Thánh lễ tạ ơn mừng 50 năm hồng ân Linh mục của Cha Phaolô Dương Văn Số
Trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn sâu xa, lúc 9 giờ 00, thứ Tư ngày 19 tháng 08 năm 2026, tại nhà thờ Giáo xứ Hoài Yên, Giáo phận Thanh Hóa, cộng đoàn Dân Chúa đã long trọng cử hành Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Linh mục của cha cố Phaolô Dương Văn Số, dấu mốc tròn năm mươi năm cha được Thiên Chúa tuyển chọn, thánh hiến và sai đi phục vụ Hội Thánh trong thiên chức linh mục.
Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa chủ sự. Đồng tế với ngài có cha cố Phaolô Dương Văn Số, cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ, quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo phận. Hiệp thông trong ngày hồng phúc còn có quý tu sĩ nam nữ, quý khách xa gần, thân nhân, ân nhân cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa, đặc biệt là cộng đoàn Giáo xứ Hoài Yên.
Trước khi bước vào Thánh lễ, trong bầu khí trang nghiêm và đầy xúc động, cha quản xứ Giáo xứ Hoài Yên đã tiến lên tòa giảng long trọng công bố Văn thư Phép Lành Tòa Thánh của Đức Thánh Cha Lêô XIV dành cho cha cố Phaolô Dương Văn Số nhân dịp mừng Kim khánh Linh mục. Phép lành của Đức Thánh Cha như một dấu chỉ hiệp thông quý báu, nối kết ngày hồng ân của cha cố với trái tim của Giáo hội hoàn vũ.
Trong niềm vui chung của toàn Giáo phận, cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ đã thay lời Đức Cha Giáo phận, quý cha và cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Thanh Hóa gửi tới cha cố Phaolô những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Năm mươi năm linh mục là một hành trình dài, nhưng trước hết không phải là câu chuyện về sức riêng của con người, mà là câu chuyện về lòng trung tín của Thiên Chúa. Từ ngày đầu tiên được xức dầu thánh hiến, cha cố Phaolô đã bước đi trong bàn tay quan phòng của Chúa, trải qua biết bao vui buồn, thử thách và biến cố của đời mục tử. Qua mọi chặng đường, hồng ân Thiên Chúa vẫn âm thầm nâng đỡ để người linh mục có thể kiên trì thưa với Chúa lời đáp trả của ngày đầu: “Lạy Chúa, này con đây.”
Tiếp đó, cha Phêrô Vũ Hồng Thái, đại diện cho anh chị em linh tông huyết tộc, đã có những lời chúc mừng chân thành và dâng tặng vật phẩm tới cha cố Phaolô. Đó không chỉ là món quà của tình thân, nhưng còn là tâm tình biết ơn đối với một người con, người cha đã quảng đại đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa và hiến dâng trọn cuộc đời mình cho Tin Mừng.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse mời gọi toàn thể cộng đoàn hiệp ý với cha cố Phaolô để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Người đã thương ban trong suốt hành trình năm mươi năm linh mục. Quả thật, Thánh lễ Kim khánh không chỉ là dịp để nhìn lại một chặng đường đã qua, nhưng còn là giây phút để nhận ra rằng mọi sự đều là hồng ân. Năm mươi năm ấy có những mùa xuân của niềm vui, có những ngày tháng của hy sinh, có những lúc thành công và cũng không thiếu những thử thách. Nhưng trên tất cả, Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện. Bởi thế, lời phù hợp nhất trong ngày hồng ân này không phải là lời kể công, nhưng là lời tạ ơn. Như lời ca của Đức Maria "“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã đoái thương phận hèn tôi tớ Người.” cũng là tâm tình của người linh mục khi nhìn lại chặng đường năm mươi năm đã qua. Một đời linh mục, nếu không có ơn Chúa, con người không thể trung thành. Một đời mục tử, nếu không được tình yêu Chúa gìn giữ, con người không thể đi trọn hành trình. Chính vì thế, niềm vui lớn nhất của ngày Kim khánh là được nhận ra: Chúa đã luôn trung thành với lời Người đã hứa.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường đã diễn tả thật sâu sắc về căn tính của người môn đệ Chúa Giêsu: đó là người sẵn sàng sống và chết vì đoàn chiên. Người mục tử không sống cho riêng mình. Được Chúa chọn gọi, người linh mục được sai đi để thuộc về Chúa và thuộc về đoàn chiên. Cả cuộc đời linh mục là một sự trao ban: trao ban thời gian, sức lực, khả năng, những niềm vui, những thao thức và cả những hy sinh âm thầm. Đức Cha nhắc lại hình ảnh người mục tử theo gương Chúa Giêsu, Đấng đã phán: “Ta là Mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.”
Sự hy sinh của người linh mục không chỉ thể hiện trong những biến cố lớn lao, nhưng còn được dệt nên từ những điều rất nhỏ bé và bình dị: những giờ ngồi tòa giải tội, những bước chân đến với người đau yếu, những Thánh lễ sớm hôm, những lời cầu nguyện cho đoàn chiên, những đêm trăn trở vì đời sống đức tin của cộng đoàn, và cả những hy sinh không ai biết đến. Đó chính là con đường mà cha cố Phaolô Dương Văn Số đã chọn lựa và kiên trì bước đi trong suốt năm mươi năm qua. Từ mẫu gương của cha cố Phaolô, Đức Cha Giuse mời gọi mọi người chiêm ngắm vẻ đẹp của một đời linh mục được sống trong sự trung thành phục vụ. Năm mươi năm ấy là một chứng từ về tình yêu dành cho Chúa, cho Hội Thánh và cho đoàn chiên được trao phó.
Đức Cha cũng gửi tới cha cố Phaolô những lời cầu chúc tốt đẹp trong ngày trọng đại này, xin Thiên Chúa tiếp tục ban cho cha cố sức khỏe, bình an và niềm vui thiêng liêng, để trong những tháng năm tiếp theo của cuộc đời, cha vẫn luôn là chứng nhân của một đời tận hiến và là lời nhắc nhở sống động cho các thế hệ linh mục, tu sĩ và giáo dân về vẻ đẹp của lòng trung thành.
Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện giáo dân và phụng vụ Thánh Thể trong tâm tình tạ ơn và cầu xin.
Thánh lễ Kim khánh hôm nay không chỉ mừng một cột mốc của thời gian, nhưng còn là dịp để cộng đoàn chiêm ngắm một đời đã được trao hiến. Năm mươi năm qua, biết bao Thánh lễ cha đã dâng. Biết bao lần đôi tay linh mục được giơ lên để chúc lành. Biết bao em nhỏ đã được tái sinh trong nước Thánh tẩy. Biết bao đôi bạn đã được đón nhận Bí tích Hôn phối. Biết bao tâm hồn đã tìm được sự bình an nơi tòa giải tội. Biết bao người đau yếu đã được cha thăm viếng và nâng đỡ. Biết bao lời kinh, lời cầu nguyện đã âm thầm được dâng lên cho đoàn chiên. Một đời linh mục, xét cho cùng, không được đo bằng những gì người ta nhìn thấy, nhưng được ghi dấu bằng những gì được Thiên Chúa gìn giữ trong ký ức tình yêu của Người. Và hôm nay, trước bàn thờ Chúa, cha cố Phaolô Dương Văn Số lại một lần nữa dâng lên Thiên Chúa tất cả: cả tuổi trẻ, cả những tháng năm đã qua, cả niềm vui lẫn những hy sinh, tất cả những thành công cũng như những giới hạn của phận người. Tất cả đều trở thành của lễ tạ ơn.
Trong niềm vui hân hoan và tâm tình tạ ơn, ông Chánh trương Giáo xứ Hoài Yên, thay lời cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ, đã dâng lên cha cố Phaolô Dương Văn Số những lời chúc mừng chân thành và đầy tình cảm nhân ngày hồng phúc mừng 50 năm hồng ân Linh mục. Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với cha cố vì những tháng năm cha đã tận tụy phục vụ Chúa và Giáo hội, để lại trong lòng biết bao thế hệ một tấm gương đẹp về người mục tử hiền lành, khiêm nhường và trung thành. Cộng đoàn Giáo xứ Hoài Yên hôm nay hân hoan tạ ơn Chúa và chúc mừng cha cố. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục ban cho cha cố dồi dào sức khỏe, bình an và niềm vui, để cha luôn là dấu chứng sống động của một đời tận hiến, một chứng nhân của tình yêu và là niềm tự hào của Giáo xứ Hoài Yên. Xin cho chặng đường 50 năm linh mục của cha cố mãi là bài ca tạ ơn, để từ đời sống và gương sáng của cha, nhiều tâm hồn tiếp tục nhận ra vẻ đẹp cao quý của thiên chức linh mục và tình yêu trung thành của Thiên Chúa.
Sau Thánh lễ, cha Giacôbê Mai Văn Toản đã thay lời cho cha cố Phaolô Dương Văn Số nói lên tâm tình tạ ơn và tri ân. Trước hết là lời tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương tuyển chọn, thánh hiến và gìn giữ cha cố trong suốt năm mươi năm linh mục. Tiếp đến là lời tri ân Đức Cha Giuse, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, anh chị em thân nhân, ân nhân và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa đã yêu thương, đồng hành và cầu nguyện cho cha cố. Cha cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn tới cộng đoàn Giáo xứ Hoài Yên, nơi đã đón nhận, chung chia và cùng cha làm nên một ngày lễ Kim khánh tràn đầy tình Chúa, tình người. Trong những lời tri ân ấy, mọi người cảm nhận được tâm tình của một người linh mục đã đi qua năm mươi năm thánh hiến. Một hành trình dài, nhưng dường như tất cả đều được cô đọng trong hai tiếng thật đơn sơ mà sâu sắc: Tạ ơn.
Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Linh mục của cha cố Phaolô Dương Văn Số đã khép lại trong bầu khí trang nghiêm, thánh thiện và chan chứa niềm vui. Năm mươi năm đã qua không chỉ là một ký ức để nhìn lại, nhưng còn là một chứng từ để tiếp tục trao truyền. Bởi hành trình của người linh mục, dù đã đi qua bao mùa thời gian, vẫn luôn được tiếp nối trong lời cầu nguyện, trong những hy sinh và trong tình yêu dành cho Chúa cùng đoàn chiên. Năm mươi năm hồng ân – năm mươi năm tín trung. Năm mươi năm dâng hiến – năm mươi năm yêu thương. Và trên tất cả, là năm mươi năm để tạ ơn. Trong ngày hồng phúc này, cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Thanh Hóa cùng hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân linh mục Người đã thương ban cho cha cố Phaolô Dương Văn Số.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Phaolô Tông đồ, tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên cha cố Phaolô, để dù ở bất cứ chặng đường nào của cuộc đời, cha vẫn luôn cảm nhận được tình yêu của Đấng đã gọi mình từ thuở ban đầu. Xin cho đời linh mục của cha cố mãi là một bài ca tạ ơn, một chứng từ của lòng trung thành và một dấu chỉ về tình yêu của Người Mục Tử Nhân Lành giữa lòng Giáo Hội.
Biên tập: Lm. Từ Tâm
Hình ảnh: Thành Biên
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá
Xin xem thêm hình ảnh tại đây





.jpg)
.jpg)


