
Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo Phận Thanh Hóa Mừng Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria và Họp tổng kết 6 tháng đầu năm
Lúc 9 giờ 30 ngày 09 tháng 09 năm 2026, tại Giáo xứ Kẻ Rừa, Giáo phận Thanh Hóa, Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận hân hoan quy tụ để cùng cử hành Thánh lễ mừng Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Thánh lễ do Cha Giuse Nguyễn Văn Hoàng, Linh giám Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận, chủ sự. Hiệp dâng Thánh lễ có đại diện Ban Điều hành Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót cấp Giáo phận, Ban Điều hành các giáo hạt, các giáo xứ, cùng đông đảo bà con Giáo xứ Kẻ Rừa.
Hiệp hành trong tình yêu và lòng thương xót
Trước Thánh lễ, Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận đã tổ chức buổi họp tổng kết hoạt động trong 6 tháng đầu năm, đồng thời cùng nhau nhìn lại những hoa trái đã đạt được, những khó khăn và thao thức trong hành trình phục vụ. Buổi họp do Cha Linh giám Giuse Nguyễn Văn Hoàng chủ trì, với sự hiện diện của Ban Điều hành Cộng đoàn cấp Giáo phận cùng đại diện Ban Điều hành các giáo hạt và giáo xứ.
Đây không chỉ là dịp để tổng kết công việc, nhưng còn là cơ hội để các thành viên cùng lắng nghe, chia sẻ và nhận định, từ đó đề ra những định hướng hoạt động cho 6 tháng tiếp theo, nhằm giúp linh đạo Lòng Chúa Thương Xót được lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống Giáo Hội và nơi từng gia đình.
Sau giờ họp, cộng đoàn cùng quy tụ trước Thánh Thể Chúa trong giờ Chầu sốt sắng. Giữa những công việc, kế hoạch và thao thức mục vụ, cộng đoàn trở về với nguồn mạch đích thực là chính Chúa Giêsu Thánh Thể. Trước Thánh Thể, mọi chương trình được đặt lại trong bàn tay Chúa; mọi dự định được phó thác cho lòng thương xót; và mỗi người được mời gọi kín múc sức mạnh để tiếp tục lên đường phục vụ.
Trong phần khai lễ, Cha Giuse Nguyễn Văn Hoàng mời gọi cộng đoàn sốt sắng tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân được cùng nhau mừng Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Sinh nhật của Mẹ là một biến cố đặc biệt trong chương trình yêu thương của Thiên Chúa, bởi nơi Đức Maria, Người đã chuẩn bị một người Mẹ để đón nhận Ngôi Lời nhập thể và cộng tác vào công trình cứu độ nhân loại. Cha Giuse cũng mời gọi cộng đoàn dâng lên Chúa những tâm tình, thao thức và hoạt động của Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, xin Chúa ban muôn ơn lành, giúp mỗi thành viên biết sống đúng căn tính của người môn đệ được mời gọi trở nên chứng nhân của lòng thương xót giữa cuộc đời.
|
|
|
|
|
|
Trong bài giảng, Cha Giuse làm nổi bật vai trò đặc biệt của Đức Maria trong chương trình cứu độ. Mẹ không chỉ là người được Thiên Chúa tuyển chọn, nhưng còn là người đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa bằng một lời “Xin vâng” trọn vẹn (Lc 1,38). Nơi Đức Maria, chúng ta nhận ra hình ảnh tuyệt đẹp của một con người đón nhận hồng ân để trao ban, đón nhận tình thương để trở thành chứng nhân của tình thương. Mẹ đã để cho Thiên Chúa thực hiện những điều kỳ diệu nơi cuộc đời mình và mau mắn lên đường đem niềm vui, bình an và tình yêu đến cho người khác. Lời ca Magnificat của Đức Maria vang lên như một lời tuyên xưng sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa: “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người” (Lc 1,50). Đó cũng chính là tâm điểm của linh đạo Lòng Chúa Thương Xót: nhận ra mình luôn được Thiên Chúa yêu thương, tha thứ và nâng đỡ, để rồi biết mở rộng tâm hồn, cảm thông, tha thứ và trao ban lòng thương xót cho anh chị em mình.
Cha Giuse mời gọi mỗi thành viên Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót noi gương Đức Maria bằng một đời sống khiêm nhường, tín thác và quảng đại. Noi gương Mẹ không chỉ bằng những lời cầu nguyện, nhưng bằng chính cách sống mỗi ngày: biết đem tình thương vào gia đình, biết tha thứ thay vì kết án, biết nâng đỡ người đau khổ, biết đến gần những người đang cần được cảm thông và nhất là biết trở thành dấu chỉ của lòng thương xót Chúa giữa một thế giới đang rất cần tình yêu. Nếu Đức Maria đã trở thành người mang Chúa đến cho nhân loại, thì mỗi người Kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi trở thành người mang Chúa và lòng thương xót của Người đến với những người mình gặp gỡ.
Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện giáo dân. Trong tâm tình hiệp nhất, cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin cho Giáo Hội, cho Giáo phận, cho Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót, cho các gia đình và cho những người đang đau khổ, bệnh tật, cô đơn hay gặp thử thách trong cuộc sống.
Đến phần Phụng vụ Thánh Thể, cộng đoàn cùng quy tụ quanh bàn tiệc yêu thương. Nơi đây, mỗi người được mời gọi chiêm ngắm tình yêu tự hiến của Đức Kitô và kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng để sống và trao ban lòng thương xót trong đời thường. Mừng Sinh nhật Đức Maria vì thế cũng là dịp để mỗi người nhìn lại chính đời sống của mình: Tôi đã đón nhận lòng thương xót Chúa như thế nào và tôi đã trao ban lòng thương xót ấy cho anh chị em ra sao?
Đó cũng là lời mời gọi đặc biệt dành cho Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót: không chỉ quy tụ để cầu nguyện cho lòng thương xót, nhưng còn phải trở nên một cộng đoàn biết sống lòng thương xót; không chỉ nói về tình yêu của Chúa, nhưng làm cho tình yêu ấy trở nên hữu hình qua những hành động cụ thể của bác ái, tha thứ, phục vụ và sẻ chia.
Thánh lễ mừng Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria khép lại trong tâm tình tạ ơn và cầu nguyện. Cộng đoàn cùng phó thác những hoạt động trong thời gian tới cho sự quan phòng của Thiên Chúa, xin Người tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và ban ơn để Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Thanh Hóa ngày càng trưởng thành trong đức tin, hiệp nhất trong tình yêu và nhiệt thành trong sứ mạng loan báo lòng thương xót.
Xin Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, luôn đồng hành với mỗi thành viên Cộng đoàn, để giữa những biến động của cuộc đời, mọi người luôn biết chạy đến với Chúa, tín thác nơi Người và trở nên những chứng nhân sống động của lòng thương xót, để qua mỗi người, lời ca của Mẹ tiếp tục vang lên: “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người” (Lc 1,50).
Biên tập: Lm. Từ Tâm
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá









