GIÁO HẠT NGỌC ĐỈNH: KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN VÀ HUYNH TRƯỞNG ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ

21/06/2025
21

Trong bối cảnh Năm Thánh Hy Vọng 2025, vào lúc 20 giờ tối thứ Sáu ngày 20/6/2025, tại Giáo xứ Mỹ Điện. Khóa đào tạo Giáo Lý Viên và Huynh trưởng đã cùng nhau bước đi con đường thập giá của Chúa Giêsu năm xưa, qua việc cử hành nghi thức đi Đàng Thánh Giá trọng thể ngoài trời. Dưới sự hướng dẫn của cha Antôn Phạm Văn Châu, quý thầy, quý sơ và 200 em học viên, đã cùng nhau bước theo chân Chúa Giêsu trên con đường thập giá.

Buổi đi Đàng Thánh Giá tối nay không chỉ là một nghi thức cầu nguyện, nhưng còn là một hành trình đức tin, nơi mỗi bước chân ngoài trời trở nên lời đáp trả yêu thương và sự dấn thân phục vụ. Khi cùng nhau bước theo hành trình Thương Khó của Chúa Giêsu, các em học viên không chỉ tưởng niệm những nỗi đau mà Chúa Giêsu đã gánh chịu, nhưng còn dấn bước theo Người với niềm xác tín rằng: nơi thập giá, có sự sống; nơi khổ đau, có hy vọng; nơi thử thách, có ơn cứu độ. Thật vậy, lời của chính Chúa Giêsu vẫn luôn vang vọng trong tâm hồn: “Ai muốn theo Thầy, hãy bỏ chính mình, gánh thập giá mình mà theo” (Mt 16,24).

Thế kỷ 21 với tất cả những tiến bộ vượt bậc về khoa học và kỹ thuật, nhưng vẫn đang chứng kiến những thách thức lớn lao: những cuộc chiến tranh tàn khốc tại nhiều nơi trên thế giới, nạn đói nghèo và bất công xã hội vẫn tồn tại ở nhiều quốc gia, cùng với lối sống hưởng thụ khiến con người ngày càng xa rời Thiên Chúa. Giữa bối cảnh ấy, Thập Giá Chúa Kitô vẫn đứng vững như lời mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Đàng Thánh Giá lần này sẽ là cơ hội để mỗi học viên nhận ra rằng: hy vọng không phải là trốn tránh thập giá, mà là can đảm vác thập giá theo chân Chúa Giêsu.

Mỗi chặng Đàng Thánh Giá sẽ là cuộc gặp gỡ cá nhân thâm sâu đối với Chúa, nơi các em học viên có thể đối diện với những “thập giá” đời mình: khó khăn trong sứ vụ, thử thách đức tin, và những cám dỗ của thời đại. Qua đó, Thập Giá giúp các em cảm nghiệm sâu xa hơn tình yêu thương vô điều kiện của Thiên Chúa. Đồng thời, đây cũng là hành trình mọi người, nơi mỗi em học viện học cách cùng nhau vác thập giá như ông Simon năm xưa, các em học được sự liên đới chia sẻ gánh nặng với mọi người xung quanh, nhất là đối với các bạn học viên khác. Đặc biệt, hành trình Thập Giá sẽ dạy cho các em học viên bài học của niềm hy vọng: sau mỗi chặng dừng là một bước tiến về phía trước, sau nỗi đau thương là ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh.

 

GIÁO HẠT NGỌC ĐỈNH

BTT KHÓA ĐÀO TẠO GLV – HUYNH TRƯỞNG
Xin xem thêm hình ảnh tại đây