Vào lúc 17 giờ 00, ngày 02 tháng 03 năm 2026, tại Nhà thờ Chính Toà Thanh Hoá, cộng đoàn dân Chúa đã long trọng quy tụ bên bàn thờ Chúa để cử hành Thánh lễ Tiệc Ly, mở đầu Tam Nhật Thánh, đỉnh cao của một năm phụng vụ.
Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục giáo phận Thanh Hoá chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha Toà Giám mục, quý cha Đại Chủng viện và quý cha phó, cùng với sự hiện diện của quý thầy phó tế, quý sơ và đông đảo cộng đoàn tín hữu. Bầu khí phụng vụ diễn ra trang nghiêm, sốt sắng và thấm đượm chiều sâu mầu nhiệm được cử hành hôm nay.
Mở đầu Thánh lễ, trong lời khai lễ, Đức Cha Giuse đã giúp cộng đoàn sống lại ý nghĩa linh thiêng của ngày Thứ Năm Tuần Thánh. Đây là ngày Đức Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể, trao ban chính Mình và Máu Người làm của ăn nuôi sống Hội Thánh; đồng thời thiết lập Bí tích Truyền Chức Thánh, để tiếp nối hy tế tình yêu ấy qua các thời đại. Đặc biệt, hình ảnh Chúa Giêsu quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ đã trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu khiêm hạ và tinh thần phục vụ đến quên mình. Đức Cha mời gọi cộng đoàn bước vào mầu nhiệm tình yêu tự hiến của Chúa với tâm tình tạ ơn và đáp trả lại tình yêu của Chúa.
Trong bài giảng, khởi đi từ các bài đọc Lời Chúa (Xh 12,1-8.11-14; 1Cr 11,23-26; Ga 13,1-15), Đức Cha đã dẫn dắt cộng đoàn đi vào chiều sâu của mầu nhiệm Tiệc Ly. Từ hình ảnh chiên Vượt Qua trong sách Xuất Hành, dấu chỉ giải thoát dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập đến lời thánh Phaolô nhắc lại việc Chúa Giêsu cầm lấy bánh và chén rượu mà nói: “Đây là Mình Thầy… Đây là Máu Thầy…”, tất cả đều quy hướng về hy tế cứu độ được hoàn tất trên thập giá. Đỉnh cao của tình yêu ấy được diễn tả cách cụ thể trong Tin Mừng theo thánh Gioan, khi Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Một Thiên Chúa toàn năng lại chọn con đường khiêm hạ đến tận cùng, trở nên người tôi tớ phục vụ. Qua cử chỉ này, Chúa không chỉ thanh tẩy, nhưng còn trao ban một bài học sống động về tình yêu: yêu là phục vụ, là cúi xuống trước anh em, là dám trao hiến chính mình để cho người khác được hạnh phúc.
Từ đó, Đức Cha mời gọi mỗi người tín hữu, cách riêng các mục tử, hãy sống tinh thần của Bí tích Thánh Thể trong đời sống hằng ngày: biết bẻ mình ra vì người khác, biết sống khiêm tốn và quảng đại phục vụ. Đồng thời, cộng đoàn được mời gọi thực thi giới răn mới của Chúa: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” một tình yêu không dừng lại nơi lời nói, nhưng được minh chứng bằng hành động cụ thể trong đời sống thường ngày.
Sau bài giảng, Đức Cha đã cử hành nghi thức rửa chân cho 12 tông đồ, tái hiện lại cử chỉ yêu thương của chính Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly năm xưa. Hình ảnh vị chủ chăn cúi mình rửa chân cho các tín hữu đã trở thành dấu chỉ sống động của một Giáo hội phục vụ trong yêu thương và khiêm hạ.
Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể. Trong bầu khí linh thiêng, cộng đoàn cùng hiệp dâng hy tế tạ ơn, tưởng niệm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa, đồng thời kín múc nguồn sức sống từ Bí tích Thánh Thể, trung tâm đời sống Kitô hữu.
Sau lời nguyện hiệp lễ, cộng đoàn bước vào cuộc rước kiệu trọng thể cung nghinh Thánh Thể Chúa sang nhà nguyện giáo xứ Chính Toà. Trong thinh lặng và sốt sắng, mọi người cùng chiêm ngắm và tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng đã yêu thương nhân loại đến cùng. Các hội đoàn lần lượt thay phiên nhau chầu Thánh Thể, như muốn ở lại với Chúa, canh thức với Người trong đêm thương khó.
Thánh lễ Tiệc Ly khép lại, nhưng dư âm của tình yêu tự hiến vẫn còn vang vọng trong tâm hồn mỗi người. Ước mong rằng, từ bàn tiệc Thánh Thể hôm nay, mỗi tín hữu sẽ biết sống tinh thần yêu thương và phục vụ, trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa đời thường.
Từ Tâm
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá









