Vào lúc 19 giờ 00, ngày 04 tháng 04 năm 2026, tại Nhà thờ Chính Toà Thanh Hoá, cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ Chính Toà đã long trọng cử hành Đêm Vọng Phục Sinh “đêm cực thánh”, đỉnh cao của toàn bộ năm phụng vụ, nơi Hội Thánh hân hoan mừng Đức Kitô chiến thắng sự chết và bước vào vinh quang phục sinh khải hoàn. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường chủ sự, cùng đồng tế với ngài có quý cha Đại Chủng viện, quý cha phó, quý thầy phó tế và sự tham dự đông đảo của cộng đoàn tín hữu. Tất cả cùng quy tụ với nhau trong bầu khí linh thiêng, trang nghiêm, tràn đầy niềm vui và hy vọng.
Mở đầu cử hành là nghi thức làm phép lửa mới được cử hành bên ngoài cuối nhà thờ. Từ ngọn lửa đã được làm phép, Đức Cha đã thắp sáng cây nến Phục Sinh, biểu tượng của Đức Kitô, Ánh Sáng đích thực của thế gian. Trong khung cảnh đêm tối, ánh sáng từ cây nến dần được lan toả đến từng người, như một dấu chỉ sống động của ánh sáng Phục Sinh đang xua tan bóng tối của tội lỗi và sự chết.
Tiến vào thánh đường trong ánh nến lung linh, cộng đoàn long trọng lắng nghe công bố Tin Mừng Phục Sinh qua bài Exsultet, lời ca ngợi hân hoan về đêm thánh, đêm mà trời và đất giao hoà, con người được cứu chuộc.
Tiếp đó là phụng vụ Lời Chúa với chuỗi các bài đọc Cựu Ước và Tân Ước, dẫn dắt cộng đoàn đi lại toàn bộ hành trình cứu độ: từ công trình tạo dựng, biến cố vượt qua Biển Đỏ, cho đến lời hứa cứu độ được hoàn tất nơi Đức Kitô. Mỗi bài đọc như một chặng đường, giúp cộng đoàn nhận ra tình yêu trung tín của Thiên Chúa trong suốt dòng lịch sử.
|
|
|
|
|
|
Trong bài giảng, Đức Cha đã mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm Phục Sinh như đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa. Từ bóng tối của thập giá đã bừng lên ánh sáng của sự sống mới. Ngài nhấn mạnh rằng, Phục Sinh không chỉ là biến cố của quá khứ, nhưng là thực tại sống động hôm nay, mời gọi mỗi người bước ra khỏi “bóng tối” của tội lỗi, sợ hãi và thất vọng, để sống trong ánh sáng và niềm hy vọng.
Tiếp đến là phụng vụ Thánh Tẩy. Nước được làm phép long trọng, và cộng đoàn cùng lặp lại lời tuyên xưng đức tin, từ bỏ ma quỷ và cam kết sống đời sống mới trong Đức Kitô. Những giọt nước thánh được rảy trên cộng đoàn như dấu chỉ của sự thanh tẩy và tái sinh, nhắc nhớ mỗi người về phẩm giá làm con cái Thiên Chúa.
Thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyện giáo dân và phụng vụ Thánh Thể.
Đỉnh cao của đêm cực thánh là phụng vụ Thánh Thể. Trong bầu khí hân hoan, cộng đoàn hiệp dâng hy tế tạ ơn, tưởng niệm cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa. Mình và Máu Thánh Chúa được trao ban như lương thực thiêng liêng, nuôi dưỡng đời sống đức tin và củng cố niềm hy vọng Phục Sinh.
Đêm Vọng Phục Sinh khép lại trong niềm hân hoan sâu lắng. Từ bóng tối của đêm thánh, ánh sáng đã bừng lên; từ thinh lặng của ngôi mộ, lời ca Alleluia đã vang dội. Mỗi người ra về mang theo trong tim niềm xác tín: Đức Kitô đã sống lại thật, và Người đang đồng hành với chúng ta trong mọi hành trình của cuộc sống.
Ước mong rằng ánh sáng Phục Sinh sẽ tiếp tục chiếu soi và biến đổi đời sống của các tín hữu, để mỗi người trở thành chứng nhân của niềm hy vọng, mang ánh sáng và tình yêu của Đấng Phục Sinh đến với mọi người trong xã hội. Alleluia!
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá
Biên tập: Từ Tâm
Hình ảnh: Thành Biên









