Thánh lễ an táng cha cố J.B Trịnh Quốc Vương

26/01/2022
3670
"Đức Chúa  là phần sản nghiệp của tôi, vì thế nơi Người, tôi trông cậy." (Ac 3,24)
 
Sáng ngày Chúa Nhật, mặc dù đã tiên liệu trước nhưng cả giáo phận Thanh Hóa vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi nhận được tin buồn của cha Gioan Baotixia Trịnh Quốc Vương. Mọi người buồn cho ngài vì ngài ra đi trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt bởi dịch bệnh, nhưng cũng là buồn cho mình vì không thể trực tiếp chiêm ngắm thi hài ngài lần cuối trước lúc chia ly.

Có vẻ như, càng bị rút tỉa hết những vẻ bề ngoài và bị buộc đặt mình đối diện với thực tế tro bụi của kiếp người, cuộc gặp gỡ chia ly sau cùng với cha cố Gioan Baotixita trong những ngày này càng để lại cho mỗi người nhiều cảm xúc sâu đậm của tình thương và của niềm hy vọng.
 

Quả thế, trong thánh lễ an táng tại Gx. Đông Yên sáng hôm nay, 26.01.2022, sự hiện diện đông đảo của bà con giáo dân trong khắp giáo phận Thanh Hóa, của quý tu sĩ nam nữ, quý cha linh mục đoàn, và đặc biệt là Đức giám mục Giuse đã làm cho dấu chỉ của tình thương ấy trở nên thật rõ nét.
 

Nơi thánh lễ hôm nay, người ta không những nhận ra tình thương của đoàn con cái dành cho vị mục tử đã một đời phục vụ đoàn chiên, tình thương của những người anh em trong linh mục đoàn đã cùng lao tác trên cánh đồng sứ mạng của Chúa, tình thương của những người họ hàng thân thuộc; nhưng hơn thế nữa, người ta còn dễ dàng nhận thấy một tình thương cao cả mà Thiên Chúa đã ban tặng cho dân người khi chiêm ngắm cuộc đời của cha cố Gioan Baotixita.
 

Quả vậy, như lời Đức cha Giuse chia sẻ trong thánh lễ hôm nay, hành trình 75 năm của cha cố là biểu trưng cho “cái nhìn đầy tình thương” ấy của Thiên Chúa. Đó là cái nhìn yêu thương mà Thiên Chúa dành cho cha cố cách riêng, nhưng đó cũng là cái nhìn thương xót mà Thiên Chúa dành cho dân Chúa, để rồi ban cho giáo phận một người thợ nhiệt thành trên cánh đồng của sứ mạng rao giảng Tin Mừng như cha cố Gioan Baotixita.
 

Hôm nay, người ta còn gặp thấy niềm hy vọng của đức tin. Chiêm ngắm cha Gioan Baotixita giờ đây chỉ còn là bụi tro trong hũ cốt bé nhỏ, nhiều người đã không khỏi thổn thức và đau lòng. Nhưng có lẽ, đứng trước một thực tế trần trụi của phận người, con người ta càng vì thế mà ý thức về đời mình và thêm cậy trông vào ơn phục sinh của Thiên Chúa, là Đấng “sẽ cho những ai tin vào Người được ơn sống lại trong ngày sau hết”.
 

Quả thật, thánh lễ an táng dành cho cha cố Gioan Baotixita hôm nay thật đặc biệt. Cái đặc biệt từ hình thức đã dần dẫn đưa mọi người cảm nghiệm một cách thật riêng tư cái đặc biệt nơi sức mạnh của tình thương của Thiên Chúa và niềm cậy trông đặt để ở nơi Người.

Ước chi, cuộc đời 75 năm với 28 năm linh mục của cha cố J.B Trịnh Quốc Vương trở nên một tấm gương cho tất cả chúng ta để như ngài chúng ta trở thành dấu chỉ của tình thương và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, ngõ hầu phụng sự Thiên Chúa và Giáo hội của Người cách hữu hiệu trong ơn gọi riêng của mình.

Xin xem hình ảnh đầy đủ rước cha cố TẠI ĐÂY
Xin xem hình ảnh đầy đủ thánh lễ an táng TẠI ĐÂY

Anna Dung - Maria Tuyền - Minh Tài, S.J.
BTT GP Thanh Hóa