Giáo phận Thanh Hóa: Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường Cử Hành Thánh Lễ Hành Hương Năm Thánh Tại Đền Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh - Giáo Xứ Trinh Hà

07/04/2025
330

Vào lúc 9 giờ 30, sáng thứ Hai, ngày 07 tháng 4 năm 2025, tại Trung tâm Hành hương Các Thánh Tử Đạo Thanh Hóa – Giáo xứ Trinh Hà, đã long trọng diễn ra Thánh lễ kính Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, một trong những vị tử đạo tiêu biểu của Giáo hội Việt Nam. Thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục Giáo phận Thanh Hóa chủ tế. Đồng tế với ngài có sự hiện diện đông đảo của quý cha trong Giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi quy tụ về bên Cha Thánh trong tâm tình mừng kính, tạ ơn và lãnh nhận ơn toàn xá trong Năm Thánh 2025.

 
 
 


Ngay từ sáng sớm, từng dòng người hành hương từ nhiều nơi đã đổ về Đền Cha Thánh Tịnh, giáo xứ Trinh Hà, quê hương thân yêu của ngài, để hiệp dâng Thánh lễ. Các giáo xứ trong Giáo hạt Ngọc Đỉnh đã thay phiên nhau chầu Thánh Thể, dâng lên Chúa những tâm tình yêu mến, tín thác và ước nguyện, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh.

 
 
 


Trước khi bước vào Thánh lễ, cha Giuse Vũ Văn Huân, quản xứ Hương Đạm đã đọc lại hạnh tích Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, giúp cộng đoàn hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và mẫu gương tử đạo kiên cường của ngài.


Trong phần đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn bước vào tâm tình phụng vụ với lòng tri ân Thiên Chúa vì đã ban cho Giáo hội một vị chứng nhân anh hùng, đồng thời tha thiết nài xin Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh cầu bầu để mỗi người tín hữu biết noi gương ngài sống đức tin kiên trung giữa thời đại hôm nay.


Chia sẻ trong bài giảng, Đức Cha Giuse nhấn mạnh: trong bối cảnh của Mùa Chay, Giáo hội mời gọi chúng ta khơi lên niềm hy vọng, bám chặt vào Đức Giêsu Kitô, Đấng chịu khổ nạn và phục sinh. Chính cha Thánh Tịnh là mẫu gương tuyệt vời của một tín hữu sống đức tin với niềm hy vọng không lay chuyển, kể cả giữa cảnh tù đày, tra tấn và cái chết.
Ngài trích dẫn lời Thánh nhân trong thư gửi các chủng sinh Vĩnh Trị: “Tôi là Phaolô đang bị siềng xích vì Đức Kitô, tôi muốn nói cho anh em biết những gian truân tôi đang chịu hằng ngày để anh em được cháy lửa yêu mến Chúa và hợp với tôi dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta đến muôn đời” (24.4.1843).


Dù phải đối diện với bao cực hình, Cha Thánh vẫn không một lời oán trách, mà luôn giữ tâm hồn hoan lạc, như chính ngài viết: “Những cực hình này thường làm cho người khác buồn sầu, nhưng nhờ ơn Chúa giúp, tôi vẫn đầy vui sướng hân hoan, bởi vì tôi không chỉ có một mình, nhưng có Đức Kitô ở cùng tôi.”


Lời chứng ấy không chỉ là minh chứng cho đức tin kiên cường, mà còn là lời mời gọi mỗi người tín hữu hôm nay: hãy sống yêu thương, phục vụ và hy vọng, để trở nên nhân chứng sống động của Tin Mừng giữa thế giới đầy thử thách này.


Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyện tín hữu, dâng lễ vật và phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng.

 
 


Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Quyền, quản xứ Trinh Hà đã đại diện cộng đoàn dâng lời tri ân sâu sắc đến Đức Cha Giuse, quý Cha, quý tu sĩ, quý khách hành hương gần xa đã đến hiệp thông, cầu nguyện và chia sẻ niềm vui trong ngày trọng đại của giáo hạt Ngọc Đỉnh.

 

 


Thánh lễ khép lại trong tâm tình cảm tạ tri ân, nhưng ngọn lửa đức tin từ gương sáng của Cha Thánh Tịnh lại bừng cháy mạnh mẽ hơn nơi lòng mỗi người, thúc đẩy họ sống can trường giữa đời, tiếp nối trang sử hào hùng của các bậc tiền nhân trong Giáo hội Việt Nam.

 


“Lạy Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, xin chuyển cầu cho chúng con luôn biết trung thành với Chúa, siêng năng cầu nguyện, sống yêu thương và dấn thân phục vụ tha nhân. Xin cho chúng con được nên giống Chúa mỗi ngày. Amen!"

Bài viết: Maria Bùi Tuyết
Hình ảnh: Phêrô Nguyễn Diệm
Ban truyền thông Gp Thanh Hóa
Xin xem thêm ảnh tại đây!