Vào lúc 16 giờ 30, ngày 03 tháng 04 năm 2026, tại Nhà thờ Chính Toà Thanh Hoá, cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ Chính Toà đã long trọng quy tụ bên vị mục tử để cử hành phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày tưởng niệm cuộc thương khó và tử nạn của Đức Giêsu Kitô.
Chủ sự buổi cử hành là Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường. Hiệp thông với ngài có quý cha hạt Chính Toà, quý cha Toà Giám mục, quý cha Đại Chủng viện và quý cha phó, cùng với sự hiện diện đông đảo của quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn tín hữu. Tất cả được quy tụ trong bầu khí thinh lặng, trang nghiêm và thấm đượm tâm tình suy niệm mầu nhiệm thương khó của Chúa.
Trước khi bước vào cử hành phụng vụ, Đức Cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn đã cùng nhau đi 14 chặng Đàng Thánh Giá cách trọng thể tại lễ đài Nhà thờ Chính Toà.
Từng chặng đường thương khó được tái hiện với những bước chân chậm rãi, lời kinh sốt sắng và những phút thinh lặng sâu lắng, giúp cộng đoàn chiêm ngắm hành trình yêu thương mà Đức Kitô đã đi qua: từ khi bị kết án cho đến khi chịu đóng đinh và an táng trong mồ. Mỗi chặng là một lời mời gọi hoán cải, giúp người tín hữu nhận ra tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại qua Đức Giêsu Kitô.
Bước vào phần phụng vụ chính, trong bầu khí tôn nghiêm, Đức Cha và các thừa tác viên tiến lên cung thánh trong thinh lặng và phủ phục trước bàn thờ, một cử chỉ diễn tả sự khiêm hạ, thờ lạy và thống hối trước mầu nhiệm khổ nạn của Chúa.
Trong bài giảng, khởi đi từ Bài Thương Khó, Đức Cha đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm dung mạo của Đức Giêsu, Người Tôi Tớ đau khổ, Đấng đã tự nguyện hiến mình làm hy lễ đền tội cho nhân loại. Cuộc khổ nạn không chỉ là câu chuyện của quá khứ, nhưng vẫn đang tiếp diễn nơi những đau khổ, bất công và tội lỗi của con người hôm nay. Trên thập giá, Đức Giêsu không oán trách, nhưng tha thứ; không khước từ, nhưng đón nhận; không giữ lại, nhưng trao ban trọn vẹn. Chính nơi đó, tình yêu đã đạt tới đỉnh cao: yêu đến cùng, yêu đến hiến mạng sống vì người mình yêu.
Đức Cha mời gọi cộng đoàn nhìn lên thập giá để nhận ra con đường cứu độ: con đường của hy sinh, của tha thứ và của tình yêu vô điều kiện. Đồng thời, mỗi người được mời gọi vác lấy thập giá đời mình, hiệp thông với Chúa Kitô, để biến đau khổ thành của lễ dâng lên Thiên Chúa và trở nên nguồn ơn cứu độ cho chính mình và cho tha nhân.
Sau bài giảng, Đức Cha đã cử hành lời nguyện trọng thể với mười ý nguyện cho toàn thể Hội Thánh và thế giới: cầu cho Đức Giáo hoàng, Đức Giám mục, hàng giáo sĩ và giáo dân; cho các dự tòng; cho sự hiệp nhất các Kitô hữu; cho những người chưa tin Chúa; cho các nhà lãnh đạo quốc gia; và cho tất cả những ai đang đau khổ, túng thiếu. Những lời nguyện trang nghiêm ấy như ôm trọn mọi thực tại của thế giới vào trong tình yêu cứu độ của Đức Kitô chịu đóng đinh.
Tiếp đến là nghi thức kính thờ và suy tôn Thánh Giá. Thánh Giá được cung nghinh cách trọng thể tiến vào cung thánh, và từng bước được tôn vinh với lời xướng: “Đây là cây Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian.” Trong bầu khí linh thiêng, Đức Cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn lần lượt tiến lên kính thờ và hôn Thánh Giá Chúa, dấu chỉ của đau khổ nhưng cũng là nguồn ơn cứu độ, nơi tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ cách trọn vẹn nhất.
Sau phần kính thờ Thánh Giá, cộng đoàn bước vào phần Rước lễ. Mình Thánh Chúa được truyền phép từ Thánh lễ Tiệc Ly hôm trước được cung nghinh ra cho cộng đoàn lãnh nhận. Trong thinh lặng và sốt sắng, mỗi người đón nhận Chúa Giêsu, Đấng đã hiến mình trên thập giá như nguồn sức mạnh thiêng liêng nâng đỡ đời sống đức tin cho cộng đoàn dân Chúa.
Buổi cử hành Thứ Sáu Tuần Thánh khép lại trong bầu khí trầm lắng và suy tư. Không có lời chúc lành cuối lễ, không có âm thanh rộn ràng, chỉ còn lại sự thinh lặng sâu xa như để mỗi người tiếp tục ở lại với mầu nhiệm thập giá, chiêm ngắm, suy niệm tình yêu cứu độ và chuẩn bị tâm hồn bước vào ánh sáng của đêm Vọng Phục Sinh.
Ước mong rằng, từ cuộc tưởng niệm linh thiêng này, mỗi tín hữu sẽ biết sống mầu nhiệm thập giá trong đời thường: biết yêu thương hơn, biết tha thứ nhiều hơn, và can đảm bước theo Đức Kitô trên con đường dẫn đến sự sống và niềm hy vọng.
Từ Tâm
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá









