GIÁO PHẬN THANH HÓA: NGÀY TẤT NIÊN NĂM 2025 TRONG ÂN SỦNG CHÚA
Thứ Ba, ngày 03 tháng 02 năm 2026, nhằm ngày 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ, trong bầu khí se lạnh của những ngày cuối năm, Giáo phận Thanh Hóa hân hoan quy tụ về Tòa Giám mục Giáo phận để cử hành Ngày Tất Niên Giáo phận năm 2025, ngày của tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân nhau và cùng hy vọng hướng về một năm mới đang đến. Hình ảnh quý cha, quý Hội đồng Mục vụ, quý khách trở về Tòa Giám mục; những nụ cười gặp gỡ, những cái bắt tay thân tình, những lời chúc bình an đầu xuân… đã làm ấm lên bầu khí hiệp thông của đại gia đình Giáo phận Thanh Hóa trong ngày Tất Niên đầy ý nghĩa.
Ngày hồng phúc hôm nay có sự hiện diện quý báu của Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục Giáo phận Thanh Hóa; Cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ; quý cha thuộc Tòa Giám mục; quý cha Giám đốc, quý cha giáo của Đại Chủng viện và Tiểu Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh; quý cha Hạt trưởng; quý linh mục đoàn Giáo phận; quý tu sĩ nam nữ; quý Hội đồng Mục vụ các giáo xứ; quý chủng sinh, cùng quý khách mời.
Chương trình được khởi sự lúc 8 giờ 00 với phần gợi điểm của Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, xoay quanh chủ đề: “Giáo xứ là gì? Vai trò của cha xứ và giáo dân trong đời sống giáo xứ.”
Trong bầu khí lắng đọng của những ngày cuối năm, lời chia sẻ của vị chủ chăn như một lời mời gọi mỗi người nhìn lại hành trình mục vụ đã qua, để xác tín rằng giáo xứ không chỉ là một cơ cấu tổ chức, nhưng trước hết là một gia đình đức tin, nơi mọi thành phần cùng hiệp nhất, yêu thương và phục vụ. Những thao thức mục tử của Đức cha dành cho Năm Mục vụ 2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” trở thành nhịp cầu nối kết trách nhiệm và tình hiệp thông giữa linh mục và giáo dân, giữa mục tử và đoàn chiên, cùng nhau hướng đến sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Đến 8 giờ 40, Cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ long trọng đặt Mình Thánh Chúa, mở đầu Giờ Chầu Tạ Ơn. Trong bầu khí thinh lặng thánh thiêng trước Thánh Thể, mỗi tâm hồn được mời gọi trở về với nguồn mạch yêu thương để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân đã lãnh nhận trong năm qua, cho bản thân, gia đình, giáo xứ và toàn Giáo phận.
Sau đó, quý cha và cộng đoàn cùng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, khép lại một năm cũ trong ơn tha thứ và mở ra một năm mới với tâm hồn được đổi mới. Giờ Chầu kết thúc với Giờ Kinh Trưa và lời tạ ơn chân thành dâng lên Thiên Chúa.
Sau giờ nghỉ giải lao, vào lúc 9 giờ 50, cộng đoàn cùng tập hát để chuẩn bị cho Thánh lễ Tạ Ơn. Thánh lễ được cử hành trọng thể do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường chủ tế, cùng đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ và quý linh mục đoàn Giáo phận Thanh Hóa. Sau bài hát nhập lễ, Cha Tổng Đại diện đã đại diện cho quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, ứng sinh và toàn thể cộng đoàn dân Chúa dâng lời chúc Tết Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường và Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh (vắng mặt vì công tác).
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn nhìn lại hành trình một năm đã qua trong tâm tình tạ ơn, đồng thời phó thác năm mới cho Thiên Chúa, xin Ngài tiếp tục đồng hành và chúc lành để công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo phận ngày càng sinh nhiều hoa trái. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và ấm áp trong tình Chúa và tình người.
Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh rằng: chúng ta đang sống trong những ngày cuối của năm cũ, và việc giáo phận tổ chức thánh lễ tất niên hôm nay là một thời gian ân phúc, một giây phút quý báu để mỗi người chúng ta dừng lại đôi chút, hồi tâm nhìn lại chặng đường một năm đã qua. Đó là thời gian để tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã ban, để xin lỗi Chúa vì những yếu đuối, thiếu sót của bản thân, và để phó thác năm mới sắp đến trong bàn tay quan phòng yêu thương của Ngài.
Trước hết, Đức Cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại một cách thật nhanh năm vừa qua. Chắc chắn mỗi người chúng ta đều nhận ra tình thương bao la của Thiên Chúa dành cho mình qua biết bao ơn lành hồn xác: ơn bình an, ơn sức khỏe, ơn sự sống, và đặc biệt là ơn đức tin. Dù rằng trong năm qua, mỗi người, mỗi gia đình và từng giáo xứ không thiếu những biến động, những lo âu, những mất mát và thử thách, nhưng chúng ta vẫn được mời gọi đối diện với chính mình trước mặt Chúa một cách chân thành. Con người thường dễ hài lòng với những gì mình đã làm được, nhưng lại khó chấp nhận những giới hạn của bản thân, thậm chí có lúc không dám nhìn nhận những yếu đuối và lỗi lầm của mình. Chính vì thế, trong giờ phút linh thiêng này, chúng ta cùng với dân Chúa năm xưa khiêm tốn xin tạ lỗi, trong niềm tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, đồng thời dâng lên Ngài lời tạ ơn chân thành.
Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện giáo dân và phụng vụ Thánh Thể.
Sau phép lành cuối lễ, Đức cha Giuse đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Cha Tổng Đại diện, quý cha, quý thầy, quý nữ tu và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, vì sự cộng tác quảng đại, âm thầm nhưng hết sức quý báu trong công cuộc xây dựng và phát triển Giáo phận Thanh Hóa trong thời gian qua. Ngài ghi nhận và cảm ơn những hy sinh, dấn thân của mọi thành phần dân Chúa, đã cùng với vị chủ chăn chung tay vun đắp đời sống đức tin, để Giáo phận ngày càng thăng tiến và sinh nhiều hoa trái. Nhân dịp năm mới, Đức cha cũng gửi tới toàn thể cộng đoàn lời chúc mừng năm mới an lành, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, cầu chúc mọi người luôn được bình an, mạnh khỏe và kiên vững trong đức tin, để tiếp tục đồng hành và phục vụ Giáo hội với tinh thần hiệp thông và yêu thương.
Cuối cùng, Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, quý Hội đồng Mục vụ và quý khách cùng nhau dự tiệc mừng Tất Niên trong bầu khí thân tình, đậm đà tình hiệp thông. Những câu chuyện sẻ chia, những lời chúc bình an và những nụ cười rạng rỡ như thắp sáng tình gia đình của Giáo phận Thanh Hóa.
Ngày Tất Niên Giáo phận năm 2025 khép lại trong niềm lưu luyến, nhưng cũng mở ra một mùa xuân mới – mùa xuân của ân sủng, của hiệp thông và của hy vọng. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục gìn giữ và chúc lành cho từng người con của Giáo phận Thanh Hóa; cách riêng cho Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, quý cha giáo, quý cha xứ và quý Hội đồng Mục vụ, để trong năm mới, mỗi giáo xứ thực sự trở thành mái ấm yêu thương, và mỗi người Kitô hữu trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng đời.
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá
Xin xem thêm hình ảnh tại đây







