Thánh Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Thánh Tâm Giáo Xứ Sầm Sơn

16/09/2025
512


Nhà thờ đá Sầm Sơn mang tước hiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu. Sau hơn 8 năm kể từ ngày khởi công xây dựng, với sự quảng đại và công khó của bao người, sáng nay, lúc 9 giờ 00, thứ Ba, ngày 16/09/2025, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục Giáo phận Thanh Hóa – đã long trọng cử hành Thánh lễ Cung hiến Nhà thờ. Hiệp dâng Thánh lễ cùng Đức Cha Giuse còn có Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh (nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế), Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long (Giám mục Giáo phận Vinh), Cha Micae Trịnh Ngọc Tứ (Tổng Đại diện Giáo phận Thanh Hóa kiêm Cha chính xứ Giáo xứ Sầm Sơn), quý cha hạt trưởng, quý cha trong và ngoài Giáo phận. Tham dự Thánh lễ có đông đảo mọi thành phần dân Chúa, quý ân nhân và thân nhân trong, ngoài nước, cùng anh chị em lương dân xa gần.
 
 

Trong ngày lễ Cung hiến, Chúa ban cho Giáo xứ Sầm Sơn, Giáo phận Thanh Hóa một ngày nắng đẹp, không quá gắt, để mọi người quy tụ về đây hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn cùng vị Chủ chăn Giáo phận.
 

Đúng 9 giờ 00, trong tiếng kèn vang rền, đoàn rước trang nghiêm tiến từ tiền sảnh vào nhà thờ.


Sau lời nguyện mở đầu trong nghi thức cung hiến nhà thờ của Đức Cha Giuse, Cha chính xứ Micae Trịnh Ngọc Tứ đã dâng lên ngài chiếc chìa khóa Nhà thờ Đá Sầm Sơn để Đức Cha cử hành nghi thức cung hiến và dâng ngôi nhà thờ cho Thiên Chúa. Chiếc chìa khóa biểu tượng cho ngôi thánh đường là kết tinh của bao tấm lòng, của những đóng góp và hy sinh về thời gian, công sức; giờ đây ngôi nhà thờ trở thành tài sản chính thức của Giáo hội. Đức Cha Giuse, đại diện Hội Thánh, đón nhận ngôi nhà thờ mới và trao chiếc chìa khóa lại cho Cha chính xứ để ngài tiếp tục hướng dẫn cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa và cử hành các nghi lễ phụng vụ.
   
 

Tiếp nối nghi thức, Đức Cha Giuse làm phép nước, rảy nước thánh thanh tẩy nhà thờ và bàn thờ. Nghi thức này là dấu chỉ nhắc nhớ cộng đoàn về ân sủng Bí tích Rửa tội và là lời khẩn cầu xin Thiên Chúa ngự đến, thanh tẩy ngôi đền thờ và tâm hồn từng người, vì mỗi tâm hồn cũng là đền thờ của Thiên Chúa.

Sau đó, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Lời Chúa.
 
 

Trong bài giảng, mở đầu Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh bày tỏ niềm vui và nhận định rằng hôm nay là một ngày lịch sử đối với những ai yêu mến và quan tâm đến công trình Nhà thờ Thánh Tâm – Giáo xứ Sầm Sơn, sau hành trình 8 năm kể từ ngày đặt viên đá đầu tiên. Đức Cha Giuse, Cha Tổng Đại diện và nhiều người đã góp phần hiện thực hóa giấc mơ qua công trình này. Qua Lời Chúa, Đức Tổng mời gọi cộng đoàn suy niệm về lòng yêu mến Nhà Chúa, dựa trên đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan kể về việc Chúa Giêsu thanh tẩy Đền thờ (Ga 2,13–25).

 

Trong đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu đã đương đầu với những kẻ lợi dụng thế lực và quyền lực để bảo vệ sự trong sạch và mục đích của Đền thờ. Trong thời Cựu Ước, Đền thờ là nơi Chúa ngự, là nơi mọi người thờ phượng và gặp gỡ Thiên Chúa. Đền thờ giữ vai trò quan trọng cả về mặt tôn giáo lẫn chính trị của Ít-ra-en: vừa là biểu tượng cho sự thống nhất của vương quốc, vừa là trung tâm sinh hoạt tôn giáo của dân Ít-ra-en. Hành động của Chúa Giêsu cho thấy rằng, đối với Ngài, Đền thờ là nơi linh thiêng cần được tôn trọng và không thể bị biến thành nơi buôn bán, trộm cắp hay sào huyệt làm ô uế sự thánh thiêng của Đền thờ.
 

Trước khi kết thúc phần chia sẻ, Đức Tổng Giuse nêu một số điểm nổi bật của Nhà thờ Đá Sầm Sơn. Thứ nhất, công trình này được hình thành từ tấm lòng quảng đại, góp công góp của của bao người. Thứ hai, Nhà thờ Đá Sầm Sơn là sự kết hợp hài hòa các nét kiến trúc của nhiều nhà thờ lớn trong Giáo hội — điều làm nên niềm tự hào của Giáo phận Thanh Hóa và Giáo hội Việt Nam. Thứ ba, nội thất Nhà thờ như một quyển Sách Thánh thu nhỏ, khi các bích họa trình bày lịch sử cứu độ từ Cựu Ước đến Tân Ước. Thứ tư, qua lời chia sẻ của Cha chính xứ, Đức Tổng nhận thấy dấu dẫn của Chúa Thánh Thần trong việc thiết kế và hoàn thiện ngôi thánh đường này. Điều kỳ diệu là nhiều bức họa do một người ngoại giáo thực hiện, người ấy đang ước ao trở thành một Kitô hữu — điều ấy cho thấy dấu hiệu hiệp thông lương–giáo trong quá trình xây dựng. Đức Tổng mong ước Nhà thờ Đá Sầm Sơn đi vào lịch sử như một điểm truyền giáo; mong mỗi Kitô hữu tại Giáo xứ Sầm Sơn trở nên sứ giả Tin Mừng, đem Tin Mừng đến cho anh chị em xung quanh và cho du khách. Trong Năm Thánh Hy Vọng, mỗi người được mời gọi trở thành chứng nhân và niềm hy vọng cho người đến thăm Sầm Sơn.

Sau lời tuyên xưng đức tin, Thánh lễ tiếp diễn với phần cử hành nghi thức cung hiến: qua Kinh Cầu Các Thánh cộng đoàn khẩn khoản xin các Thánh cầu bầu, để Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho việc cung hiến thánh đường và để nghi thức được đẹp lòng Chúa.

 

Tiếp theo, Đức Cha Giuse chủ sự nghi thức xức dầu bàn thờ, với ý nghĩa: bàn thờ giờ đây trở nên thân thể của Đức Kitô, Đấng được xức dầu Thánh Thần.

Nghi thức xông hương và thắp sáng bàn thờ cùng nhà thờ diễn tả lời mời gọi: chúng ta, môn đệ của Chúa Kitô, hãy là ánh sáng và mang ánh sáng chân lý đến cho mọi người.
 
 
 
 

Tiếp sau là phần ký chứng thư cung hiến do Đức Cha Giuse, Cha chính xứ Micae và đại diện giáo dân Giáo xứ Sầm Sơn ký xác nhận. Từ đây, nhà thờ chính thức được cung hiến cho Thiên Chúa. Sự kiện này không chỉ là một trang sử đặc biệt của cộng đoàn Giáo xứ Sầm Sơn hôm nay mà còn là kỷ niệm đẹp lưu giữ cho các thế hệ mai sau.
 
 
 

Cha Tôma Nguyễn Tiến Hạnh - Chánh Văn phòng Giáo phận Thanh Hóa - đã đại diện công bố chứng thư cung hiến cho toàn thể cộng đoàn.

Thánh lễ tiếp tục với phần dâng lễ vật và Phụng vụ Thánh Thể.

   
 
 

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha chính xứ Micae Trịnh Ngọc Tứ đại diện cộng đoàn dâng lời tri ân Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, quý nhà hảo tâm xa gần và toàn thể cộng đoàn.
   

Đặc biệt, Cha chính xứ bày tỏ lòng biết ơn Đức Cha Giuse đã chọn Nhà thờ Đá Sầm Sơn làm điểm hành hương thứ 13 của Giáo phận trong Năm Thánh Hy Vọng, để mọi người đến viếng và lãnh nhận ơn toàn xá.
Thánh lễ khép lại trong tâm tình cảm mến. Ước mong mỗi tín hữu thuộc Giáo xứ Sầm Sơn luôn yêu mến, gìn giữ ngôi thánh đường này bằng việc siêng năng tham dự Thánh lễ, cầu nguyện và lãnh nhận các Bí tích, để được biến đổi và trở nên chứng nhân cho Chúa trong đời sống hằng ngày. 

 

BTT Giáo Phận Thanh Hóa
Photographer: Nguyễn Diệm và Thành Biên 
Xin xem thêm hình ảnh thánh lễ tại đây:
Link ảnh 1
Link ảnh 2