Hơn 5.000 giới hiền mẫu giáo phận Thanh Hóa hành hương về đền thánh Anê Lê Thị Thành – Giáo xứ Đức Tâm
Noi gương Thánh nữ Anê – Sống ơn gọi người môn đệ thừa sai
Trong tinh thần hiệp thông của toàn Giáo phận, sáng Chúa nhật, ngày 19 tháng 7 năm 2026, hơn 5.000 hội viên Giới Hiền mẫu cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa từ khắp các giáo xứ trong Giáo phận Thanh Hóa đã quy tụ về Đền thánh Anê Lê Thị Thành – Giáo xứ Đức Tâm để tham dự Ngày Hành hương Giới Hiền mẫu Giáo phận Thanh Hóa năm 2026, mừng bổn mạng giới hiền mẫu giáo phận.
Ngày hành hương diễn ra với chủ đề "Mỗi Hiền mẫu là một môn đệ thừa sai", không chỉ là dịp gặp gỡ, hiệp thông và cầu nguyện, mà còn là cơ hội để mỗi người kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng nơi Thánh nữ Anê Lê Thị Thành, hầu can đảm sống đức tin và chu toàn sứ mạng của người phụ nữ Kitô hữu giữa gia đình và xã hội hôm nay.
Đúng 7 giờ 00, chương trình được bắt đầu với giờ Chầu Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Trước Thánh Thể Chúa Giêsu, hàng ngàn người con của Giáo phận cùng quy tụ trong thinh lặng để tôn thờ, cảm tạ và dâng lên Chúa những tâm tình yêu mến. Trong suốt thời gian Chầu Thánh Thể, nhiều linh mục đã ngồi tòa giải tội, giúp cộng đoàn lãnh nhận Bí tích Hòa giải, chuẩn bị tâm hồn xứng đáng bước vào Thánh lễ và lãnh nhận những hồng ân của ngày hành hương.
Tiếp đó, lúc 8 giờ 00, cộng đoàn bước vào phần thuyết trình với chủ đề: "Mỗi Hiền mẫu là một môn đệ thừa sai dưới tấm gương sáng ngời của Thánh nữ Anê Lê Thị Thành", do Cha Phêrô Nguyễn Văn Trường hướng dẫn.
Khởi đi từ chủ đề mục vụ của Giáo phận, cha Phêrô mời gọi mỗi người mẹ Công giáo ý thức rằng sứ mạng truyền giáo không chỉ được thực hiện nơi những miền đất xa xôi, nhưng bắt đầu ngay trong chính gia đình mình. Người mẹ là người đầu tiên gieo hạt giống đức tin cho con cái bằng đời sống cầu nguyện, sự hy sinh âm thầm, lòng bao dung và gương sáng hằng ngày. Cha đặc biệt nhấn mạnh đến cuộc đời của Thánh nữ Anê Lê Thị Thành, người mẹ của gia đình, người tín hữu bình dị nhưng đã trở nên cao cả nhờ lòng trung thành với Chúa. Trong những năm tháng bách hại, Thánh nữ đã can đảm chấp nhận tù đày, tra tấn và hy sinh mạng sống để bảo vệ đức tin. Cuộc đời của ngài trở thành lời chứng hùng hồn rằng sự thánh thiện không hệ tại ở những việc phi thường, nhưng được dệt nên từ lòng trung tín trong những bổn phận hằng ngày và tình yêu son sắt dành cho Thiên Chúa.
Sau phần chia sẻ, Cha Raphael Đỗ Minh Tuấn hướng dẫn cộng đoàn bước vào giờ cầu nguyện cùng Thánh nữ Anê Lê Thị Thành. Trong bầu khí trang nghiêm, cộng đoàn cùng dâng lên Chúa những lời khẩn nguyện tha thiết cho Giáo hội hoàn vũ, Giáo hội Việt Nam, Giáo phận Thanh Hóa, cho các gia đình, cho mọi thành phần dân Chúa và cách riêng cho Giới Hiền mẫu Giáo phận, để mỗi người biết noi gương Thánh nữ Anê, luôn trung kiên trong đức tin, quảng đại trong yêu thương và bền bỉ trong đời sống phục vụ.
Sau những giờ phút lắng đọng bên Chúa và Thánh nữ Anê, cộng đoàn cùng chuẩn bị tâm hồn bước vào đỉnh cao của ngày hành hương là Thánh lễ Tạ ơn.
Đúng 9 giờ 15, đoàn rước phụng vụ tiến vào thánh đường trong tiếng hát hân hoan của cộng đoàn. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục Giáo phận Thanh Hóa chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ, quý cha quản hạt, quý cha trong Giáo phận, quý thầy phó tế; cùng sự hiện diện của quý nam nữ tu sĩ và hơn 5.000 hội viên Giới Hiền mẫu từ khắp các giáo xứ trong Giáo phận.
Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha Phêrô Nguyễn Văn Đoàn đã giới thiệu với cộng đoàn tiểu sử Thánh nữ Anê Lê Thị Thành, giúp mọi người hiểu hơn về cuộc đời, nhân đức và chứng tá đức tin anh dũng của vị nữ tử đạo quê hương Đức Tâm, người đã lấy chính mạng sống mình để minh chứng cho tình yêu tuyệt đối dành cho Đức Kitô.
Trong phần khai lễ, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân lớn lao Người đã ban cho Giáo phận Thanh Hóa khi cho mảnh đất Đức Tâm được diễm phúc sinh ra Thánh nữ Anê Lê Thị Thành, một bông hoa tử đạo rực sáng trong vườn hoa các Thánh Tử đạo Việt Nam. Đức Cha mời gọi mọi người hãy chạy đến với Thánh nữ Anê bằng lòng yêu mến và tin tưởng, xin ngài chuyển cầu để Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên Giáo phận, trên từng gia đình và cách riêng trên Giới Hiền mẫu trong ngày hành hương đầy ý nghĩa này.
Chia sẻ trong bài giảng, Đức Cha Giuse khẳng định rằng cuộc đời Thánh nữ Anê Lê Thị Thành là một bản hùng ca của đức tin, lòng trung thành và tình yêu dành cho Thiên Chúa. Là một người mẹ bình dị, Thánh nữ đã chu toàn bổn phận đối với gia đình bằng tất cả tình yêu thương, nhưng khi phải chọn lựa giữa đức tin và sự sống, ngài đã can đảm chọn Đức Kitô.
Đức Cha nhấn mạnh rằng ngày nay, các bà, các mẹ không còn phải đổ máu để làm chứng cho Chúa như Thánh nữ Anê, nhưng vẫn được mời gọi sống tinh thần tử đạo bằng những hy sinh âm thầm trong đời sống hằng ngày. Mỗi lần quảng đại tha thứ, mỗi lần nhẫn nại giáo dục con cái, mỗi lần gìn giữ bầu khí yêu thương trong gia đình, mỗi lần trung thành với đời sống cầu nguyện và các bí tích, đó chính là những chứng tá sống động cho Tin Mừng. Đức Cha tha thiết mời gọi Giới Hiền mẫu hãy noi gương Thánh nữ Anê để trở thành những người mẹ biết yêu Chúa trên hết mọi sự, biết xây dựng gia đình thành "Hội Thánh tại gia", trở nên những nhà truyền giáo đầu tiên cho con cháu bằng chính đời sống đức tin, lòng đạo đức và gương sáng của mình. Khi người mẹ biết sống thánh thiện, gia đình sẽ được gìn giữ trong bình an; khi gia đình bình an, Giáo hội sẽ thêm vững mạnh; và khi mỗi gia đình trở thành mái ấm của Tin Mừng, xã hội sẽ được đổi mới bằng tình yêu của Đức Kitô.
Sau bài giảng là phần Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể. Trong bầu khí sốt sắng, cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa của lễ tạ ơn, những hy sinh, thao thức và ước nguyện của mỗi gia đình, xin Chúa chúc lành cho các bà, các mẹ luôn biết sống xứng đáng với phẩm giá và sứ mạng cao quý của người phụ nữ Kitô giáo.
Trước khi Đức Cha ban phép lành cuối lễ, Cha Giuse Nguyễn Văn Kỷ – Trưởng ban Giới Hiền mẫu Giáo phận Thanh Hóa thay lời cho toàn thể Giới Hiền mẫu bày tỏ tâm tình cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban một ngày hành hương tràn đầy hồng ân. Cha cũng kính dâng lời tri ân sâu sắc đến Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, các ban ngành đoàn thể, Ban Tổ chức, cùng Cha quản xứ, Cha phó xứ và toàn thể bà con Giáo xứ Đức Tâm đã quảng đại chuẩn bị mọi điều kiện tốt đẹp để ngày hành hương được diễn ra sốt sắng và thành công. Cha cũng gửi lời cảm ơn đến hơn 5.000 hội viên Giới Hiền mẫu đã không quản ngại đường xa, quy tụ về bên Thánh nữ Anê với lòng yêu mến và niềm tin son sắt.
Tiếp đó, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường bày tỏ niềm vui khi chứng kiến sự hiện diện đông đảo và lòng sốt mến của các hội viên Giới Hiền mẫu trong ngày hành hương. Đức Cha chân thành cảm ơn Ban Tổ chức, quý cha, quý tu sĩ, các hội đoàn, các tình nguyện viên và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Đức Tâm đã cộng tác quảng đại để ngày hành hương diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy tình hiệp thông. Ngài cầu chúc cho mọi gia đình trong Giáo phận luôn được Chúa gìn giữ trong bình an và yêu thương. Cách riêng, Đức Cha gửi lời chúc đến các bà, các mẹ trong Giới Hiền mẫu luôn dồi dào sức khỏe, bền vững trong đức tin, biết noi gương Thánh nữ Anê Lê Thị Thành để trở thành những người mẹ thánh thiện, những người phụ nữ giàu lòng yêu thương và là những môn đệ thừa sai giữa chính gia đình và cộng đoàn của mình.
Ngày hành hương khép lại, nhưng ân sủng và niềm vui của cuộc gặp gỡ vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người tham dự. Từ Đền thánh Anê Lê Thị Thành, hơn năm nghìn người mẹ lại trở về với gia đình và giáo xứ của mình, mang theo ngọn lửa đức tin, lòng yêu mến Thánh Thể và quyết tâm sống trọn vẹn ơn gọi của người phụ nữ Kitô hữu. Ước mong rằng, dưới sự chuyển cầu của Thánh nữ Anê Lê Thị Thành, mỗi hội viên Giới Hiền mẫu Giáo phận Thanh Hóa sẽ luôn là những chứng nhân âm thầm nhưng mạnh mẽ của Tin Mừng, góp phần xây dựng những gia đình thánh thiện, những giáo xứ hiệp nhất và một Giáo hội ngày càng lớn lên trong tình yêu của Đức Kitô.
Biên tập: Từ Tâm
Hình ảnh: Thành Biên
Ban truyền thông Giáo Phận Thanh Hoá
Xin xem thêm hình ảnh tại đây

.jpg)



.jpg)



.jpg)