Sau cuộc rước, cộng đoàn cùng được lắng nghe tiểu sử của bà thánh Anê. Thánh Anê Lê Thị Thành, còn gọi là Bà Đê, bà sinh năm 1781 tại Thanh Hóa. Khi triều đình nhà Nguyễn đang thi hành chính sách bắt bớ đạo gay gắt, bà là người giúp đỡ cho nhiều linh mục lánh nạn tại Ninh Bình. Vì lý do này bà đã bị bắt giam rồi giam giữ ở Nam Định, trong tù bà vẫn quyết giữ đức tin dù đã nhiều lần bị bắt phải từ bỏ. Bà được phúc tử đạo vào ngày 12 tháng 7 năm 1841 khi đang bị giam trong tù. Ngày 2 tháng 5 năm 1909, bà được Giáo hoàng Piô X phong Chân Phước. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tôn phong bà lên bậc Hiển Thánh, và trong số 118 hiển thánh và á thánh tử đạo tại Việt Nam, bà là Thánh nữ duy nhất.
Bước vào thánh lễ, Đức Cha Giu-se mời gọi cộng đoàn trong Năm Thánh, cách đặc biệt trong ngày toàn thể Giáo Phận cùng hành hương về đền thánh Anê Thành để dâng Thánh Lễ Cao Điểm, xin cho Giáo Hạt Ngọc Đỉnh, cho Giáo Phận biết sống đức tin mạnh mẽ và bày tỏ niềm tin đó cho mọi người.
Mở đầu bài giảng, Đức Cha Giu-se đã lập lại lời khẳng định của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô trong Sắc Chỉ Spes non confundit - Hy vọng không làm thất vọng: Chúa Giê-su ki-tô là niềm hy vọng của chúng ta, vì Ngài và chỉ mình Ngài mới cho chúng ta được sống lại nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài. Việc tin vào Chúa Giu-su, niềm hy vọng của chúng ta ngày nay đã bị phai nhạt, một trong những thách đố lớn nhất mà Hội Thánh phải đối mặt là sự gia tăng của chủ nghĩa tục hóa, vốn làm suy yến niềm tin Ki-tô giáo. Đức Giáo Hoàng Lê-ô XIV nhận định rằng: xã hội hiện đại đang chứng kiến hai thái độ với Đức Giê-su, một là công khai chối bỏ Ngài, hai là ngưỡng mộ Ngài một cách hời hợt và không thực sự dấn thân làm môn đệ Ngài. Đức Lê-ô cảnh báo đây không chỉ là hai thái độ hiện diện trong thế giới mà nó còn hiện diện nơi tâm hồn của nhiều Ki-tô hữu đã chịu phép rửa dẫn đến việc mà Đức Giáo Hoàng Lê-ô gọi là những người vô thần trong thực hành. Vì thế, Năm Thánh này càng quan trọng biết bao, Giáo Hội mời gọi các Ki-tô hữu hãy đốt lên trong tâm hồn niềm hy vọng vào Chúa Giê-su.
Đức Cha Giu-se nói tiếp, trong sắc chỉ công bố Năm Thánh, Đức cố giáo hoàng Phanxicô đã đưa ra những chứng từ sống niềm hy vọng, và các vị tử đạo cho chúng ta chứng từ thuyết phục nhất về niềm hy vọng với niềm tin kiên vững vào Chúa Giê-su phục sinh, các ngài sẵn sàng từ bỏ cuộc sống trần thế, nhất quyết không phản bội Chúa của mình. Và đáp lời Đức cố giáo hoàng Phanxicô hôm nay, giáo hạt Ngọc Đỉnh cùng trở về đền thánh Anê Lê Thị Thành để chiêm ngắm cuộc tử đạo của thánh Anê để thấy được niềm hy vọng của thánh nhân, nhờ đó đốt lên ngọn lửa tin yêu và hy vọng vào Chúa Giê-su nơi tâm hồn mỗi người.
Tiếp đến, Đức Cha Giu-se chia sẻ một vài điểm nổi bật về đời sống đức tin của bà thánh Đê mà mỗi người được mời gọi để bắt chước. Thánh Anê là người trung thành với đức tin được cụ thể qua việc giáo dục những đứa con, qua đời sống đức tin bằng việc năng chịu lễ, các phép bí tích và đặc biệt trung thành với đức tin cho đến chết dẫu có bị tù đày, tra tấn tàn bạo. Lời nhắn nhủ của bà dành cho những người con của mình khi họ thấy trên áo của bà đầy máu sẽ là minh chứng về lòng tin của bà vào Chúa Giê-su: Con đừng khóc, mẹ mặc áo hoa hồng đấy, mẹ vui lòng chịu khổ vì Giêsu, sao con lại khóc? Bà khuyên con nên về để sửa soạn việc nhà, sốt sắng giữ đạo, sáng tối đọc kinh và cầu nguyện cho bà đủ sức để vác Thánh Giá Chúa đến cùng, và mai sau chúng ta sẽ đoàn tụ trên thiên đàng. Qua mẫu gương của thánh Anê, Đức Cha Giu-se mời gọi để làm mới lại đời sống đức tin và xác tín vào sự sống đời đời là cùng đích của mỗi người. Kết thúc bài giảng, Đức Cha Giu-se mời gọi hãy cầu nguyện với thánh nhân, biết noi gương ngài trong đời sống đức tin của mình.
Sau bài giảng của Đức Cha Giu-se, là phần tuyên xưng đức tin, lời nguyện tín hữu, dâng của lễ và phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc thánh lễ, vị đại diện Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ Đức Tâm đã nói lời cảm tạ Chúa và tri ân Đức Cha Giu-se, Cha Tổng Đại Diện, Cha Hạt Trưởng, quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn. Đáp lời, Đức Cha Giu-se cảm ơn và chúc mừng cha xứ, hội đồng mục vụ giáo xứ và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Đức Tâm đã đoàn kết xây dựng nhà Chúa, xây dựng đời sống đức tin, và đặc biệt đã tổ chức thánh lễ hành hương đền thánh Anê Thành. Đức Cha gửi lời chúc mừng đến Cha Hạt Trưởng Hạt Ngọc Đỉnh, quý cha và toàn thể cộng đoàn giáo hạt Ngọc Đỉnh trong ngày hành hương Giáo Hạt, và cùng cầu chúc cho mọi người sống Năm Thánh thật ý nghĩa và nhận được nhiều ơn Chúa.
Chúng con tạ ơn Chúa về hồng ân Năm Thánh 2025 Chúa ban cho Giáo Hội, cách cụ thể cho Giáo Phận Thánh Hóa qua Thánh Lễ Hành Hương Năm Thánh tại đền thánh Anê Lê Thị Thành. Ước chi mỗi người chúng con biết dùng khoảng thời gian đặc biệt của Năm Thánh để hoán cải đời sống, canh tân nội tâm để làm mới lại mối tương quan với Chúa, và với nhau, nhờ đó mỗi người chúng con sẽ ngày càng sống đức tin mạnh mẽ hơn.
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hóa