Giáo phận Thanh Hóa: Ngày Tìm Hiểu Ơn Gọi Thánh Hiến  Năm 2025

12/05/2025
446



Giáo phận Thanh Hóa: Ngày Tìm Hiểu Ơn Gọi Thánh Hiến  Năm 2025

 

Năm thánh hy vọng kêu mời mỗi người chúng ta hãy cất bước lên đường trên hành trình tiến về nhà Cha. Lúc này, mỗi người đang vác trên vai chính cuộc đời mình và bước đi trên những chuyến hành hương dường như trải đầy khó khăn thử thách. Việc cần đến một lộ trình rõ ràng đòi hỏi chúng ta phải nhìn lại, đưa ra kế hoạch tỷ mỉ để có thể sẵn sàng đương đầu với những gian nan thách thức. Cũng vậy, mỗi người trong chúng ta đều có một kế hoạch định sẵn trong người như thế, không phải là ta tự mình lập ra nó, nhưng là chính Thiên Chúa, Đấng Quan Phòng đã đặt vào mỗi người một ơn gọi. Chúng ta có thể có ơn gọi hôn nhân gia đình hay ơn gọi độc thân, cũng có thể là ơn gọi thánh hiến. Điều cốt yếu là ta tìm ra nó và cùng Chúa thực hiện để rồi ơn gọi mang lại cho ta hạnh phúc đích thật ở đời này và đời sau.

Với tâm tình đó, giáo phận Thanh Hóa đã mời gọi các bạn trẻ, những người đang trong quá trình phân định ơn gọi, đến với “Ngày tìm hiểu ơn gọi thánh hiến”. Với câu chủ đề của ngày gặp gỡ: “Bước đi trong hy vọng với Đức Kitô”, những tham dự viên được mời gọi để lắng đọng, đi vào chiều sâu nội tâm cùng Chúa Giêsu trên con đường hy vọng.

Vào sáng Chúa Nhật IV Phục Sinh (11.5.2025), Ban ơn gọi Giáo phận (BOGGP) đã tổ chức ngày tìm hiểu ơn gọi thánh hiến tại Tòa Giám Mục Thanh Hóa. Chương trình có sự hiện diện của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục giáo phận Thanh Hóa, Cha Phanxico Xavie Vũ Xuân Quang, Chủ tịch BOG Giáo phận, Cha Giám đốc Chủng Viện, cùng quý Cha, quý Soeur bề trên của quý Hội Dòng, quý thầy chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ  đến từ 7 Hội Dòng: Dòng Tên, Nô Tỳ Thánh Tâm Chúa Giê-su; Dòng Thánh Phan-xi-cô; Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, Dòng Thánh Tâm Truyền Giáo Orsola, Dòng Nô Tỳ Chúa Giê-su Tình Thương và hơn 2.500 bạn trẻ tràn đầy nhiệt huyết từ khắp các giáo xứ trong Giáo phận Thanh Hóa, cùng nhau quy tụ trong niềm vui và tình yêu Chúa.

Gặp gỡ trong tình yêu và hy vọng

Từ sáng sớm, khuôn viên Tòa Giám Mục đã rực rỡ sắc màu của sự hiệp nhất. Từng đoàn xe chở các bạn trẻ yêu mến ơn gọi thánh hiến lần lượt đến tham dự. Dù thời tiết điểm xuyết những hạt mưa lất phất, nhưng những nụ cười rạng rỡ, những cái nắm tay thân tình đã sưởi ấm bầu không khí, làm nên một ngày hội tràn ngập niềm vui. Đây là cơ hội quý báu để các bạn trẻ giao lưu, trò chuyện và khám phá đời sống dâng hiến qua sự phong phú của các linh đạo trong Giáo hội.


Đúng 8g00, mọi người cùng quy tụ tại hội trường lớn Tòa Giám Mục để khai mạc ngày gặp gỡ đầy ân sủng. Sau những tiết mục khởi động sôi động và vũ điệu chào mừng của quý thầy chủng sinh, Cha Fx. Vũ Xuân Quang – Chủ tịch BOG Giáo phận – đã có bài diễn văn khai mạc, ngỏ lời chào mừng nồng nhiệt đến tất cả các tham dự viên. Qua đó, ngài nhấn mạnh mục đích của ngày họp mặt là tạo điều kiện để các bạn trẻ gặp gỡ Chúa, khám phá tiếng gọi thánh hiến và lắng nghe tiếng Chúa vang vọng trong sâu thẳm tâm hồn.

Tiếp theo, quý Soeur Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa đã gửi đến chương trình vũ khúc chủ đề “Lời hiệu triệu”, mang đến bầu không khí tràn đầy cảm hứng.

Trong niềm vui của ngày hội, Đức Cha Giuse đã gửi đến các bạn trẻ những tâm tình sâu sắc về đời sống thánh hiến. Ngài mời gọi các em trở nên những cộng sự viên bé nhỏ của Chúa, mang tình yêu và lòng thương xót đến với mọi người. Đức Cha cũng bày tỏ ước nguyện rằng nhiều bạn trẻ sẽ mở lòng đáp lại tiếng Chúa, dấn thân trên hành trình ơn gọi.


Sau phần chia sẻ của Đức Cha Giuse, các bạn trẻ được lắng nghe những bài thuyết trình từ quý Cha, quý Thầy, quý Soeur, đại diện các Hội Dòng. Xen kẽ là những vũ điệu và ca kịch được dàn dựng công phu, chuyển tải những bài học thiêng liêng đầy ý nghĩa, khơi dậy tình yêu dành cho Chúa và tha nhân.

Đỉnh cao của buổi sáng là giờ Chầu Mình Thánh Chúa, nơi các tham dự viên được mời gọi thinh lặng, để lòng mình chìm sâu trong tình yêu và sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Kết thúc buổi gặp gỡ ban sáng, 2500 bạn trẻ cùng dùng bữa ăn huynh đệ tại sân bóng Tiểu Chủng Viện.

 


Lời mời gọi trong hy vọng

Buổi chiều, các bạn trẻ được mời đến với từng Hội Dòng để tìm hiểu sâu hơn về con đường Chúa mời gọi. Qua những giây phút gặp gỡ thân tình, quý Hội Dòng đã chia sẻ về sứ mạng và linh đạo của mình, lắng nghe tâm tư của các bạn trẻ và khơi dậy trong họ ngọn lửa ơn gọi thánh hiến. Đây cũng là dịp để các Hội Dòng gần gũi hơn với các bạn, giúp các em định hình những ước mơ thánh thiện và khám phá ý nghĩa của việc dâng hiến cuộc đời cho Chúa.

Bước đi trong tình yêu và hy vọng

Sau những giờ phút vui tươi bên nhau, các tham dự viên bước vào phần cao điểm trong Thánh lễ tạ ơn với tâm tình sốt sắng. Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, chủ sự.

Trong bài giảng, dựa trên Tin Mừng lễ Chúa Chiên Lành, Đức Cha Giuse đã chia sẻ về tình yêu vô biên của Chúa Giêsu, Người Mục Tử nhân lành, luôn chăm sóc, nâng đỡ và ủi an đoàn chiên của Ngài. Ngài nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng hạnh phúc thật sự đến khi chúng ta biết mang niềm vui và tình yêu đến cho người khác. Đức Cha cũng mời gọi các bạn noi gương những tấm gương sáng ngời như Mẹ Têrêxa Calcutta và Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, để sống đời dâng hiến vì người nghèo và những người cần đến lòng thương xót. Kết lời, ngài cầu chúc các bạn trẻ luôn biết lắng nghe tiếng Chúa và can đảm đáp lại lời mời gọi của Ngài, trở thành khí cụ của tình thương và hy vọng giữa đời.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện chung và phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, một em đại diện cho 2500 con tim của người trẻ dâng lên Đức cha, quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ và ban tổ chức tâm tình tri ân và cảm mến vì đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để các bạn trẻ có cơ hội sống bên nhau và nhận ra thánh ý của Chúa trong ơn gọi của mình. 

Thánh lễ tạ ơn khép lại trong tâm tình tri ân. Ngày Tìm Hiểu Ơn Gọi Thánh Hiến kết thúc, nhưng niềm vui và ân sủng của ngày gặp gỡ này sẽ mãi là một dấu ấn thiêng liêng trong lòng mỗi người. Nguyện xin Chúa ban cho Giáo hội Việt Nam, cách riêng Giáo phận Thanh Hóa, thêm nhiều tâm hồn quảng đại, sẵn sàng dâng hiến đời mình cho Ngài trong niềm tín thác và lòng yêu mến, để cùng Đức Kitô bước đi trong hy vọng.  

 

Bài viết: Maria Bùi Tuyết
Hình ảnh: Giuse Nguyễn Thành Biên
Ban Truyền Thông Giáo Phận
Xin xem thêm ảnh tại đây