Vào lúc 9h30 sáng hôm nay, 16 tháng 02 - Chúa Nhật VI Thường Niên, Đức Cha Giu-se Nguyễn Đức Cường-vị chủ chăn của Giáo Phận đã long trọng cử hành Thánh Lễ Hành Hương Năm Thánh 2005 tại nhà thờ giáo xứ Tam Tổng thuộc Giáo Hạt Tam Tổng. Thánh lễ hôm nay quy tụ đông đảo các thành phần dân Chúa từ quý linh mục, quý tu sĩ, chủng sinh và giáo dân trong Giáo Phận. Như đã biết, nhà thờ Tam Tổng là một trong 12 địa điểm được Giáo Phận chọn là điểm hành hương trong Năm Thánh gồm 8 nhà thờ và 4 đền thánh: nhà thờ Chính Tòa Thanh Hóa (1); nhà thờ giáo xứ Tam Tổng (2); nhà thờ giáo xứ Ba Làng (3); nhà thờ giáo xứ Thái Yên (4); nhà thờ giáo xứ Hữu Lễ (5); nhà thờ giáo xứ Ngọc Đỉnh (6); nhà thờ giáo xứ Kẻ Bền (7); nhà thờ giáo xứ Phong Ý(8); đền thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh (9); đền thánh Anê Lê Thị Thành (10); đền thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm (11); đền thánh Phao-lô Nguyễn Ngân (12).
Trước khi Thánh Lễ Hành Hương Năm Thánh được cử hành, anh chị em tín hữu cùng nhau hòa mình vào bầu khí thiêng liêng với những hoạt động cụ thể như đến với bí tích giao hòa, cử hành các việc đạo đức như viếng nhà thờ, chầu Mình Thánh để lãnh nhận ơn toàn xá theo Sắc Lệnh Về Ban Ân Xá Trong Năm Thánh Thường Lệ 2025 được công bố bởi Đức Thánh Cha Phanxicô. Đứng trong khuôn viên giáo xứ, ngắm nhìn đoàn người tiến về ngôi thánh đường, bước đến tòa giải tội, hướng về Mình Thánh Chúa, và gặp gỡ, trò chuyện cùng nhau, ắt hẳn nhiều người cảm nghiệm được sâu sắc hơn câu khẩu hiệu của Năm Thánh: Những Người Hành Hương Của Hy Vọng. Có thể nói, trên con đường hành hương, người Ki-tô hữu không đi một mình, nhưng đi cùng nhau và hướng về một cùng đích duy nhất-Thiên Chúa, Ngài là niềm hy vọng của chúng ta.
Trước thánh lễ, và khi đoàn rước tiến vào nhà thờ, những giai điệu giòn giã và đồng điệu của tiếng trống, tiếng kèn đến từ các giáo xứ trong Giáo Hạt càng tạo cho bầu khí của ngày Lễ Hành Hương thêm phần hân hoan và gắn kết. Thật vậy, trên đường hành hương của người lữ hành, bên cạnh hành trang là niềm cậy trông và hy vọng, thì sự cộng tác, đoàn kết là điều quan trọng không kém.
Sau cuộc rước, Đức Cha Giu-se cử hành Thánh Lễ Hành Hương Năm Thánh, đồng tế với ngài là cha giám đốc Chủng Viện, quý cha Quản Hạt, quý linh mục đoàn, cùng tham dự thánh lễ là quý thầy chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Mở đầu Thánh Lễ Hành Hương Năm Thánh, Đức Cha Giu-se đã nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Sắc Chỉ Công Bố Năm Thánh với tựa đề “Spes non confundit - Hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5): để Năm Thánh là những người hành hương của Hy vọng. Chính Thiên Chúa là niềm hy vọng của chúng ta, vì Thiên Chúa đã làm tất cả để con người được hạnh phúc. Qua Đức Giê-su – Con Một của Thiên Chúa, Ngài đã làm người, đã chịu chết và phục sinh, nên chúng ta có quyền hy vọng về một hạnh phúc vĩnh cửu. Đức Cha Giu-se mời gọi cộng đoàn cùng sốt sắng hiệp dâng thánh lễ với ngài để lãnh nhận ơn toàn xá.
Trong bài giảng, mở đầu Đức Cha Giu-se đặt một câu hỏi: điều ước sâu thẳm nhất của con người là gì? Ngài cho rằng hầu hết mọi người ước ao hạnh phúc-con người ước mong hạnh phúc. Thế nhưng cuộc sống khổ đau và nhiều nỗi bất hạnh khiến việc đạt được hạnh phúc chẳng mấy dễ dàng. Đức Thánh Cha Phanxico trong Sắc Chỉ Công Bố Năm Thánh với tựa đề “Spes non confundit - Hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5): Hạnh phúc đích thực là sự sống đời đời, chứ không phải niềm vui mau qua và sự thỏa mãn nhất thời, mà một khi đã đạt được thì lại luôn đòi hỏi nhiểu hơn, nơi đó, tâm hồn con người không bao giờ được thỏa mãn, chúng ta cần hạnh phúc đạt được một lần và mãi mãi trong tình yêu của Chúa là sự sống đời đời-tình yêu Chúa không làm tôi thất vọng.
Qua cái chết và phục sinh của Chúa Giê-su, chúng ta có quyền hy vọng về một sự sống vĩnh cửu. Để đạt được hạnh phúc vĩnh cửu, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tin tưởng vào Chúa. Hơn nữa, Chúa còn hướng dẫn chúng ta cách thức sống để đạt được hạnh phúc muôn đời. Thật vậy, Chúa mời gọi mỗi người hãy hy vọng, tin tưởng trọn vẹn vào Ngài. Cụ thể, qua bài đọc 1, tiên tri Giê-rê-mi-a nói: phúc thay người luôn cậy trông và nương tựa vào Chúa. Trong bài Tin Mừng, Chúa mời gọi hãy cậy trông và tin tưởng vào Chúa qua việc thực hành các mối phúc. Nhờ việc cậy trông, tin tưởng vào Chúa và sống những mối phúc Chúa dạy, con người có quyền hy vọng về một hạnh phúc viên mãn và bất diệt trong Thiên Chúa. Kết thúc bài giảng, Đức Cha Giu-se mời gọi cộng đoàn sống niềm hy vọng cách cụ thể và làm lan tỏa niềm hy vọng qua việc thực thi bác ái, yêu thương cho anh chị em, đặc biệt những người yếu thế tùy theo khả năng của mình. Đức Cha ước mong rằng Năm Thánh là cơ hội giúp thay đổi suy nghĩ và cách sống của mỗi người, để mỗi người hiểu rằng sự sống đời đời mới là mong ước, là niềm hy vọng của chúng ta. Xin Mẹ Maria giúp mỗi người vững tin, và trông cậy vào Chúa như Mẹ.
Thánh lễ được tiếp tục với phần dâng lễ vật, và phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi thánh lễ kết thúc, Cha Quản Hạt Tam Tổng Antôn Vũ Đức Tú đã đại diện cho Giáo Hạt nói nên lòng biết ơn của toàn thể Giáo Hạt đến Đức Cha Giu-se, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn, được diễn tả qua bó hoa tươi thăm dâng lên Đức Cha. Đáp lời, Đức Cha Giu-se chia sẻ niềm vui khi Thánh Lễ Hành Hương Năm Thánh diễn ra tốt đẹp và rất đông cộng đoàn tham dự. Đức Cha cũng cầu chúc Cha Hạt Trưởng, cùng toàn thể cộng đoàn mỗi ngày sống trọn vẹn tinh thần của Năm Thánh.
Tạ ơn Chúa về hồng ân Năm Thánh 2025 Chúa ban cho Giáo Hội, cách cụ thể cho Giáo Phận Thánh Hóa qua Thánh Lễ Hành Hương Năm Thánh tại Giáo Hạt Tam Tổng. Ước mong sao mỗi người chúng con biết dùng khoảng thời gian đặc biệt của Năm Thánh như Thánh Lễ Hành Hương để hoán cải đời sống, canh tân nội tâm để làm mới lại mối tương quan với Chúa, và với nhau, nhờ đó mỗi người chúng con sẽ ngày càng cảm nghiệm sâu sắc hơn về sự xác tín của Đức Thánh Cha trong Sắc Chỉ Spes non confundit - Hy vọng không làm thất vọng: Hạnh phúc đích thực là sự sống đời đời, chứ không phải niềm vui mau qua và sự thỏa mãn nhất thời, mà một khi đã đạt được thì lại luôn đòi hỏi nhiểu hơn, nơi đó, tâm hồn con người không bao giờ được thỏa mãn, chúng ta cần hạnh phúc đạt được một lần và mãi mãi trong tình yêu của Chúa là sự sống đời đời-tình yêu Chúa không làm tôi thất vọng.
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hóa
Xem thêm hình ảnh tại đây!