
Giáo phận Thanh Hóa hân hoan khai giảng năm học Giáo lý 2026–2027
Ngày 06 tháng 09 năm 2026, hòa chung niềm vui của những ngày đầu năm học mới, các giáo xứ trong Giáo phận Thanh Hóa hân hoan tổ chức khai giảng năm học Giáo lý 2026–2027. Trong bầu khí vui tươi, sốt sắng và đầy hy vọng, các em thiếu nhi cùng quý cha, quý tu sĩ, giáo lý viên, huynh trưởng, phụ huynh và cộng đoàn dân Chúa quy tụ bên Chúa để bắt đầu một hành trình mới: hành trình lớn lên trong đức tin và trưởng thành trong đời sống Kitô hữu.


Năm học mới được mở ra với chủ đề thật gần gũi nhưng cũng đầy trách nhiệm: “Các con là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14). Lời Chúa không chỉ là một lời khen dành cho các em, nhưng là một lời mời gọi và một sứ mạng. Chúa Giêsu không nói các con hãy trở thành ánh sáng, nhưng Người nói: “Các con là ánh sáng thế gian.” Người trao cho mỗi người trẻ một căn tính và đồng thời trao một trách nhiệm: đã thuộc về Đức Kitô thì phải biết chiếu sáng bằng chính đời sống của mình.

Trong một thế giới đang có quá nhiều ánh sáng nhân tạo nhưng lại không ít những tâm hồn thiếu ánh sáng, các em thiếu nhi được mời gọi trở thành những ngọn đèn nhỏ của Tin Mừng. Ánh sáng ấy không nhất thiết phải là những điều lớn lao. Đó có thể là một lời nói thật khi bạn bè chọn gian dối; một sự tha thứ khi bị xúc phạm; một hành động giúp đỡ người yếu thế; lòng hiếu thảo với cha mẹ; sự trung thực trong học tập; thái độ bác ái với bạn bè; hay đơn giản là biết dành thời gian cầu nguyện và tham dự Thánh lễ.

Một em thiếu nhi biết sống tử tế giữa lớp học, biết yêu thương trong gia đình, biết nói lời xin lỗi và cảm ơn, biết đứng về phía điều tốt, cũng đang làm cho ánh sáng của Đức Kitô được tỏa sáng. Bởi ánh sáng Kitô giáo không đến từ những lời nói hay hình thức bên ngoài, nhưng bắt đầu từ một trái tim có Chúa hiện diện.


Khai giảng năm học Giáo lý không đơn thuần là bắt đầu một chương trình học mới. Sâu xa hơn, đó là lời nhắc nhở rằng giáo dục đức tin là một hành trình suốt đời. Các em học giáo lý không chỉ để nhớ các kinh, biết các điều răn hay hiểu những kiến thức về đạo. Điều quan trọng hơn là các em biết Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu và sống như Chúa Giêsu.

Một giờ học giáo lý chỉ thực sự có ý nghĩa khi sau giờ học ấy, một em biết yêu thương hơn; biết cầu nguyện hơn; biết sống có trách nhiệm hơn; biết tha thứ hơn; biết tránh điều xấu và can đảm làm điều tốt. Mục tiêu cuối cùng của việc giáo dục đức tin không phải là tạo nên những người “biết đạo”, nhưng là đào tạo những người môn đệ của Đức Kitô, có khả năng sống đức tin cách trưởng thành giữa lòng thế giới.

Trong hành trình ấy, không một lớp giáo lý nào có thể thay thế vai trò của gia đình. Nếu nhà thờ là nơi các em được học biết Chúa, thì gia đình phải là nơi các em học cách sống với Chúa.


Một lời kinh của cha mẹ trước khi đi ngủ, một Thánh lễ cả gia đình cùng tham dự, một lời tha thứ giữa những người thân, một việc bác ái được thực hiện cách âm thầm… tất cả đều là những bài học đức tin sống động mà không sách giáo lý nào có thể thay thế. Trẻ em có thể quên một bài học, nhưng rất khó quên một gương sáng. Vì thế, cha mẹ không chỉ trao cho con một tương lai bằng việc đầu tư cho học vấn, nhưng còn trao cho con một nền tảng để biết sống và biết làm người khi dẫn con đến với Chúa.


Cùng với gia đình, các giáo lý viên và huynh trưởng được trao một sứ mạng đặc biệt. Các anh chị không chỉ đứng lớp để truyền đạt kiến thức, nhưng được mời gọi trở thành những người gieo hạt giống đức tin và những chứng nhân sống động của Tin Mừng. Các em sẽ không chỉ nhớ những gì giáo lý viên nói, nhưng còn nhớ cách giáo lý viên yêu thương, kiên nhẫn, tha thứ và phục vụ.

Một người giáo lý viên sống đức tin cách chân thành có thể trở thành một lời chứng mạnh mẽ hơn cả một bài giảng hay. Một nụ cười, một lời động viên đúng lúc, một sự kiên nhẫn với một em yếu kém… có thể gieo vào tâm hồn em một hạt giống sẽ âm thầm lớn lên trong suốt cuộc đời. Vì thế, phục vụ giáo lý không chỉ là một công việc, nhưng là một sứ vụ gieo ánh sáng vào tâm hồn thế hệ tương lai

Chủ đề “Các con là ánh sáng cho trần gian” cũng mở ra một hướng đi cho toàn thể cộng đoàn. Giáo Hội không muốn các em chỉ giữ ánh sáng cho riêng mình. Ánh sáng được thắp lên là để chiếu soi. Các em được sai đi trước hết vào chính gia đình mình, để trở nên những người con biết yêu thương và hiếu thảo; đến trường học, để trở thành những học sinh trung thực, trách nhiệm và quảng đại; đến với bạn bè, để biết nâng đỡ thay vì loại trừ; và bước vào xã hội, để trở thành những người trẻ có lương tâm, có niềm tin và biết sống vì điều thiện. Chúa Giêsu nói: “Chẳng ai thắp đèn rồi lấy thùng úp lại, nhưng đặt trên đế, để soi sáng cho mọi người trong nhà” (Mt 5,15).


Một Kitô hữu không thể sống đức tin trong bóng tối của sự thờ ơ. Một người trẻ đã gặp Đức Kitô không thể không trở thành chứng nhân của Người. Năm học Giáo lý 2026–2027 vì thế không chỉ bắt đầu bằng những cuốn sách mới, những lớp học mới hay những bài giáo lý mới. Đây phải là một năm của sự đổi mới tâm hồn.


Ước mong mỗi giờ giáo lý sẽ giúp các em hiểu Chúa hơn; mỗi Thánh lễ giúp các em yêu Chúa hơn; mỗi giờ cầu nguyện giúp các em gần Chúa hơn; và mỗi việc bác ái giúp các em trở nên giống Chúa hơn.


Xin Chúa Giêsu, Ánh Sáng đích thực đã đến trong thế gian, soi sáng tâm hồn các em thiếu nhi trong toàn Giáo phận Thanh Hóa. Xin cho các em biết giữ gìn ngọn lửa đức tin, biết lớn lên trong tình yêu Chúa và can đảm trở thành những chứng nhân trẻ của Tin Mừng. Xin Chúa chúc lành cho quý cha, quý tu sĩ, các giáo lý viên, huynh trưởng và các bậc phụ huynh đang âm thầm cộng tác vào công cuộc giáo dục đức tin. Và xin cho mỗi em thiếu nhi luôn ghi nhớ lời Chúa Giêsu: “Các con là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,14)

Để từ những lớp giáo lý hôm nay, những ngọn lửa nhỏ của đức tin được thắp lên; từ những gia đình hôm nay, những chứng nhân trẻ được lớn lên; và từ những người trẻ hôm nay, ánh sáng của Đức Kitô được lan tỏa đến gia đình, học đường, xã hội và Giáo Hội mai ngày.
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá









