Chương trình được tổ chức long trọng với sự hiện diện của: cha Antôn Phạm Văn Châu - Chính xứ Mỹ Điện, cha Gioan Nguyễn Văn Sơn - Phó ban Giáo lý Giáo hạt Ngọc Đỉnh. Quý thầy, quý sơ trong Ban giảng huấn và 200 em học viên tham dự khóa đào tạo được chia thành 5 tổ, cùng các cổ động viên đến từ các giáo xứ trong giáo hạt Ngọc Đỉnh.
Chương trình được khai mạc với vũ khúc “Hành Khúc Hy Vọng” đã tạo nên không khí phấn khởi và tràn đầy năng lượng cho các thí sinh.
Cha Antôn Phạm Văn Châu chính xứ Mỹ Điện đã long trọng tuyên bố khai mạc hội thi, trong lời khai mạc cha nhấn mạnh: “Hội thi Rung Chuông Vàng không chỉ là một sân chơi bổ ích và lành mạnh, nhưng còn là nơi giúp các em học viên học hỏi, trau dồi kiến thức giáo lý về nền tảng đức tin đời sống Kitô giáo, qua các môn học trong khóa đào tạo. Đồng thời, khơi dậy ý thức sâu sắc về vai trò và trách nhiệm của người Giáo lý viên – Huynh trưởng trong việc làm chứng cho Đức Kitô trong thế giới hôm nay.”
Hội thi diễn ra sôi nổi với 3 phần thi hấp dẫn: Phần 1-Tiếng chuông mời gọi. Phần 2-Tiếng chuông hy vọng và phần 3 Tiếng chuông phục sinh, với các câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức giáo lý được rút ra từ tài liệu trong khóa học đào tạo Giáo lý viên và Huynh trưởng hè 2025.
Vượt qua 199 thí sinh của các giáo xứ trong giáo hạt Têrêxa Trần Hồng Ngọc đến từ Giáo xứ Đa Nam đã xuất sắc giành vị trí quán quân của hội thi. Khi được hỏi về cảm xúc của người chiến thắng Hồng Ngọc chia sẻ “Ngay lúc này em rất xúc động và vui mừng, em không ngờ mình sẽ là người Rung Chuông Vàng tối hôm nay. Bản thân em đã cố gắng hết sức mình và em cũng phó thác mọi sự trong tay Chúa. Tạ ơn Chúa đã nâng đỡ và ban ơn để em hoàn thành tốt phần thi của mình”.
Phần thi dành cho khán giả cũng không kém phần sôi nổi với những phần quà cho các cổ động viên nhiệt tình nhất trả lời được các câu hỏi của chương trình.
Cuộc thi đã kết thúc, nhưng ngọn lửa hy vọng vẫn bừng cháy trong tâm hồn các học viên, những người giáo lý viên và huynh trưởng. Cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra kiến thức, nhưng còn là dịp để mỗi Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng tương lai khám phá tiềm năng bản thân, đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết của đời sống chứng nhân, và trở thành những “ngọn hải đăng hy vọng” giữa một thế giới đầy biến động. Ước mong mỗi tiếng chuông vang lên sẽ đánh thức nơi các em học viên niềm khát vọng của sự dấn thân phục vụ làm chứng cho Tin Mừng.
GIÁO HẠT NGỌC ĐỈNH
BTT KHÓA ĐÀO TẠO GLV-HUYNH TRƯỞNG
Xin xem thêm hình ảnh tại đây