Vào lúc 9 giờ 30, thứ Ba, ngày 12 tháng 8 năm 2025, bầu khí linh thiêng bao trùm nơi ngôi đền thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, thuộc giáo họ Bồng Trung, giáo xứ Kẻ Bền, khi cộng đoàn dân Chúa khắp nơi quy tụ về tham dự Thánh Lễ Hành Hương Năm Thánh do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục Giáo phận Thanh Hóa chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại Diện Micae Trịnh Ngọc Tứ, quý cha Hạt trưởng, quý cha trong và ngoài giáo hạt, cùng quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và đông đảo anh chị em giáo dân từ khắp nơi về hiệp dâng Thánh Lễ.
Ngay từ sáng sớm, những con đường dẫn về giáo họ Bồng Trung đã rộn ràng bước chân của những người hành hương. Dù trời hè vẫn nắng gắt, nhưng từng đoàn người vẫn hân hoan tiến bước, mang theo lòng yêu mến và niềm khát khao được đến bên Cha Thánh Tử Đạo Giacôbê Đỗ Mai Năm. Nét mặt rạng rỡ, ánh mắt hân hoan của mọi người đã làm tan biến cái nóng oi ả của mùa hè, thay vào đó là một bầu khí của niềm vui và sự hiệp nhất trong niềm tin.
Trước khi bước vào Thánh lễ, cộng đoàn đã có những giờ chầu Thánh Thể sốt sắng. Trong thinh lặng và tôn kính, mọi người chiêm ngắm tình yêu của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, dâng lên Ngài lời tạ ơn và những ý nguyện thiết tha trong ngày hành hương đặc biệt mừng kính Thánh Giacôbê Năm để cầu cho gia đình, giáo xứ, giáo phận và thế giới được mọi sự bình an.
Trước khi khai lễ, Cha Giuse Trần Văn Duy, Quản nhiệm giáo họ Bồng Trung đã đọc tiểu sử Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, vị linh mục anh hùng tử đạo đã hiến dâng trọn đời mình cho sứ vụ và sẵn sàng chịu chết để làm chứng cho đức tin vào Chúa Kitô. Những dòng tiểu sử như đưa cộng đoàn trở lại khung cảnh lịch sử đau thương nhưng hào hùng của Giáo Hội Việt Nam, nơi cha Thánh Giacôbê Năm đã sống và chết trong niềm trung kiên với Chúa Kitô.
Trong phần khai lễ, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng hiệp lời tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban, đặc biệt trong dịp hành hương Năm Thánh là cơ hội để cộng đoàn lãnh nhận ơn toàn xá. Ngài nhắn nhủ mọi người khiêm tốn nhìn lại bản thân, sám hối và canh tân đời sống hầu xứng đáng được Chúa thương đoái nhận.
Bài giảng của Đức Cha khởi đi từ sắc chỉ công bố Năm Thánh của Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô, với tâm điểm là Đức Kitô - niềm hy vọng duy nhất của nhân loại: “Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta, vì chỉ nơi Ngài, nhờ cái chết và sự phục sinh, chúng ta mới được sự sống đời đời.”
Ngài tha thiết mời gọi mỗi người hãy biết “đốt lên” niềm hy vọng trong đời sống của mình, bằng cách chiêm ngắm và noi gương các thánh tử đạo Việt Nam, cách đặc biệt nơi cha Thánh Giacôbê Năm, những chứng nhân đã sống trọn vẹn đức tin, kể cả trong gian khổ, để từ đó can đảm làm chứng cho Chúa trong đời sống hằng ngày.
Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện giáo dân, và phụng vụ Thánh Thể. Tiếng hát, lời kinh, sự trang nghiêm của cộng đoàn đã làm cho Thánh lễ trở thành một bữa tiệc thiêng liêng đong đầy ân sủng của Chúa.
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Phanxicô Đỗ Văn Hòa đại diện cho cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban xuống trên dân Ngài, đồng thời ông có lời tri ân sâu sắc tới Đức Cha Giuse, quý cha Quản hạt, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã quy tụ về nơi đây hiệp dâng Thánh lễ.
Sau đó Đức cha Giuse đã có những lời chúc mừng ngày lễ và ghi nhận tấm lòng của giáo họ Bồng Trung đã tổ chức Thánh lễ hành hương một cách trang trọng và sốt sắng. Ngài nhắc lại ý nghĩa sâu xa của Năm Thánh và khích lệ mọi người hãy siêng năng đến các địa điểm hành hương trong giáo phận để lãnh nhận ơn toàn xá, đồng thời đem tinh thần Năm Thánh về sống giữa đời thường .
Ngày hành hương khép lại trong niềm hân hoan của toàn thể cộng đoàn. Từng bước chân ra về vẫn còn vang vọng dư âm của lời mời gọi: sống đức tin vững vàng, trở thành chứng nhân Tin Mừng giữa lòng đời. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, ban cho mỗi người luôn kiên trung trong đức tin, bền bỉ trong đức cậy và nhiệt thành trong đức mến.
Maria Bùi Tuyết
Ban Truyền Thông GP. Thanh Hoá
Xin xem thêm hình ảnh tại đây!
Link ảnh 2.