Buổi lễ mở đầu bằng lời kinh xin ơn Chúa Thánh Thần. Sau đó là lời đúc kết đầy tâm huyết của thầy Antôn Trương Văn Sinh, điểm lại hành trình học tập và sinh hoạt của khóa học, đồng thời công bố kết quả mà các học viên đã nỗ lực đạt được. Niềm vui được nhân lên khi cha Phêrô Nguyễn Văn Đoàn, đặc trách giáo lý giáo hạt, công bố quyết định khen thưởng những bạn học viên đạt thành tích xuất sắc. Cũng với đó, cha hạt trưởng Giuse và cha phó Thái Yên đã trao tận tay những bằng khen cho các bạn học viên.
Với tư cách là chủ nhà, cha Hạt trưởng Giuse đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến cha đặc trách giáo lý, cha phó, thầy phó tế, quý thầy, quý sơ trong ban giảng huấn, và tất cả những thành phần đã góp phần làm nên thành công của khóa học. Ngài cũng không quên gửi gắm những lời chia sẻ tâm tình đến các bạn học viên. Đặc biệt, qua dụ ngôn “Nén bạc Chúa trao”, cha Giuse đã nhắc nhở mỗi giáo lý viên về trách nhiệm cao cả của “nén bạc” mà Chúa đã tin tưởng trao phó, đồng thời mời gọi các bạn sinh lời nén bạc ấy với tinh thần phục vụ vô vị lợi và quên mình.
Đáp lại những lời huấn từ đầy ý nghĩa của Cha hạt trưởng, em Giuse Trần Vũ Đức, đại diện cho 87 học viên, đã bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và lòng tri ân, cảm mến đến cha hạt Giuse, quý cha, quý thầy, quý sơ trong ban giảng huấn. Lời tri ân còn gói trọn những quyết tâm son sắt cho sứ vụ mới, một lời hứa sẽ trở thành cánh tay nối dài của Chúa giữa đời.
THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ NGHI THỨC SAI ĐI
Cao điểm của buổi tổng kết chính là Thánh Lễ Tạ Ơn, được cử hành trang trọng bởi Cha hạt trưởng Giuse và quý cha đồng tế trong giáo hạt. Thánh lễ diễn ra trong tâm tình cảm mến và tri ân Thiên Chúa, Đấng đã ban muôn hồng ân cho hành trình này.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Phêrô Nguyễn Văn Đoàn, với vai trò đặc trách giáo lý giáo hạt, đã nhấn mạnh lời mời gọi cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ: “Chính anh em là chứng nhân về Thầy”. Từ đó, Cha Phêrô đã khơi gợi vai trò “chứng nhân cho Chúa” của mỗi người, đặc biệt là người giáo lý viên. Họ được mời gọi trở nên nhân chứng sống động của Chúa bằng chính đời sống mình, bằng cách họa lại hình ảnh của Chúa Kitô.
Sau lời nguyện hiệp lễ, nghi thức sai đi đầy ý nghĩa đã được cử hành. Cha hạt trưởng Giuse đã trao tận tay nến sáng và Kinh Thánh cho các em giáo lý viên đại diện của các giáo xứ tham gia khóa đào tạo. Đồng thời, qua nghi thức thẩm vấn, cha đã mời gọi các em “lên đường”, dấn thân vào sứ vụ cao cả. Với lời đáp “Vì con muốn làm men muốn làm muối ướt cho mặn đời…” đầy nhiệt huyết, các bạn học viên đã khẳng định quyết tâm được chính Chúa sai đi để rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Chúa giữa đời, đặc biệt là đối với các em thiếu nhi.
Đây không chỉ là một buổi bế giảng, mà còn là một khởi đầu mới, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho những trái tim khao khát phục vụ Chúa và tha nhân. Chúc cho những hạt giống giáo lý viên của Giáo hạt Thái Yên sẽ không ngừng lớn lên, đơm hoa kết trái, mang ánh sáng Tin Mừng đến muôn nơi.
BTT Khoá Đào Tạo Giáo Lý Viên - Huynh Trưởng Giáo Hạt Thái Yên
Xin xem thêm hình ảnh tại đây