã được Ngài cứu vô điều kiện.
 
Ngài diễn giải:  Trong khung cảnh lễ khấn dòng hôm nay chúng ta có thể hiều Lời Kinh Thánh trên cũng là Lời Chúa Giêsu nói riêng với từng chị khấn dòng hôm nay. Việc Chúa mời gọi các chị vào đời sống dâng hiến là do tình thương, sáng kiến của Ngài, do tình thương vô điều kiện của Ngài dành cho các chị. Và hôm nay các chị đang ngồi đây trong tư thế sẵn sàng ký hôn ước với Chúa.  Sau nhiều năm sống trong đời sống tu trì, các chị đã nhiều lần nghe lời đề nghị này và với tất cả tự do 13 chị đã ký giao ước cách đây 25 năm.  Đặc biệt hôm nay 17 chị quyết định ký kết hôn ước trọn đời với Chúa.
   
 
Nội dung của hôn ước này là Chúa Giêsu yêu các chị và chọn các chị làm bạn trăm năm. Các chị cam kết yêu một mình Chúa, sống cho Chúa bằng việc khấn giữ ba lời khuyên phúc âm khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, công khai thưa với Chúa Giêsu: dành tình yêu, cuộc đời và con người mình cho Chúa và diễn tả quyết tâm của mình trong phần diễn nghĩa của nghi thức khấn trọn đời. Khi các chị cầm thánh giá giơ cao và nói: “Chúa Giêsu là đối tượng duy nhất của lòng trí con”.  Chọn Chúa Giêsu là bạn trăm năm thì những gì Chúa thao thức, mong ước và quyết tâm thực hiện cũng chính là thao thức, là mong ước của các chị. Đó là làm cho hết mọi người được hạnh phúc bây giờ và mãi mãi. Quý chị là bạn trăm năm của Chúa cũng phải mang lấy lý tưởng đó là góp hết sức mình cuộc đời mình, con tim mình để Chúa đạt được điều đó.
 

Đức Cha giảng lễ nhấn mạnh: “Nếu tình yêu của Chúa Giêsu đã đạt đến đỉnh cao là cái chết trên Thập giá thì các chị không chỉ chọn Ngài là đối tượng duy nhất của lòng trí mình mà còn mang lấy quyết tâm như của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai mà chúng ta đã nghe: “Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá”  (Cr1,23) . Quý chị không chỉ rao giảng bằng lời nói mà bằng chính cuộc sống của các chị, Để trung thành trong lời hứa hôm nay, lời thề này các chị hãy luôn gắn bó với Chúa Giêsu. Chắc chắn lúc này chẳng ai và chẳng có gì lôi kéo các chị xa Chúa được và các chị có thể nói được như Thánh Phaolô: “tôi coi tất cả là thiệt thòi so với mối lời tuyệt vời là được biết Đức Giê Kitô Chúa của tôi. Vì Người tôi chấp nhận mất hết, và coi tất cả như rơm rác để được Đức Kitô và được kết hợp với Người” (Pl3,8-9).

Đức Cha Giuse nhắn nhủ các khấn sinh:  hãy ý tứ vì chúng ta đang sống trong một thế giới có khuynh hướng tiêu thụ. Muốn thỏa mãn mọi ước muốn của mình và lấy mình làm trung tâm do đó tình yêu mà các chị em dành cho Chúa cũng như người khác rất dễ phai nhạt. Để trung thành với giao ước tình yêu các chị hãy luôn tưởng nhớ Chúa, năng đến với Ngài. Gắn bó với Ngài.
 

Chính Chúa Giê su đã nhắn nhủ: “tất cả những ai đang vất vả mang ghánh nặng nề hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngời bồi dưỡng vì ách của tôi êm ái và ghánh Tôi nhẹ nhàng. (Mt 11,28-23).
Ngài nhắc lại tông huấn niềm vui Tin Mừng của Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô “Hãy gặp gỡ riêng tư, cá vị với Chúa, làm mới lại cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu hoặc ít nhất là mở lòng ra để cho Ngài gặp gỡ…không ai nên nghĩ rằng lời mời gọi này không dành cho mình. Có lẽ lời này rất đúng với các chị tuyên khấn hôm nay. Kết thúc bài giảng Đức Cha Giuse một lần nữa mời gọi cộng đoàn chia vui với hội dòng, với quý chị kỷ niệm ngân khánh và đặc biệt quý chị tuyên khấn trọn đời. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần làm cho các chị thêm thánh thiện, niềm vui và quyết tâm của quý chị hôm nay luôn tràn ngập suốt cuộc đời tận hiến cho Chúa và cho các linh hồn.

 

Sau bài giảng của Đức Cha Giu-se là nghi thức tuyên khấn trọn đời của 17 chị, nghi thức diễn ra trong bầu khi linh thiêng và tâm tình. Nghi thức tuyên khấn gồm ba phần chính gồm giới thiệu, tuyên khấn và diễn nghĩa.

Phần một: Giới Thiệu
Các khấn sinh được Chị Phụ Trách học viện giới thiệu đến trình diện trước mặt Đức Cha Giáo Phận, Hội dòng cùng cộng đoàn hiện diện.

 
 

Phần hai: Tuyên khấn.
Từng khấn sinh quỳ trước bàn thờ, thưa lời đáp trả dứt khoát với Thiên Chúa: “Lạy Chúa, này con đây”, và đặt tay trong tay Chị Tổng Phụ Trách, cam kết sống trọn đời theo ba lời khuyên Phúc Âm trong lòng Hội dòng. Với lời tuyên thệ các chị thuộc trọn về Chúa, trọn vẹn bây giờ và mãi mãi. Giây phút linh thiêng nhất đó là lúc Đức Cha chủ tế đọc lời nguyện để các khấn sinh được thánh hiến cho Thiên Chúa.

 
 

Phần ba: Diễn Nghĩa 
Qua nghi thức này các tân khấn sinh nhận nhẫn giao ước, Thánh giá và suy tôn Thánh giá. Sau cùng chị Tổng Phụ Trách đại diện cho hội dòng đón nhận các khấn sinh trở thành thành viên chính thức của Hội dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa.

 
Sau nghi thức tuyên khấn trọn đời, 13 chị mừng ngân khánh khấn dòng tiến lên nhắc lại lời khấn. Như một lời chứng sống động về đời hiến dâng đầy trung tín, khiêm nhường và kiên vững trong ân sủng, như trái ngọt hy vọng nở sinh từ những tháng năm bền đỗ giữa thử thách và thầm lặng phụng sự. Quý chị một lần nữa lặp lại lời khấn với Thiên Chúa toàn năng. Kết thúc nghi thức nhắc lại lời khấn của quý chị mừng ngân khánh Thánh lế tiếp tục với phần phụng vụ Thánh thể.
 
 
Sau lời nguyện hiệp lễ chị Tổng phụ trách đại diện cho hội dòng cám ơn Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn, các ban ngành đã góp phần làm cho Thánh lễ được diễn ra trong bầu khí nghiêm trang và sốt sắng. Đặc biệt chị gửi lời cảm ơn tới gia đình các tân khấn sinh cũng như chị em mừng ngân khánh đã quảng đại dâng con cho Chúa qua hội dòng Mến Thánh Giá.
Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn, hân hoan và hy vọng. Các chị em vừa tuyên khấn và mừng Ngân khánh đã cùng cộng đoàn dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa và tri ân mọi người đã đồng hành, nâng đỡ trong hành trình ơn gọi. Niềm vui lan tỏa trong Hội dòng Mến Thánh Giá Thanh hóa, vọng vang trong lòng Giáo phận, như một khẳng định rằng: ơn gọi thánh hiến vẫn đang sống động, và tiếp tục là dấu chỉ thiêng liêng gieo rắc hy vọng Tin Mừng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa cho thời đại hôm nay.

Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hóa
Xin xem thêm hình ảnh tại đây!