GIÁO HẠT NGỌC ĐỈNH: BUỔI CẦU NGUYỆN TAIZÉ KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN VÀ HUYNH TRƯỞNG HÈ 2025

25/06/2025
379

Vào lúc 19h30, ngày 24 tháng 6 năm 2025, tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Mỹ Điện, đã diễn ra buổi cầu nguyện Taize với chủ đề: “Giáo Lý Viên Chứng Nhân Của Hy Vọng”, đây là một trong những hoạt động mang chiều kích thiêng liêng nằm trong chương trình khóa đào tạo Giáo lý viên và Huynh trưởng hè 2025 của Giáo hạt Ngọc Đỉnh.
Hiện diện trong buổi cầu nguyện có cha Antôn Phạm Văn Châu chính xứ Mỹ Điện, quý thầy quý sơ Ban giảng huấn cùng 200 em học viên của khóa đào tạo.
Trong bầu khí thinh lặng, giữa ánh nến lung linh hòa quyện những giai điệu trầm bổng của những bài thánh ca nhẹ nhàng tràn đầy tâm tình, tạo nên bầu khí ấm áp và thiêng liêng, giúp các em học viên lắng đọng tâm hồn để bước vào cuộc gặp gỡ cá vị với Thiên Chúa: “Lạy Chúa, trong giờ phút linh thiêng này, xin cho chúng con biết lắng nghe Lời Ngài, xin Chúa hãy đụng chạm đến tâm hồn của chúng con…”
Thật vậy, mọi thứ xung quanh trở nên thật yên tĩnh, không còn là những bài hay những giờ vui chơi sinh hoạt, nhưng giờ đây chỉ còn Chúa và con. Ánh đèn điện đã tắt, để lại không gian ấm áp bởi hàng trăm ngọn nến bé nhỏ: “Con muốn là ngọn nến, thắp sáng cho nhân trần. Cho dẫu là nhỏ bé, rọi soi giữa đêm đen. Con muốn được như Chúa, sống hiến thân cho đời, mang tiếng cười reo vui niềm tin mãi không rời” (Ước Mơ Đời Con – Lm. Thiên Ân)
Trong khoảnh khắc thinh lặng, từng người thầm thì với Chúa về những băn khoăn trước kỳ thi cuối khóa sáng mai hay những ước nguyện đơn sơ thật thà viết lên giấy và được đốt lên, hòa tan trong những làn khói bay cao như nối kết lời ước nguyện của đoàn con thảo dâng lên tận ngai Thiên Chúa: “Chúa ơi, xin ban bình an để con vững bước. Xin ban ơn giúp sức để con hoàn thành tốt bài thi. Xin gìn giữ con, để dù bất cứ điều gì xảy ra, con luôn giữ được ngọn lửa của sự nhiệt thành phục vụ”.

Buổi cầu nguyện Taize khép lại bằng nghi thức chúc lành của cha Antôn Phạm Văn Châu, mang đến cho các em học viên sự bình an và sức mạnh, để bước vào kỳ thi cuối khóa học. Khi ánh nến dần tắt, cũng là lúc mỗi trái tim được thắp lên ngọn lửa yêu mến mới. Các em học viên lặng lẽ ra về mang theo trong lòng sự bình an của người vừa được chạm đến tình yêu Thiên Chúa. Sáng mai, khi bước vào phòng thi, các em chẳng còn cô đơn bởi vì biết rằng: Chúa đồng hành cùng các em.

 

GIÁO HẠT NGỌC ĐỈNH

BTT KHÓA ĐÀO TẠO GLV-HUYNH TRƯỞNG
Xin xem thêm hình ảnh tại đây