Giờ Chầu Thánh Thể Bế Mạc
Tuần chầu lượt thay Giáo Phận là dịp thật đặc biệt để mỗi người Ki-tô hữu, cách riêng là những thành viên của giáo xứ Thái Yên xây dựng tương quan cá vị với Chúa được đặt trong tinh thần hiệp thông với toàn thể Giáo Phận. Giờ Chầu Mình Thánh Chúa hôm nay thật sự là giờ chầu tạ ơn vì giờ chầu chứa đựng nhiều ý nghĩa: ngày toàn thể Giáo Hội bước vào Tuần Thánh (1); ngày Hành Hương Năm Thánh cấp Giáo Phận tại Giáo hạt Thái Yên (2); ngày Bế Mạc Tuần Chầu Lượt tại giáo xứ Thái Yên. Sau khi cha chủ sự đặt Mình Thánh cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa, suy niệm, cầu nguyện với Chúa Giê-su Thánh Thể, và cũng là dịp để mỗi người xét mình trước Chúa và lãnh nhận bí tích Giao Hòa.
Nghi Thức Tưởng Niệm Chúa Giê-su Vào Thành
Tiếp đến, vào lúc 9h30, tại đài Đức Mẹ của giáo xứ Thái Yên, Đức Cha Giuse đã cử hành nghi thức tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Giêrusalem. Đức Cha Giuse mời gọi anh chị em tín hữu chiêm ngắm Đức Giê-su tiến vào Giê-ru-sa-lem trên lưng con lừa con-không phải một con ngựa chiến, để nhận ra vị Vua hiền lành và khiêm nhường-Đấng Cứu Độ chúng ta. Sau khi chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn hãy noi gương thành Giê-ru-sa-lem mà hoản hỷ lên đường nghênh đón Đức Ki-tô.
Thánh Lễ Hành Hương Năm Thánh-Bế Mạc Tuần Chầu Lượt
Đoàn rước từ đài Đức Mẹ tiến vào nhà thờ trong tiếng hát hoan hô ngợi khen Con Vua Đa-vít. Đức Cha Giuse chủ sự Thánh lễ Hành Hương Năm Thánh-Khai Mạc Tuần Thánh, cùng đồng tế với ngài là cha Tổng Đại Diện-Micae Trịnh Ngọc Tứ, quý cha Hạt Trưởng, quý cha trong và ngoài Giáo Hạt Thái Yên. Tham dự Thánh Lễ có quý thầy, quý soeur, cùng rất đông anh chị em tín hữu trong Giáo Phận trở về.
Trong bài giảng của mình, Đức Cha Giu-se mời gọi cộng đoàn dành đôi chút để suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su, qua đó biết cậy trông vào Thiên Chúa-Đấng Hy Vọng của mỗi người chúng ta.
Khởi đi từ câu chuyện cháy nhà mà Đức Cha chứng kiến năm xưa, sau vụ cháy, người con bị bỏng nặng và quằn quại trong đau đớn, người cha hoàn toàn bất lực nhìn con chịu đau đớn mà chẳng thể giúp được gì. Qua câu chuyện này, Đức Cha đi vào nhân vật trọng tâm của Thánh Lễ-Đức Giê-su Ki-tô - Đấng vì yêu, đã mang lấy nhục hình, tội lỗi và chịu chết để con người được sống.
Có thể thấy, trong cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su, các môn đệ chạy trốn và chối bỏ Ngài. Còn về dân chúng, Phi-la-tô tuyên bố 3 lần về sự vô tội của Đức Giê-su nhưng Đức Giê-su vẫn bị đóng đinh bởi tiếng la và sức ép của đám đông. Ngài bị đau đớn bởi roi vọt, bị xỉ nhục, bị nguyền rủa bởi những kẻ chống đối Ngài nhưng Ngài vẫn yêu thương trọn vẹn: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”. Đồng thời Đức Giê-su vẫn hoàn toàn tín thác nơi Chúa Cha: “Lạy Cha con phó thác linh hồn con trong tay Cha”. Tình yêu của Đức Giê-su đã mang sự sống vào cõi chết.
Để kết lại bài giảng, Đức Cha Giuse nói: "Trong năm thánh chúng ta được mời gọi tín thác vào Thiên Chúa-Đấng Cứu Độ chúng ta. Đặc biệt trong tuần thánh chúng ta được mời gọi chiêm ngắm và bước theo Chúa trên con đường thập giá để hy vọng cùng được phục sinh với Ngài."
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha Giu-se Phạm Văn Nhân, Cha Hạt Trưởng hạt Thái Yên đại diện cho cộng đoàn Giáo Hạt tạ ơn Chúa và nói lời cám ơn Đức Cha Giuse, cha Tổng Đại Diện, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các hội đoàn và toàn cộng đoàn dân Chúa đã về với Giáo Hạt để tham dự thánh lễ Hành Hương Năm Thánh.
Đáp lời, Đức Cha Giuse thay lời cho Cha Tổng Đại Diện, quý cha, quý thầy, quý soeur, và toản thể cộng đoàn chúc mừng Giáo Hạt, và cảm ơn giáo xứ Thái Yên đã chầu thay và cầu nguyện cho Giáo Phận. Đức Cha Giuse nhận thấy, hôm nay mọi người về đây để tham dự thánh lễ rất đông. Ngài căn dặn đôi lời: “Năm Thánh Giáo Hội mời gọi hướng về Chúa Giê-su là trung tâm của đời này và cả đời sau của mỗi người chúng ta. Vậy làm gì thì làm hãy luôn nhớ rằng Chúa là trung tâm, là Đấng Cứu Độ chúng ta”.
Sau cùng, Đức Cha Giuse mến chúc cộng đoàn bước vào Tuần Thánh thật sốt sắng và một Năm Thánh đầy tràn ơn Chúa.
Ước gì những lời chúc của Đức Cha Giu-se sẽ thành hiện thực nơi mỗi người. Xin cho chúng con bước vào Tuần Thánh mang lấy tâm tình của Chúa Giê-su, để mỗi bước đi của chúng con là những bước đi của người môn đệ tín trung.
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hóa
Xin cộng đoàn xem thêm hình ảnh Thánh Lễ tại đây!