
HÀNH TRÌNH THĂM VIẾNG MỤC VỤ - MANG MÙA XUÂN LÊN MIỀN CAO
Trong bầu khí linh thiêng và ấm áp của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, theo truyền thống mục vụ hằng năm của Giáo phận Thanh Hoá, ngày 27 tháng 02 năm 2026 (tức ngày 11 Tết âm lịch), Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục Giáo phận Thanh Hoá đã thực hiện chuyến thăm mục vụ đầu năm đến các giáo điểm vùng sâu, vùng xa thuộc miền sơn cước phía Tây giáo phận.
Đồng hành với ngài có Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh – nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế; cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ; cha hạt Hữu Lễ; quý cha trong Ban Đào tạo Tiểu Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh; quý cha đặc trách các giáo điểm vùng cao và quý cha khách. Sự hiện diện đông đủ của các vị mục tử làm cho chuyến viếng thăm mang đậm nét hiệp thông và yêu thương của Giáo phận đối với con cái nơi những vùng ngoại biên.
Đúng 6 giờ 00 sáng, khi sương sớm còn bảng lảng trên những nếp nhà thành phố, phái đoàn khởi hành từ Toà Giám mục Thanh Hoá. Hành trình dài hơn 150 km đưa đoàn xe tiến dần về phía núi rừng Quan Sơn – Quan Hoá. Con đường uốn lượn quanh co, những khúc cua gấp khúc bên sườn núi, thung lũng sâu hun hút, từng dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau như những bức tường xanh thẳm của đại ngàn.
Dẫu đường xa cách trở, nhưng trong xe luôn rộn ràng tiếng trao đổi thân tình. Niềm vui được lên đường, được gặp gỡ đoàn chiên, xua tan mọi mệt nhọc. Chuyến đi không đơn thuần là một cuộc thăm viếng xã giao đầu năm, nhưng là hành trình của tình mục tử, hành trình mang hơi ấm mùa xuân và sự hiện diện của Giáo phận đến với bà con dân tộc H’Mông còn nhiều thiếu thốn cả về đời sống vật chất lẫn điều kiện sinh hoạt đức tin.
THÁNH LỄ TẠI GIÁO ĐIỂM QUAN SƠN
Khoảng gần 10 giờ, phái đoàn đến giáo điểm Quan Sơn. Từ xa, tiếng vỗ tay, tiếng nói cười và những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu của bà con H’Mông đã tạo nên một khung cảnh đón tiếp đầy sinh động và xúc động. Nhiều gia đình đã vượt quãng đường xa từ các bản Ché Lầu (xã Na Mèo), bản Mùa Xuân và bản Xía Nọi (xã Sơn Thuỷ) để kịp hiện diện trong Thánh lễ đầu năm.
Thánh lễ được cử hành lúc 10 giờ 00 do Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, cha Tổng Đại diện và quý cha trong phái đoàn. Cùng sự tham dự sốt sắng của cộng đoàn Quan Sơn dưới sự chăm sóc mục vụ của cha quản nhiệm Giuse Nguyễn Văn Sự.
Trong bài giảng, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường chia sẻ tâm tình của những ngày đầu Xuân: người ta thường chúc nhau sức khoẻ, bình an, làm ăn thuận lợi; nhưng người Kitô hữu được mời gọi hướng đến điều cao cả hơn, hạnh phúc hơn đó là tìm kiếm hạnh phúc Nước Thiên Chúa trước hết. Dựa vào sứ điệp Tin Mừng của ngày đầu năm, ngài nhấn mạnh: khi Thiên Chúa được đặt ở vị trí trung tâm của đời sống, mọi điều khác sẽ được Ngài ban thêm cho. Năm mới sẽ thực sự là năm hồng ân nếu mỗi gia đình biết xây dựng trên nền tảng cầu nguyện, yêu thương và trung thành với đức tin. Lời giảng giản dị nhưng sâu lắng, chạm đến tâm hồn những con người đang ngày ngày đối diện với khó khăn của miền núi rừng.
Sau Thánh lễ, vị đại diện cộng đoàn dâng lời cảm ơn và chúc Tết Đức Cha, Đức Tổng cùng quý cha.
Trong lời huấn từ, Đức Tổng thay mặt phái đoàn chúc bà con một năm mới tràn đầy ân sủng, gia đình thuận hoà, mùa màng tươi tốt và đức tin ngày càng lớn mạnh.
Trong niềm vui xuân mới, Đức Tổng và Đức Cha trao những phong bao lì xì đầu năm cho bà con, đặc biệt là các em nhỏ. Những ánh mắt rạng rỡ, những nụ cười hồn nhiên giữa núi rừng tạo nên khung cảnh thật ấm áp và khó quên. Thánh lễ khép lại trong bầu khí gia đình, và mọi người cùng chia sẻ bữa cơm đầu năm đơn sơ nhưng đậm tình hiệp thông.
THÁNH LỄ TẠI GIÁO ĐIỂM SUỐI TÔN – QUAN HOÁ
Sau giờ cơm trưa và ít phút nghỉ ngơi, phái đoàn tiếp tục hành trình đến giáo điểm Suối Tôn, cách Quan Sơn khoảng một giờ di chuyển. Đến nơi vào lúc 14 giờ 45, phái đoàn được đón tiếp trong bầu khí thân tình và xúc động.
Thánh lễ lúc 15 giờ 00 do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường chủ tế; đồng tế với ngài có Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, cha Tổng Đại diện và quý cha trong đoàn.
Trước Thánh lễ, đại diện cộng đoàn dâng lời chào mừng và chúc Tết các vị mục tử.
Trong bài giảng, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh bày tỏ niềm vui khi lần đầu đặt chân đến Suối Tôn. Ngài xúc động trước vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và tâm hồn mộc mạc của bà con nơi đây. Ngài nhấn mạnh rằng dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng nếu chúng ta biết tín thác vào Thiên Chúa quan phòng, thì không nỗi lo âu nào có thể làm chúng ta mất bình an.
Sau Thánh lễ, cha Giuse Nghiêm Văn Sơn, quản xứ Phúc Địa, phụ trách giáo điểm Suối Tôn đã thay lời cho cộng đoàn dâng lời tri ân và chúc mừng năm mới tới Đức Cha, Đức Tổng và quý cha.
Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường đã có lời huấn từ khích lệ bà con hãy kiên vững trong đức tin, loan báo đức tin và xây dựng đời sống gia đình Kitô giáo giữa môi trường còn nhiều thử thách này.
Nhân dịp này, Đức Cha và Đức Tổng đã trao quà đầu Xuân của Ban Caritas giáo phận cho các gia đình. Những phần quà tuy khiêm tốn nhưng chứa đựng tấm lòng của Giáo phận dành cho con cái mình nơi vùng cao.
Xin xem thêm hình ảnh tại đây
THÁNH LỄ TẠI GIÁO ĐIỂM HỒI XUÂN – QUAN HOÁ
Chiều muộn, khi ánh nắng dần khuất sau dãy núi, phái đoàn đến giáo điểm Hồi Xuân – Quan Hoá. Thánh lễ bắt đầu lúc 18 giờ 00 do Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế, đồng tế có Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, cha Tổng Đại diện và quý cha trong đoàn.
Trong bài giảng, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường tha thiết khích lệ bà con hãy trung thành giữ vững đức tin giữa muôn vàn khó khăn của đời sống miền sơn cước; đồng thời hãy trở thành những chứng nhân sống động, loan báo Tin Mừng bằng đời sống yêu thương, hiệp nhất và quảng đại cho những anh chị em lương dân.
Sau Thánh lễ, cha Giuse Nghiêm Văn Sơn thay lời cộng đoàn tri ân phái đoàn.
Đức Tổng thay lời huấn từ, chúc cộng đoàn năm mới an lành, gia đình hạnh phúc và đức tin ngày càng trưởng thành hơn.
Trong niềm vui đầu xuân, Đức Tổng và Đức Cha tiếp tục mừng tuổi cho mọi người hiện diện. Những tràng pháo tay, những bức ảnh lưu niệm giữa núi rừng đã ghi dấu một ngày ân phúc.
Khoảng 22 giờ 30, phái đoàn trở về Toà Giám mục Thanh Hoá an toàn, kết thúc một ngày mục vụ dài nhưng đầy ý nghĩa.
Chuyến thăm đầu Xuân không chỉ là việc cử hành Thánh lễ hay trao quà Tết, nhưng còn là lời khẳng định sống động rằng: các vị mục tử trong Giáo phận luôn hiện diện, luôn đồng hành và sẻ chia với đoàn chiên, nhất là những người đang sống nơi vùng sâu vùng xa. Giữa núi rừng trùng điệp của Quan Sơn – Quan Hoá, hình ảnh các vị mục tử lặn lội đường xa đã trở thành dấu chỉ của tình yêu mục tử và sự hiệp thông của toàn thể Giáo phận Thanh Hoá. Tạ ơn Chúa đã chúc lành cho chuyến viếng thăm được bình an và tốt đẹp. Nguyện xin Ngài tiếp tục nâng đỡ các vị mục tử và cộng đoàn dân Chúa nơi miền cao, để hạt giống Tin Mừng tiếp tục bén rễ, lớn lên và sinh hoa trái dồi dào giữa đại ngàn thân thương.
Từ Tâm
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá





